Vì sao Pep nổi cáu?

Từ 09:54 ngày 27-10-2021
Sau trận thắng Brighton 4-1 ở Premier League (ghi liền 3 bàn chỉ trong khoảng nửa giờ đầu tiên), HLV Pep Guardiola được một phóng viên của hãng Sky Sports đặt câu hỏi: ông có tin rằng Man City đủ sức duy trì áp lực như thế ở mọi giải đấu, trong hoàn cảnh không có trung phong đích thực.

Pep nổi cáu thấy rõ, trả lời bằng chất giọng bực bội: “Sky à. Hãy nghe đây này. Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thua, và chắc chắn các anh sẽ lập tức hỏi chúng tôi có cần tăng cường một trung phong thực thụ hay không. Muốn cá bao nhiêu tôi cũng cá”.

Đúng là quá nhàm, khi người ta đã hỏi, đã bàn đến cả ngàn lần cái đề tài tẻ nhạt, thậm chí hoàn toàn vô nghĩa kia. Nhưng, sao Guardiola nổi cáu? Ông vừa thắng đậm và đang có quyền rao giảng cơ mà, chưa kể xưa nay ông luôn thông minh, là “triết gia” chứ không phải người phàm. Đáng lẽ đây phải là lúc mà Guardiola nói những câu đại khái như “Chúng tôi có 11 trung phong trên sân”. Hoặc giả, ông có thể hỏi ngược: “Trung phong là gì? Đấy là một vị trí trong môn bóng đá của thế kỷ 21 hả? Nhưng chúng tôi đang hướng đến lối chơi của thế kỷ 22”.

Chẳng phải Guardiola từng hỏi ngược “Tắc bóng là gì” đấy ư. Và chẳng phải người ta quả đã phóng bút như thể đấy là sự thật theo đúng nghĩa đen, rằng Guardiola không hề biết động tác tắc bóng, trong cái loại hình bóng đá đậm chất nhân văn của ông?

Thông minh như Guardiola, làm sao không biết ông có hẳn một lực lượng cầm bút luôn tôn thờ bất cứ những gì ông nói ra, về triết lý bóng đá tốt đẹp của mình. Suy cho cùng, người ta chỉ khó ăn nói, chỉ sợ trả lời báo chí, khi vừa thua một cách thảm hại. Mà thật ra, cứ được nêu câu hỏi thì đấy cũng đã là cơ hội rồi – nếu vừa thua thì đấy là cơ hội giải thích, đổ thừa, biện hộ… Đằng này, Pep lại nổi cáu trước một câu hỏi quá thuận lợi để phun ra những tràng triết lý!

Có thể cảm nhận sự cáu gắt của Guardiola: cá nhân ông cũng như Man City đang có một vấn đề lớn. Đấy không nhất thiết phải là vấn đề “trung phong thực thụ”, nhưng có chỗ tương đồng. Có thể người hỏi chỉ vô tình đả động, nhưng nó làm kích hoạt suy nghĩ của Guardiola đối với vấn đề riêng của ông và Man City, khiến ông giật mình.

Người ta đang hết lời ca ngợi Phil Foden – ngôi sao đang lên chân vùn vụt, với điểm nhấn là chơi ở vị trí hoặc vai trò nào cũng hay. Khen như vậy, coi chừng là… khen đểu. “Bá nghệ bá tri vị chi bá láp”? Guardiola không muốn bàn chuyện Foden đá choàng vai trung phong nữa, cũng là vì vậy? Thật ra, Foden là trường hợp đặc biệt. Anh hay thật mà!

Chẳng qua, đề tài Foden gợi lên đề tài tương tự: Man City đá giải nào cũng hay, cũng sẽ đăng quang, trừ mỗi Champions League – nơi mà người ta phải rất hay, rất chuyên biệt, mới có hy vọng tranh ngôi? Pep ngại chữ “thiếu”, chữ “chuyên biệt”, nên nổi giận khi có người tình cờ hỏi chuyện Man City thiếu trung phong chuyên biệt?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x