Liverpool vô địch Cúp Liên đoàn: Chiến thắng của cái tình

Từ 10:50 ngày 01-03-2022
Trận chung kết Cúp Liên Đoàn Anh đã kết thúc với chức vô địch dành cho Liverpool sau khi đánh bại Chelsea trên chấm luân lưu 11m. Nhưng nếu có một cái gì để tóm lược về trận thư hùng đặc biệt này, thì đấy chính là câu chuyện về những chàng thủ môn.

Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga của Chelsea và thủ thành Caoimhin Kelleher bên phía Liverpool đã để lại cho giới mộ điệu một trận cầu nhiều suy ngẫm.

Caoimhin Kelleher là ai? Rất nhiều người trong chúng ta chỉ biết đến anh sau trận chung kết. Sinh năm 1998, năm nay 23 tuổi, là thủ môn dự bị của Alisson Becker. Nhưng chính là người đã giữ mành lưới của Liverpool trong hành trình Cúp Liên Đoàn năm nay. Vấn đề là trong trận đấu mà Liverpool rất muốn thắng để có một danh hiệu đòn bẩy cho mùa giải này, thì Juergen Klopp vẫn muốn chọn Kelleher chứ không phải là sự lựa chọn an toàn mang tên Alisson.

Sau trận, ông thầy người Đức phát biểu: “Ngay cả trong bóng đá chuyên nghiệp cũng nên có chỗ cho những cảm xúc. Caoimhin Kelleher là một chàng trai trẻ, chơi từ đầu giải đến giờ. Tôi có thể làm gì với cậu ấy? Trong tôi là 2 bản thể, một HLV chuyên nghiệp và một con người, và phần con người chiến thắng”. Hãy chú ý câu ấy, “phần con người chiến thắng”, có nghĩa Klopp đã chọn cái tình cảm, cái trân trọng dành cho một người học trò cố gắng, người đã đưa đội bóng đi đến trận chung kết và giờ xứng đáng được tiếp tục bắt chính, chứ không phải vì một danh hiệu lần đầu sau 2 năm trắng tay mà từ chối con người ấy.

Điều trêu ngươi ở đây là gì? Phía bên kia đối thủ Chelsea cũng ở trong một tình huống tương tự. Kepa Arrizabalaga mới là thủ môn chính của Chelsea ở Cúp Liên Đoàn năm nay. Chính anh là "người gác đền" đã đưa Chelsea vượt qua trở ngại này đến trở ngại khác để có mặt ở Wembley. Thế nhưng, đến chung kết thì phải dự bị cho thủ môn chính Edouard Mendy. Tất cả là gì? Chỉ vì Tuchel muốn thắng và muốn vô địch. Tuchel không sai, nhưng khác với Klopp thì trong quyết định đó “phần HLV chuyên nghiệp đã chiến thắng”. Cuối cùng, diễn biến trận đấu đã trở thành một bộ phim với cú "plot twist" không ai ngờ nổi. Mendy có một màn trình diễn quá xuất sắc, nhưng đến phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, thì lại phải nhường chỗ cho Kepa. Và tưởng như Kepa sẽ lại là người hùng như trong chiến thắng trước Villarreal ở Siêu Cúp châu Âu, thì anh lại thành tội đồ với cú đá hỏng. Còn bên đối diện, Kelleher với niềm tin tuyệt đối mà Klopp giao cho đã trở thành người hùng với danh hiệu vô địch cho Liverpool.

Hóa ra bóng đá đôi khi cũng “đời” như thế. Những toan tính chuyên nghiệp như Mendy đáng tin tưởng ở 90 phút, Kepa đáng tin ở loạt luân lưu, đã hoàn toàn thất bại trước một chàng trai trẻ 23 tuổi chỉ vì Klopp mang một “cái tình” của con người. Phải chăng vì vậy mà bóng đá cứ mãi hấp dẫn, dù có bao nhiêu biến thiên thế sự cứ làm vẩn đục vào nó?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x