Cúp Liên đoàn, cơ hội để Man United có một danh hiệu

Từ 07:59 ngày 10-01-2023
HLV Erik ten Hag đang dần dần xây dựng đế chế của riêng mình tại Man United, Marcus Rashford đang có phong độ cao nhất, Bruno Fernandes đã tìm được cảm hứng chơi bóng, và Raphael Varane với Casemiro đang chứng tỏ giá trị của “hàng Real Madrid”. Có thể nói, điều MU đang thiếu lúc này chỉ có một danh hiệu.

Bạn còn nhớ lần cuối cùng M.U nâng cao một danh hiệu không? Đấy là chiếc cúp vô địch Europa League vào năm 2017 tại Stockholm, Thụy Điển, sau chiến thắng 2-0 trước Ajax Amsterdam trong trận chung kết. Đã 5 mùa giải trôi qua, M.U trắng tay và tay trắng. Họ nhớ Alex Ferguson da diết, và căm ghét cả việc sa thải Jose Mourinho, người duy nhất mang về cho họ một danh hiệu lớn suốt nửa thập kỷ qua. Khi Elliott của Liverpool bị chấn thương nặng và phải nhận một số lời bình luận có tính “trù ẻo” từ cổ động viên M.U trên mạng xã hội, sao trẻ sinh năm 2003 đã đáp lễ bằng một câu cực đau và cực thâm: “Số chân của tôi thậm chí còn nhiều hơn số danh hiệu của M.U trong 8 năm qua”.

5 năm 6 tháng, M.U lạc lối trong những tranh cãi, thất bại. Họ là đội bóng gây ra nhiều bàn tán nhất trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trái ngược với sự ồn ào trên truyền thông là cảnh phủ bụi ở trong phòng truyền thống. Bây giờ, chưa bao giờ những người hâm mộ M.U lại có cảm giác danh hiệu gần lại với họ đến nước này khi Quỷ đỏ chỉ phải gặp Charlton ở tứ kết Cúp Liên đoàn. 

Tuy nhiên, xin đừng vội mừng, hãy đánh giá cho đúng về phía đối thủ. Người ta đang nói về Charlton như là câu chuyện cổ tích tại Cúp Liên đoàn mùa này. Tuy nhiên M.U là ngọn núi quá cao so với các đối thủ mà Charlton đã vượt qua trước đó. Việc Charlton gặp M.U ở tứ kết trên sân Old Trafford là một bất ngờ lớn, và bất ngờ rất dễ kết thúc khi may mắn kết thúc. Vấn đề là Charlton lại đang gặp may mắn. Vâng, họ đã đến trận tứ kết này hệt như cách mà Croatia của World Cup 2018, 2022 áp dụng. Đó là đánh bại đối thủ liên tục bằng các loạt luân lưu. Ở vòng trước là hạ Brighton 4-3 trên chấm 11m sau khi hòa 0-0, ở vòng 3 là loại Stevenage 5-4 sau khi hòa 1-1 ở lượt thi đấu chính thức. Và tại vòng 1 là thắng QPR 5-3 ở loạt “đấu súng”. Tin nổi không? 3/4  chiến thắng đến lúc này của Charlton là bằng “đấu súng”. Và kết quả là tứ kết Cúp Liên đoàn có 8 đại diện thì 7 đến từ Premier League và chỉ mình họ đến từ League One. Không khó để dự đoán rằng Charlton sẽ tiếp tục cù cưa và kéo M.U vào loạt luân lưu như một vận may chiến thắng của họ. 

Charlton hiện thi đấu ở giải League One, họ đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, tức là kém M.U đang chơi ở Premier League… tới 52 bậc. Những người xem bóng đá thống kê dễ dàng nhìn vào con số này để đoán M.U sẽ làm gỏi Charlton. Điều đó sẽ không dễ dàng gì nếu vận may của M.U kém, và đẳng cấp của M.U chưa đủ để đè bẹp được Charlton hoàn toàn. Câu chuyện vì vậy có khi còn dài, dù ước vọng của M.U là đang rất lớn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x