Hà Nội FC 3-3 B.Bình Dương: Suýt có 'động đất' ở Hàng Đẫy

NGỌC ANH
06:31 ngày 26-07-2018
Trái với dự đoán của nhiều người rằng trận đấu sẽ diễn ra một chiều nghiêng về phía Hà Nội FC, trên sân Hàng Đẫy tối qua, suýt chút nữa B.Bình Dương đã tạo nên cơn động đất.
Hà Nội FC 3-3 B.Bình Dương: Suýt có 'động đất' ở Hàng Đẫy
Kiên cường B.BD
Ở thời điểm hiện tại, B.BD không thể so bì về đẳng cấp với Hà Nội FC. Đội bóng đất Thủ không có ngôi sao nào trong đội hình và đương nhiên họ hành quân ra thủ đô lần này trong thế yếu. Ý thức được điều đó, nên HLV Trần Minh Chiến đã lựa chọn cách đá chủ động phòng ngự, áp sát nhanh cho B.BD để các cầu thủ Hà Nội FC không có không gian và thời gian thực hiện các pha đập nhả sở trường. Những cầu thủ trẻ, còn lạ lẫm với người hâm mộ như Tuấn Cảnh, Văn Vũ, Anh Tài... đã chơi rất hay khi liên tục chơi lăn xả, che chắn bọc lót cho nhau hợp lý, giúp cho khung thành B.BD thêm vững chắc. 

Đá rát, không ngại va chạm, B.BD đã khiến đối phương rơi bối rối và rơi vào cảnh bế tắc. Không những duy trì được thế trận tốt, B.BD còn bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 28 sau cú đá phạt hàng rào đẹp mắt của Hoàng Max. Rồi sau khi để Hà Nội FC gỡ hòa 1-1, B.BD tiếp tục khiến đối thủ rơi vào cảnh phải gồng mình lên thi đấu. Tiền vệ Văn Vũ đã chơi tuyệt hay khi liên tiếp ghi hai bàn ở các phút 37 và 52 đều bằng các cú dứt điểm rất căng. Vươn lên dẫn 3-1, nhiều người đã bắt đầu nghĩ đến chiến thắng dành cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến. Tuy nhiên, ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, B.BD lại thiếu đi sự quyết đoán và bản lĩnh trận mạc để có thể bảo toàn tỷ số.


Cơn mưa tai hại
B.BD đã chơi rất ấn tượng trước Hà Nội FC - đội bóng đã chạm một tay vào chức vô địch V.League 2018. Nhưng cũng phải thấy rằng, ở sân chơi Cúp QG, đội bóng thủ đô đã bắt đầu cảm nhận được vận rủi giống như cách họ 3 lần hụt chức vô địch trong các mùa giải trước. Cơn mưa nặng hạt trước giờ bóng lăn đã báo hiệu một buổi tối đầy khó khăn cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. Sân trơn, bóng ướt và nhất là khi đối thủ chủ động chơi phòng ngự, không ngại áp sát đã khiến Hà Nội FC không thể triển khai lối chơi ban bật sở trường và rơi vào cảnh bế tắc. Các pha phối hợp không thể thi triển một cách mạch lạc, họ buộc phải quay sáng chơi bóng bổng. Và phút 35, Samson đã kết thúc tình huống phối hợp hay bên cánh trái bằng cú đánh đầu cực mạnh, gỡ hoà 1-1 cho đội chủ nhà. 

Gặp đối thủ chơi kỷ luật, chặt chẽ và đã vươn lên dẫn sâu tới 3-1, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định thay đổi đấu pháp khi làm mới hàng công bằng Thành Lương và Oseni. Sự xuất hiện của cầu thủ chơi lắt léo và chuyền bóng sắc bén như Thành Lương giúp Hà Nội FC có thêm nhiều tình huống tạt bóng nguy hiểm hơn hẳn. Đến phút 70, từ một pha bóng bổng, Hùng Dũng có mặt kịp thời tung cú sút căng, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội bóng thủ đô. Có thêm niềm tin gỡ hòa, Hà Nội FC bung hết sức ở cuối trận. HLV Chu Đình Nghiêm liên tục thúc giục các học trò “nhồi” bóng bổng và cuối cùng họ đã thành công khi Moses có pha dứt điểm cận thành bên cánh trái, gỡ hòa 3-3.

Có thể nói, tỷ số hòa 3-3 ở lượt đi là bất lợi cho Hà Nội FC. Trong khi đó, B.BD rời sân Hàng Đẫy với sự nuối tiếc cực lớn khi “cầm vàng lại để vàng rơi”, nhưng với kết quả hòa trên sân khách cũng là niềm an ủi cho họ trước trận lượt về diễn ra vào tháng 9 tới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Hạ gục FLC Thanh Hóa, ĐKVĐ SLNA đặt 1 chân vào CK cúp QG Hạ gục FLC Thanh Hóa, ĐKVĐ SLNA đặt 1 chân vào CK cúp QG

    Tạo nên màn rượt đuổi kịch tính với đại gia FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An tiếp tục phong độ cực kỳ ấn tượng khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số 3-2. Chiến thắng ở lượt đi ngay tại sân khách giúp cho nhà ĐKVĐ đặt 1 chân vào chung kết cúp Quốc gia 2018.

  • Cảnh giới khác của Hà Nội FC Cảnh giới khác của Hà Nội FC

    Hà Nội FC đang vô đối ở V.League 2018. Họ cũng là đội bóng thành công nhất Việt Nam trong 10 năm trở lại đây. Thế nhưng, cây đũa thần linh diệu lại chưa mang đến vinh quang cho Hà Nội FC ở đấu trường Cúp QG.

  • Thuyền trưởng Hà Nội FC hi vọng đội nhà phá dớp ở Cúp QG Thuyền trưởng Hà Nội FC hi vọng đội nhà phá dớp ở Cúp QG

    Hà Nội FC từng 3 lần lọt vào chung kết Cúp QG, nhưng chưa một lần đăng quang. Thế nên, trước trận bán kết lượt đi mùa giải năm nay, HLV Chu Đình Nghiêm khẳng định đội bóng của ông sẽ nỗ lực tối đa để có thành tích tốt nhất ở đấu trường này.

  • Ngày về xứ Thanh của Văn Bình Ngày về xứ Thanh của Văn Bình

    Mùa giải 2018, Hoàng Văn Bình vẫn là cầu thủ của FLC Thanh Hóa. Nhưng giai đoạn lượt về, đội bóng xứ Thanh đã không còn trọng dụng tiền vệ này và cuộc chia tay giữa đôi bên đã diễn ra chóng vánh.

  • Nhận định bóng đá FLC Thanh Hóa vs SLNA, 17h00 ngày 25/7: Thước đo tham vọng Nhận định bóng đá FLC Thanh Hóa vs SLNA, 17h00 ngày 25/7: Thước đo tham vọng

    Không thể cạnh tranh cùng Hà Nội FC ở cuộc đua vô địch V.League 2018, nên Cúp QG đang là đích ngắm của FLC Thanh Hóa và SLNA ở mùa giải năm nay.

  • Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs B.Bình Dương, 19h00 ngày 25/7: Sắp xong V.League, giờ là Cúp QG Nhận định bóng đá Hà Nội FC vs B.Bình Dương, 19h00 ngày 25/7: Sắp xong V.League, giờ là Cúp QG

    Với việc gần như cầm chắc chức vô địch V.League 2018, nên mục tiêu tối quan trọng còn lại của Hà Nội FC ở mùa này là hoàn tất cú đúp với danh hiệu còn thiếu ở Cúp QG. Con đường đến vinh quang của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm khá thuận lợi khi ở bán kết họ chỉ phải gặp đối thủ được đánh giá dưới tầm là “cựu vương” B.Bình Dương.

  • Bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018: 4 anh tài, 1 giấc mơ Bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018: 4 anh tài, 1 giấc mơ

    Chiều ngày 25/7, mọi sự chú ý của giới mộ điệu sẽ dồn cả vào vòng bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018 với màn so tài kịch tính giữa những đối thủ nhiều duyên nợ là Hà Nội FC và B.Bình Dương, FLC Thanh Hóa và SLNA. Tất cả những màn so tài hấp dẫn này được phát sóng trực tiếp và duy nhất trên ứng dụng truyền hình di động miễn phí Onme vào ngày 25/7.

  • Bán kết lượt đi Cúp QG - Sư Tử Trắng 2018: Tham vọng là đây Bán kết lượt đi Cúp QG - Sư Tử Trắng 2018: Tham vọng là đây

    Chiều mai (25/7), các trận lượt đi bán kết Cúp QG 2018 sẽ diễn ra. Đây được xem là dịp để nhiều đội mạnh thể hiện tham vọng đăng quang tại đấu trường cúp quốc nội.

  • B.Bình Dương và tham vọng 'lật đổ' Hà Nội FC B.Bình Dương và tham vọng 'lật đổ' Hà Nội FC

    Lá thăm “may rủi” tại vòng Bán kết Cúp Quốc gia 2018 đã đưa đội đầu BXH V.League là Hà Nội FC chạm trán với cựu vương một thời là Becamex Bình Dương. Màn so tài hấp dẫn này được phát sóng trực tiếp duy nhất trên mục sự kiện trực tiếp của ứng dụng Onme.

  • Bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018: “Nóng” từng ngày chờ bóng lăn Bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018: “Nóng” từng ngày chờ bóng lăn

    Chỉ vài ngày sau khi kết thúc World Cup 2018, người hâm mộ Việt Nam không cần phải chờ đợi quá lâu để có thể thưởng thức những trận cầu đỉnh cao với màn so tài hấp dẫn tại vòng bán kết lượt đi Cúp Quốc gia 2018.

  • Những đứa trẻ HAGL nay đã lớn Những đứa trẻ HAGL nay đã lớn

    HAGL đã dừng chân ở tứ kết Cúp QG nhưng câu chuyện liên quan đến họ vẫn được được bàn tán sôi nổi. Người thì tiếc cho HAGL vì không bảo vệ được chiến thắng mong manh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x