Sami Khedira treo giày: 'Cảm ơn bóng đá, và xin từ biệt!'

Vịnh San
10:03 ngày 21-05-2021
Sami Khedira, nhà vô địch thế giới 2014, nhà vô địch Bundesliga, La Liga, Serie A và châu Âu, đã đột ngột nói lời từ giã bóng đá ở tuổi 34. 15 năm đầy tự hào trên sân cỏ đã khép lại, và Khedira tin rằng anh sẽ không sớm bị lãng quên.
Sami Khedira treo giày: 'Cảm ơn bóng đá, và xin từ biệt!'

Đầu năm nay, Sami Khedira biết rằng anh đang trải qua những ngày cuối cùng tại Juventus. Việc không nằm trong kế hoạch của HLV Andrea Pirlo khiến anh cảm thấy buồn bã. “Tôi thích được ra sân và chiến đấu”, anh nói, “không gì khiến tôi cảm thấy vui hơn là chơi bóng”. 

Khedira đã gọi cho ông thầy cũ Jose Mourinho để xin lời khuyên. HLV người Bồ Đào Nha nói với anh hãy “theo đuổi đam mê và cảm xúc của chính mình”. Vì vậy, anh quyết định ra đi. Lý tưởng nhất là đến Premier League để hoàn tất bộ sựu tập vốn đã có danh hiệu vô địch Bundesliga, La Liga, Serie A và cả Champions League. Thật tiếc là điều đó không xảy ra và anh gia nhập Hertha Berlin. 

Tại đây anh đã cùng Hertha hồi sinh mạnh mẽ. Họ bất bại 8 trận Bundesliga gần nhất và giành 14 điểm (25 trận trước đó chỉ kiếm được 21 điểm), qua đó chính thức trụ hạng. HLV Pal Dardai đã ca ngợi giám đốc thể thao Arne Friedrich khi đưa về một cầu thủ tuyệt vời, người không chỉ đẳng cấp trên sân cỏ mà cả trong phòng thay đồ. “Những đóng góp của Sami là vô giá. Đặc biệt là về tinh thần đối với đội bóng”, ông nói.

Vậy tại sao Khedira lại đột ngột nói lời từ giã, nhất là ngày anh đưa ra tuyên bố cũng chính là ngày cách đây 14 năm, anh và đồng đội ở Stuttgart vô địch Bundesliga 2006/07? “14 năm trước, đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Còn hôm nay thực sự là một ngày khó khăn”, anh nói, “Không dễ để đưa ra quyết định, nó rất đau đớn, nhưng tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi phải thành thật với chính mình về những gì có thể và không thể. Tôi phải có trách nhiệm với bản thân và không muốn rút kiệt cơ thể mình đến những giọt máu cuối cùng, để rồi ai đó nói với tôi rằng, Sami, vậy là đủ rồi”.

Theo Khedira, trong một thời gian khá dài, anh đã suy nghĩ về việc treo giày. Mặc dù vậy, anh đã không nói chuyện này với ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất. “Bố mẹ và anh em của tôi cũng chỉ biết trong 2 ngày gần đây. Quyết định đưa ra có thể hơi cảm tính, nhưng đây là lúc để làm điều đó. Ngành công nghiệp bóng đá rất khắc nghiệt với các yêu cầu cực kỳ cao. Đến tuổi này, tôi đã bị đặt vào tình huống đặc biệt và không được phép ngây thơ”, anh nói.

Trong thâm tâm, hẳn Khedira vẫn muốn “theo đuổi đam mê và cảm xúc” như Mourinho nói. Có điều anh không thể. 30 chấn thương lớn nhỏ trong vòng 6 năm qua (bao gồm cả vấn đề về tim), nhiều gấp đôi số chấn thương trong 6 năm trước đó đã khiến tiền vệ 34 tuổi nghi về sự kết thúc. Anh biết rằng không thể tiếp tục.

15 năm “vượt qua nỗi đau, chiến đấu từng phút, nỗ lực từng giây, quyết không buông bỏ và chịu thất bại bằng sự chăm chỉ, nghị lực, cảm xúc, đam mê” là quá đủ. Và bản thân anh cũng không có gì để hối tiếc, với “những khoảng thời gian đặc biệt, khoảnh khắc đặc biệt để cuộc đời không bao giờ bị lãng quên”.
Có cha gốc Tunisia và mẹ là người Đức, Khedira thuộc lứa cầu thủ đầu tiên đến với hệ thống học viện mới của Stuttgart vào đầu những năm 2000. Ngay mùa đầu chơi cho đội 1 (2006/07), anh đã cùng đồng đội làm nên chiến tích vô địch Bundesliga. 

Chẳng bao lâu sau, Khedira thấy mình khoác áo Real Madrid sau cuộc gọi của Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha sẽ rời sân Bernabeu sớm, nhưng anh vẫn ở đó đến năm 2015, hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước với mọi chiếc cúp mà một cầu thủ có thể giành được ở Tây Ban Nha. 

Rồi Khedira tới Italia, gắn bó với Juventus trong 5 năm rưỡi và tiếp tục thâu tóm các danh hiệu. Những năm cuối ở đây không phải lý tưởng với người luôn khát khao ra sân như Khedira, nhưng anh vẫn nói rằng mọi thứ thật viên mãn. Anh được tiếp xúc, chơi bóng bên cạnh những cầu thủ lớn, cá tính lớn và qua đó, tự hoàn thiện mình. 

Khedira không bao giờ có ấn tượng xấu với các đội bóng cũ, và đồng đội cũ. Ngược lại, tất cả cũng sẽ nhớ đến anh, một cầu thủ đẳng cấp, chuyên nghiệp, giàu khát khao. Trên hết, còn là biểu tượng chiến thắng và thành công.

Ramos chúc mừng Khedira
Sau khi Sami Khedira công bố quyết định giải nghệ, Sergio Ramos đã gửi tới người đồng đội cũ một lời chúc mừng đặc biệt. Trung vệ đội trưởng của Real Madrid đã viết trên Twitter: “Sami, thật là một hành trình đáng nhớ! Chúc mừng cậu vì sự nghiệp tuyệt vời mà tôi có vinh dự là một phần của nó. Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong tương lai, bạn của tôi”. Trước đây, Ramos và Khedira từng có 5 năm gắn bó từ 2010-2015 trong màu áo Real Madrid.

VÀI NÉT VỀ SAMI KHEDIRA

Sinh ngày 04/04/1987
Vị trí: Tiền vệ trung tâm
Số trận: 469
Bàn thắng: 47
CLB: Stuttgart (2006-10), Real Madrid (2010-15), Juventus (2015-21), Hertha Berlin (2021)
ĐQTG Đức: 77 trận, 7 bàn
Danh hiệu: 1 Bundesliga, 1 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua TBN, 1 Siêu Cúp TBN,  1 Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 5 Serie A, 3 Coppa Italia, 1 Siêu Cúp Italia, World Cup 2014. 

Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ đi du lịch khắp nơi và không cần một ngôi nhà cố định. Thay vì chuẩn bị cho các trận đấu ngày này qua ngày khác, giờ tôi sẽ làm những điều mà tôi không thể trước đây”, Samir Khedira 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x