Chiếc cúp sinh tử của HLV Ronald Koeman

Gia Hưng
09:44 ngày 19-04-2021
Chỉ là Cúp Nhà Vua nhỏ bé, danh hiệu mà trong thời đỉnh cao, Barca luôn đánh giá thấp, nhưng bây giờ lại trở thành chiếc cúp sinh tử với số phận của HLV Ronald Koeman. Chí ít, ông chứng tỏ mình có thể chiến thắng với Barca, và có lý lẽ riêng sau những quyết định gây tranh cãi.

Một chiếc cúp trong thời kỳ đỉnh cao, đặc biệt nếu là Cúp Nhà Vua, mang ý nghĩa... hiển nhiên phải có; còn một chiếc cúp trong thời đại khủng hoảng toàn diện, chuẩn bị cho hành trình tái thiết nhiều trắc trở, lại mang nhiều ý nghĩa lớn lao. Cá nhân HLV Ronald Koeman có thể ngẩng cao đầu nhìn các tay bình luận từng mắng ông xối xả trong các bài viết của họ, khi thắng lợi 4-0 của Barca trước Bilbao chứng minh ông rất đúng với các lựa chọn gây tranh cãi.

Việc HLV Koeman giữ sơ đồ 3 trung vệ và đưa Gerard Pique trở lại đội hình xuất phát là chính xác, dù sơ đồ này bị HLV Zinedine Zidane bắt bài ở El Clasico mới đây, còn Pique vừa phải vật lộn với chấn thương. Việc ông Koeman loại Ousmane Dembele (chỉ đá 2 phút trận này) để đặt niềm tin vào Antoine Griezmann cũng rất đúng, dẫu chân sút người Pháp vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng. Bàn mở tỷ số cho thấy ít nhất bây giờ, nếu đá trận lớn, Griezmann vẫn hơn Dembele, dù cầu thủ này có tiến bộ đến đâu.

Đứng trên bục nâng cúp để nhìn tổng thể mùa này, HLV Koeman đã làm được nhiều việc. Ông tìm lại nụ cười cho Lionel Messi, người từng mất động lực cống hiến sau căng thẳng với cựu Chủ tịch Bartomeu. Ông tái sinh Dembele, một “phế phẩm” của Bartomeu. Ông “khai phá” Pedri và tìm ra nhiều nhân tố của lò La Masia có ích, như Mingueza, Araujo và Ilaix, một cách đương đầu với sự đen đủi khi Barca mất nhiều cầu thủ do chấn  thương dài hạn như Ansu Fati, Ter Stegen, Coutinho, Pique và Sergi Roberto.

HLV Koeman rạng rỡ sau chiến thắng của Barca trước Bilbao

Trong cơn hưng phấn, trước cơ hội giật cú đúp vô địch quốc nội, người ta có thể ca ngợi HLV Koeman quá lời. Nhưng kể cả nhìn nhận một cách thực dụng, ít nhất, danh hiệu đã giúp ông đỡ áp lực. Nó có ý nghĩa then chốt để Chủ tịch Joan Laporta đánh giá hiệu quả công việc của Koeman vào cuối mùa, cũng như tăng thêm niềm tin mà các trụ cột dành cho ông, đặc biệt từ phía Messi.

Cú đúp ở chung kết Cúp Nhà Vua khẳng định Messi vẫn là người không thể thiếu ở Barca, dù đội bóng xứ Catalunya có tái thiết kiểu gì. Nó giúp Messi có 9 bàn ở chung kết giải đấu này, đánh bại Telmo Zarra, một huyền thoại của chính Bilbao (8 bàn). Messi cùng Busquets và Pique cũng đã san bằng kỷ lục vô địch Cúp Nhà Vua 8 lần của Augustin Gainza (cũng của Bilbao). Nhưng quan trọng nhất như đã nói: niềm vui nâng cúp là cơ sở để Chủ tịch Laporta thuyết phục Messi ở lại sau này, một chất keo kết dính HLV Koeman với siêu sao người Argentina, vốn đã gặp nhiều hiểu lầm ngay từ đầu mùa.

Chiếc cúp này không chỉ là một... chiếc cúp. Nó là động lực, niềm tin, thậm chí là sứ giả hàn gắn. Nếu sau này HLV Koeman làm được gì đó lớn lao hơn ở Barca, thì chắc chắn một phần lớn là nhờ chiến thắng ở Cúp Nhà Vua năm nay.

Koeman vẫn không chắc về tương lai
Trả lời phỏng vấn khi được hỏi về tương lai tại Barca, dẫu vừa vô địch Cúp Nhà Vua, HLV Koeman vẫn thận trọng: “Tôi không có quyền định đoạt chuyện này”, ông nói. “Tôi còn hơn 1 năm hợp đồng. Mọi người đều rõ chúng tôi đang cố gắng. Cuối mùa, người ta sẽ đánh giá. Nhiệm vụ của tôi là chiến thắng, điều hiển nhiên khi ngồi ở đội bóng này”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x