Harry Kane đã tiến hoá thành chuyên gia dọn cỗ

Từ 09:19 ngày 29-09-2020
Nếu so sánh Tottenham của trận thua Everton, và Tottenham của hai trận đấu gần nhất với Southamton và Newcastle, rất dễ để thấy được sự tiến bộ về lối chơi của Tottenham.

Từ một đội bóng vô hồn, bế tắc ở trận khởi đầu mùa giải, thành một đội bóng ghi 6 bàn sau 2 trận, sở hữu những đường phản công sắc như dao cạo. Sự thay da đổi thịt đó không phải đến từ bản hợp đồng của Gareth Bale (thực tế anh còn chưa ra sân phút nào), hay Reguilon, mà đến từ một người vừa lạ vừa quen: Harry Kane.

Quen đương nhiên là quen, vì cái tên Harry Kane là biểu tượng quan trọng nhất của Tottenham. Còn lạ vì Kane lại đang chơi một thứ bóng đá khác. Không còn là tiền đạo mũi nhọn hoạt động độc lập nữa, mà giờ Kane hoạt động rộng, ham dạt cánh, thích chơi lùi và kiến tạo như một thói quen.

Con số được chứng minh qua 5 pha kiến tạo thành bàn đến lúc này của Kane. Sau 2 trận, anh đã lập thành tích ngang với 55 trận trong 2 mùa trước đó của chính bản thân. 

Mọi thứ diễn ra không phải ngẫu nhiên. Trong trường hợp nếu bạn cho rằng 4 pha kiến tạo của Kane cho Son Heung-min ở trận đấu trước là vì hai bên hiểu ý nhau, thì pha kiến tạo bàn thắng Lucas Moura cho thấy Kane đang chọn dạt cánh hơn “mắc võng” trong vòng cấm. Đặc biệt, bạn cần để ý tới một pha bóng chỉ diễn ra sau bàn thắng của Moura vài phút.

Đó là lúc Kane nhận bóng quay lưng lại với khung thành, không cần nhìn Son ở đâu, anh tạo nên một đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng hậu vệ của Newcastle, để đưa Son vào thế đối mặt thủ môn. Một pha bóng có phong cách của Francesco Totti.

Nói nôm nay, Kane đang tiến hóa từ một số 9 kiểu Van Basten, Ibrahimovic… thành một số 9 kiểu Benzema. Mà Benzema là học trò của ai? Của Jose Mourinho. Cách đây 10 năm, khi Mourinho còn cầm quân Real Madrid, trong tay ông có 2 tiền đạo cùng sinh năm 1987. Một người thích hoạt động độc lập và săn mồi bén là Gonzalo Higuain, và người kia ông ví là “con mèo đi săn”, chính là Karim Benzema.

Vấn đề ở chỗ, khi chọn người đá cặp với Cristiano Ronaldo, thì ông chọn Benzema, và đẩy Higuain lên ghế dự bị. Ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp, Higuain dự bị không phải vì anh kém tài, mà vì anh không thể chơi đồng đội với Ronaldo tốt như Benzema.

Chính Mourinho đã đào tạo nên Benzema hoạt động rộng, và kiến tạo cho CR7 ghi bàn mới là nhiệm vụ chính. Bây giờ, Mourinho có Son Heung-min, người có khả năng săn bàn bằng hai chân và tốc độ đáng gờm để loại bỏ các bẫy việt vị. Quá lý tưởng cho một Cristiano Ronaldo mới và phù hợp với triết lý “phòng ngự chặt-phản công nhanh” của Mourinho. Mọi thứ hôm nay đang cho thấy cặp Son - Kane có hơi hương thành một CR7-Ben9 mới.

Về phần Kane, rời xa vị trí săn bàn là một sự hy sinh lớn. Nhưng vai trò mới này sẽ làm đẹp thêm hình ảnh của anh ở Sprus, vốn đã có một vị thế không cần bàn cãi.

XEM THÊM

Bailly có thể quyết định kế hoạch chuyển nhượng mùa 2020/21 của M.U?

10 điều đáng chờ đợi tại Premier League tuần này

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x