FIFA, AFC, AFF - những tổ chức vốn thân thuộc và gắn bó trực tiếp với bóng đá Việt Nam gần 2 năm qua luôn phải xoay như chong chóng để bảo vệ hệ thống của mình. Có những giải đấu bị hoãn, bị hủy vì tác động tiêu cực của đại dịch. Ngay cả các tổ chức vốn thừa sự chuyên nghiệp, quy mô hoạt động như một “siêu tập đoàn” cũng không thể lường trước được cuộc khủng hoảng sẽ nghiêm trọng như lúc này. Và thế là sau những khoản cứu trợ khẩn cấp để các liên đoàn đứng vững trước khó khăn, các tổ chức quốc tế hiểu rằng, không thể chờ đợi dịch bệnh kết thúc mới tái kích hoạt các sân chơi. Hệ thống thi đấu phải được bảo vệ, vận hành theo một tinh thần mới, cách thức mới. Đó là cách duy nhất để bảo vệ các nền bóng đá, các tổ chức bóng đá khỏi sự sụp đổ.
Mới đây, AFF Suzuki Cup 2020 vốn đã được lùi sang cuối năm 2021 đã phải hoãn lễ bốc thăm chia bảng. Các nhà tổ chức muốn chuyển sang một thời điểm thích hợp hơn, ở một nơi kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn. Nói tóm lại, họ muốn có một kịch bản hoàn hảo nhất trong “trạng thái bình thường mới” của khu vực. Dịch bệnh không thể sớm được đẩy lùi. Các nước trong khu vực phần lớn đang phải đối diện thách thức lịch sử. Phải tìm ra phương án tổ chức mới là nhiệm vụ sống còn của AFF.
Không thể chờ hết dịch mới tổ chức thi đấu. Bởi bên cạnh tiền bạc, hoàn thành trách nhiệm với các đối tác mà còn là lộ trình đến tương lai của các nền bóng đá, các tổ chức bóng đá. Tinh thần Olympic là nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn phải được thể hiện trong bối cảnh đầy biến động này. Nó cũng giống như chuỗi sản xuất không thể đứt gãy giữa dịch bệnh. Bởi nói cho cùng, bên cạnh chống dịch thì chúng ta vẫn phải hướng về phía trước, đảm bảo mục tiêu phát triển.
Tìm đường giữa khủng hoảng là điều không dễ dàng. Nhưng lùi bước, chấp nhận để dịch bệnh đánh gục lại là điều không được phép diễn ra. Mỗi ngành nghề, mỗi cá nhân và xa hơn nữa là mỗi xã hội, đất nước cần phải thể hiện được bản lĩnh trước thời khắc không mong muốn hiện tại.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn