Trước trận đấu trên sân Cẩm Phả, người ta chỉ nhắc đến Văn Triền với tư cách là cầu thủ thường thường ở V.League. Tại đội tuyển, vị trí mà Triền đang trấn giữ có quá nhiều hảo thủ. Nhưng, sau một hiệp đấu, người ta đã có những hình dung khác về cầu thủ của Sài Gòn FC. Anh đã có cho mình một vị thế mới. Với riêng HLV Park Hang Seo, cầu thủ này xứng đáng được trao thêm cơ hội. Cơ hội với Triền cũng là cơ hội với Park Hang Seo bởi ít nhất, ông sẽ có thêm một lựa chọn chất lượng trên hành trình sắp tới.
Những trận đấu tập là cơ hội để người ta làm mới mình. ĐT Việt Nam hay U22 Việt Nam cần những màn tổng duyệt để tìm ra những lựa chọn mới. Với những đội bóng có quá nhiều khuôn mặt mới như U22 Việt Nam thì đây chính là môi trường lý tưởng để những ngôi sao mới bước ra sân khấu lớn. Sự trưởng thành của họ chính là cơ hội của U22 Việt Nam, cơ hội của bóng đá Việt Nam khi chúng ta đã bước vào lộ trình chuẩn bị cho SEA Games.
Bóng đá Việt Nam không thể đi đến tương lai với một đội tuyển, một lứa cầu thủ. Bản thân từng cầu thủ cần phải có đối trọng, cần phải có cái đích để tự mình hoàn thiện bản thân. Với U22 Việt Nam, được soi mình vào tấm gương lớn ĐT Việt Nam chính là cái duyên không phải lúc nào cũng có. Họ sẽ có cái đích để phấn đấu. Họ có cho mình động lực và áp lực để hoàn thiện bản thân. Không có sự học hỏi nào tốt hơn được đối diện và cạnh tranh một cách sòng phẳng với những đàn anh thành danh. Và với ĐT Việt Nam, thông qua cuộc đối đầu này, họ cũng cảm nhận được áp lực cạnh tranh từ chính những đàn em của mình.
Bóng đá là sự tiếp nối. Bóng đá là sự phủ định lẫn nhau để khẳng định giá trị của mình. Dòng chảy lý tính ấy lại là điều hết sức cần thiết cho sự tiến bộ của nền bóng đá.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn