Một câu hỏi đặt ra: Quỹ thời gian đó dài hay ngắn? Ông Park và các cộng sự sẽ làm gì trong hơn 30 ngày tới đây? Câu trả lời dĩ nhiên là đội tuyển sẽ tập luyện và áp dụng theo nguyên tắc “bong bóng” như đã từng làm trong bối cảnh bệnh dịch đang đe dọa sức khoẻ toàn cộng đồng.
Giới truyền thông đã quen với việc đội tuyển sẽ tập luyện với cơ chế “đóng”. Tức các nhà báo, phóng viên chỉ được dành khoảng 15 phút để ghi hình, chụp ảnh từ xa hoặc một cầu thủ được BHL chỉ định trả lời phỏng vấn nhanh. Cơ chế ấy được vận hành tại vòng loại thứ 2 ở UAE và nó xuyên suốt khi đội tuyển trở về Việt Nam.
Thế nên, nhiều người mới nói rằng, các bài tập hay miếng đánh… của ĐT Việt Nam được bảo mật một cách tối đa. Sự bảo mật thông tin đến cùng ấy, có thể là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp thầy trò ông Park đánh bại Indonesia, Malaysia, mở toang cánh cửa vào vòng loại cuối cùng.
HLV Park Hang Seo đã gọi lên hầu hết những gương mặt thân quen và nhiệm vụ của ông là phải “làm mới” họ, làm mới cách chơi của đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc từng khẳng định, chiến thuật của đội tuyển đã bị các đối thủ bắt bài và ông cần thay đổi, còn thay đổi thế nào, đến lúc xung trận mới biết được. Rõ ràng, ông Park và các cộng sự đứng trước áp lực làm mới và tất cả cần được bảo mật tuyệt đối khi đối thủ đều ở trình độ rất cao.
Người ta có cảm tưởng, sau mỗi trận đấu, mỗi giải đấu, ĐT Việt Nam biến hoá như một chú “tắc kè hoa”, khiến đối thủ không biết đường nào mà lần. Lần này cũng có thể đặt niềm tin, bởi trong tay ông Park là những học trò phơi phới tuổi thanh xuân và giàu khát vọng chiến đấu.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn