Hai sự cố hy hữu trong buổi họp báo sau trận đấu giữa U22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam đã diễn ra. Cụ thể, khi một phóng viên truyền hình đang đặt câu hỏi với HLV Park Hang Seo thì bất ngờ phòng họp báo bị mất điện. Cả phòng tối om, buổi trả lời bị gián đoạn. Lúc đấy, một phóng viên có hỏi vui thầy Park rằng đã bao giờ trong sự nghiệp ông gặp một tình huống dở khóc dở cười như này chưa.
HLV Park Hang Seo trong bóng tối nói tiếng Hàn và được trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa dịch lại hóm hỉnh: “Tôi không trả lời anh đâu. Chúc mừng Giáng Sinh!”. Vài phút sau, đèn phòng sáng lại. Buổi họp báo tiếp tục diễn ra trơn tru.
HLV Park Hang Seo thông báo về kế hoạch của mình sau khi kết thúc đợt tập huấn với đội tuyển Việt nam và U22 Việt Nam: “Tôi sẽ trở về Hàn Quốc vào ngày mai. Tôi sẽ cùng gia đình đón tết Dương lịch. Ở Hàn Quốc, việc đón năm mới là một điều rất quan trọng. Tôi sẽ trở lại Việt Nam trước khi tết Âm lịch diễn ra”.
Ông cũng gửi lời cảm ơn đến khán gỉả Phú Thọ, những người đã lấp kín sân vận động Việt Trì với sức chứa lên đến 20.000 chỗ ngồi: “Khán giả đã đến sân rất đông. Tôi biết rằng số tiền thu được từ bán vé cho khán giả sẽ được dùng cho mục đích từ thiện, hỗ trợ cho đồng bào miền Trung. Cảm ơn khán giả Phú Thọ”.
Trước khi ra về, ông Park lại gặp phải một sự cố nữa. Sau khi cảm ơn cán bộ truyền thông VFF, ông Park bước hụt trên bục, rất may không có điều gì xảy ra. Đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đã khép lại đợt tập huấn. Chung cuộc, ĐT Việt Nam thắng 3-2 ở lượt đầu và hoà 2-2 ở lượt sau trước các đàn em U22 Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn