Tuần trước, ba cầu thủ trẻ là Tammy Abraham, Jadon Sancho và Ben Chilwell đã bị loại khỏi đội hình của Anh ở trận giao hữu với Xứ Wales sau khi phá luật và tham gia một bữa tiệc đông người (thực ra là tiệc sinh nhật thứ 23 của Abraham). Cả ba được cách ly ở một khu vực khác trong khi chờ kết quả xét nghiệm Covid-19. Cùng lúc ấy, Anh đã dễ dàng đánh bại Xứ Wales với tỉ số 3-0, với sự tỏa sáng của những nhân tố “mới” là Dominic Calvert-Lewin, Conor Coady và Danny Ings.
Trận đấu với Xứ Wales cũng chứng kiến Jack Grealish tỏa sáng trong lần đá chính đầu tiên cho Tam sư, và cầu thủ trẻ của Arsenal, Bukayo Saka, đã có một màn trình diễn tốt ở vị trí wing-back trái. Nói thế để thấy, chiều sâu đội hình của Anh ở thời điểm này là hết sức ấn tượng. Nếu một cầu thủ không biết nắm lấy cơ hội, anh ta có nguy cơ ngay lập tức bị đẩy xuống phía sau. Những người tự ném bỏ cơ hội như Abraham, Chilwell và Sancho thì càng khó.
Nếu không có gì thay đổi, bộ ba “bad boy” nói trên sẽ trở lại trong danh sách đăng ký của đội tuyển Anh ở trận gặp Bỉ vào Chủ nhật này (Chilwell vẫn đang bị ốm nhẹ, nhưng nhiều khả năng là mọi chuyện đều ổn). Tuy nhiên, họ có được ra sân hay không thì lại là một câu chuyện khác...
XEM THÊM
Calvert-Lewin, Kane, Ings: Thời hoàng kim của tiền đạo người Anh
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn