ĐT Anh đang thiếu… thần tượng
Câu hỏi: cầu thủ Anh nào hiện được hâm mộ nhất? Rất có thể chúng ta sẽ sững lại vài giây để nêu ra một cái tên. Đấy chính là điều mà Tam sư đang thiếu nhất lúc này: một thần tượng có tính toàn cầu.
Hơn 20 năm trước, Paul Gascoigne chính là cầu thủ Anh được yêu quý nhất. 15 năm trước, có nhắm mắt cũng nói ra được cái tên David Beckham. 10 năm trước, dẫu không đến mức độ “khủng bố” như Becks, những cái tên như Rooney, Gerrard hay Lampard đủ để chiếm sóng trong lòng nhiều người hâm mộ.
Thế còn bây giờ? Harry Kane ư? Anh thiếu cá tính và chất idol để đi vào trái tim người hâm mộ không phải fan của Tottenham. Là Jordan Henderson? Một cầu thủ quá lặng lẽ. Hay là Raheem Sterling, Marcus Rashford? Không, họ thậm chí còn bị ghét. Trong khi đó những Harry Maguire, Danny Rose, Kieran Trippier… thì chỉ ở mức thường thường bậc trung. Có nghĩa xin kết luận luôn là ĐT Anh đang thiếu một biểu tượng toàn cầu, một giấc mơ của hàng vạn thiếu nữ như Beckham ngày trước.
Nói qua cũng phải nói lại, việc thiếu thần tượng cũng là mặt tốt cho ĐT Anh. Đây chính là cốt lõi của một điều đã nói suốt hơn 2 năm qua khi Tam sư vào đến bán kết World Cup 2018. ĐT Anh lúc này chính là một đội tuyển mộc mạc nhất trong lịch sử, không diêm dúa trước truyền thông và cũng không bị truyền thông “hành hạ” bằng các tin bài lá cải.
Điều này giúp HLV Gareth Southgate xây dựng được một tập thể gắn kết, dẫu hơi xù xì nhưng tiến bộ một cách chậm và chắc. Tuy nhiên, cũng đã đến lúc phải nhìn lại về một tập thể thiếu cá tính này. Đang có mặt trái diễn ra, đó là vì không có trái sơ-ri trên chiếc bánh, nên ĐT Anh lúc này khá thiếu điểm nhấn. Và đi cùng với đó là sự thiếu đột biến. Những nhà vô địch World Cup hay EURO gần đây như Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha đều có thần tượng trong đội hình, chứ không nhàn nhạt như ĐT Anh.
Đi tìm thần tượng cho ĐT Anh trở thành câu hỏi mà bài viết hôm nay muốn bàn tới. Như đã thống kê về các tên tuổi ở trên, rõ ràng là vô ích vì không có cái chất để mà tìm. Nhưng nếu nhìn lại một chút về những con người trẻ gần đây thì sao? Người viết muốn nhắc đến 3 cái tên sau: Mason Mount, Phil Foden và James Maddison.
Điểm chung của 3 cầu thủ này là gì? Thứ nhất là đẹp trai. Vâng, nghe có vẻ không liên quan nhưng lại rất quan trọng. Một sự thật rằng bên cạnh tài năng, người chơi thể thao muốn trở thành khuôn mặt quảng cáo, khiến cả người không quen xem bóng đá cũng phải để ý đến, khiến những cô gái phải kêu rú lên, thì cứ phải đẹp trai trước đã. Từ Roberto Baggio, Gabriel Batistuta, Del Piero, Raul Gonzalez, David Beckham, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro… của quá khứ đến Cristiano Ronaldo, Kaka, Fernando Torres… gần đây, tất cả đều đẹp trai.
Nếu không đẹp trai, cũng phải đẹp trong lối chơi, có thần thái, khí chất quyến rũ người xem, đó là điều mà những Ronaldo “béo”, Zidane, Messi, Ronaldinho…đã thể hiện. Đó chính là điều thứ hai để tạo nên một thần tượng. Vì sao nói về những cái tên như Mount, Foden và Maddison, vì cả ba cầu thủ này đều chơi bóng đẹp, rất dễ liên tưởng đến “của hiếm” khác của bóng đá Anh trong quá khứ, đó là Joe Cole. Kiểu đá của 3 cầu thủ này hướng đến sự mềm mại, không khô khan như đồng nghiệp Anh bây giờ. Điều này nếu phát huy tốt sẽ đi vào lòng người xem bóng đá.
Đẹp trai và có khí chất là điều tạo nên một thần tượng. Nhưng thứ mà Mount hay Maddison còn thiếu, chính là một bàn thắng như siêu phẩm của Beckham vào lưới Wimbledon ngày nào.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn