Hành trình cam go của các phóng viên Việt Nam trên đất UAE: Sự đánh đổi đầy tự hào

ĐỖ TUẤN
07:43 ngày 20-06-2021
ĐT Việt Nam đã có 22 ngày trên đất UAE để giành vé vào vòng loại cuối World Cup 2022 - khu vực châu Á. 14 phóng viên Việt Nam cũng có 22 ngày bám trụ cùng đội tuyển nơi đất khách, hành trình của họ rất cam go và cũng rất tự hào.
Hành trình cam go của các phóng viên Việt Nam trên đất UAE: Sự đánh đổi đầy tự hào

Dịch Covid-19 đang hoành hành, nên nhiều cơ quan truyền thông ở Việt Nam đã không cử phóng viên sang UAE tác nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có 14 phóng viên tháp tùng cùng ĐT Việt Nam trong chuyến đi vừa qua. Đấy cũng là số phóng viên đông nhất của một nước có mặt tại UAE, dĩ nhiên trừ chủ nhà. Phóng viên Thái Hải (báo Bình Dương) kể: “Lúc chúng tôi đến sân bay Dubai, một thành viên của BTC đã kinh ngạc hỏi, các bạn không sợ dịch bệnh sao mà sang đông thế?”.

Bình thường, phóng viên chỉ cần hộ chiếu, visa và vé máy bay là có thể lên đường tác nghiệp. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đang phát tác, 14 phóng viên Việt Nam buộc phải có 5 loại giấy tờ để được nhập cảnh gồm: Visa, hộ chiếu, giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi bay, bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài, vé máy bay 2 chiều đi và về. Đồng thời khi đến sân bay, họ phải trải qua khâu kiểm tra Covid-19 rồi mới được nhập cảnh.

Những giải đấu trước, các phóng viên tác nghiệp cùng đội tuyển khá đơn giản, dẫu có vất vả nhưng điều đó chẳng đáng ngại. Tuy nhiên, lần này do dịch bệnh nên đội tuyển sinh hoạt khép kín và không được tiếp xúc với ai bên ngoài. Tất cả những buổi tập luyện, họp báo trước và sau trận… đều phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt từ BTC. Thậm chí ở trận giao hữu với Jordan trước thềm giải đấu, các phóng viên đều không được vào sân tác nghiệp, nên đành ngồi ngoài để “hóng” tin. Phóng viên Tuấn Hữu của 24h.com.vn kể lại: “Đi tác nghiệp, anh em chúng tôi chẳng ngại chuyện cực khổ. Điều chúng tôi lo nhất là dính Covid-19, vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và mọi người”. 

Các phóng viên Việt Nam tác nghiệp trên đất UAE vừa qua

Trong số các phóng viên Việt Nam sang UAE vừa qua, chỉ Thái Hải (báo Bình Dương) được tiêm 1 mũi vaccine phòng Covid-19. Sở dĩ thế, bởi vaccine được ưu tiên cho những người ở tuyến đầu, chứ các phóng viên thể thao vẫn chưa nằm trong dạng được tiêm ngừa, nên nhiều anh em vừa làm việc vừa phập phồng do UAE khá nhẹ nhàng và thoải mái trong việc phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, ngày 11/6 tức ngay trước trận Malaysia - Việt Nam, rất nhiều phóng viên của chúng ta đã như ngồi trên lửa khi nhận được thông tin một đồng nghiệp bị dính Covid-19… 

Đến ngày 14/6, khi xét nghiệm y tế theo thông lệ (2 ngày/lần), các phóng viên Việt Nam gần như mất ăn mất ngủ, vì nếu dương tính sẽ không thể tác nghiệp ở trận UAE - Việt Nam (15/6) và còn bị cách ly 10 ngày. Thái Hải kể: “Trước hôm có kết quả, bọn em gần như không ngủ vì lo lắng. Đến khi biết mình âm tính, em đã ứa nước mắt vui sướng vì còn được đi làm, hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao. Chỉ thương bạn Nghĩa Trần của bọn em bị dương tính…”.

Nghe tâm sự của Thái Hải, tôi thấy sống mũi cay cay, bởi các đồng nghiệp khi đứng trước sinh mạng bị thử thách, họ vẫn chỉ nhớ đến việc hoàn thành nhiệm vụ cơ quan giao. Nói thật, để có được chuyến đi này, các đồng nghiệp của tôi phải đánh đổi và hy sinh rất nhiều. Đặc biệt, kinh phí của cơ quan có cấp chắc chắn cũng không đủ cho số tiền họ bỏ ra trong những ngày lưu trú tại đất nước UAE đắt đỏ và những ngày cách ly tại Việt Nam. 

Hôm qua (19/6), trò chuyện cùng phóng viên Lâm Thỏa (vnexpress), anh chia sẻ: “Bọn em đang cách ly 21 ngày tại TP.HCM sau chuyến đi đáng nhớ và cũng đáng sợ vừa qua. Vậy nhưng sau đợt này, em vẫn sẽ tiếp tục lên đường ở vòng loại cuối của ĐT Việt Nam nếu cơ quan giao nhiệm vụ”. Tương tự, phóng viên Như Đạt (Bongda24h) cũng chia sẻ rằng đây là một hành trình mà anh không bao giờ quen. Bản thân phóng viên này cũng đã bày tỏ niềm cảm ơn với một nửa của mình. Bởi trong suốt thời gian anh xa nhà, vợ của anh đã chăm sóc, lo toan gia đình chu đáo. 

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin dành để viết về những đồng nghiệp, những người vừa trải qua chuyến đi đáng nhớ và cũng rất đỗi tự hào cùng ĐT Việt Nam.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x