Đoàn kết là lẽ sống của Tây Ban Nha

Từ 07:13 ngày 10-10-2020
Tây Ban Nha, đất nước Nam Âu nắng ấm, quê hương của điệu nhảy Flamenco, tiếng guitar bolero, xứ sở đấu bò hay “El Clasico” Real Madrid – Barcelona.

Tất cả đều đúng, nhưng chưa đủ, Tây Ban Nha còn là quốc gia đa vùng miền rõ rệt. Thống kê này sẽ khiến bạn choáng váng, Tây Ban Nha có 17 vùng tự trị và 2 thành phố tự trị khác là Ceuta và Melilla nằm ngoài lãnh thổ. Hai cộng đồng người Catalunya và người xứ Basque luôn có xu hướng muốn thoát ly khỏi Madrid. 

Sự khác biệt về vùng miền, mâu thuẫn vùng miền nói trên tạo nên một đội tuyển quốc gia cực mạnh nhưng các cá nhân lại ở trong trạng thái “bằng mặt mà không bằng lòng”. Bóng đá thì vốn là trò chơi của tập thể, khi một tập thể không còn nhìn về một hướng, thì đã quá rõ để biết thành công hay thất bại dù cho họ có các cá nhân xuất sắc cỡ nào. Chính vì vậy, ở giai đoạn thành công nhất của Tây Ban Nha từ 2008 đến 2012 bên cạnh lối chơi tiqui-taca đầy ma mị đã khuất phục cả thế giới dưới đôi bàn chân, mà còn bởi một lý do liên quan đến tính đoàn kết trong lòng các cầu thủ.

Ở đây xin nhấn mạnh đến hai cá nhân quan trọng, thứ nhất đó là thủ thành huyền thoại Iker Casillas, người mang băng đội trưởng. Người đã từng đứng ra xin lỗi các cầu thủ Barcelona sau trận El Clasico đầy thẻ đỏ và máu hồi năm 2011, và kể từ đó bị đó Jose Mourinho liệt vào nhóm “phải thanh trừng”. Casillas phải làm như thế để bảo vệ tính đoàn kết trong lòng các cầu thủ Madrid-Barca ở La Roja. Dù đổi lại là cái gai trong mắt Mourinho, người cần sự báo thù để chiến thắng tại El Clasico.

Một người quan trọng thứ hai nữa là Del Bosque, “ngài râu kẽm” đã đem về cho Tây Ban Nha hai chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Sự lựa chọn Del Bosque của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) là một quyết định của thiên tài. Ai cũng biết Del Bosque là mẫu HLV đắc nhân tâm và nhu mì. Ngày còn cầm quân ở Real Madrid của Zidane, Figo, Ronaldo, Raul, Carlos…, chính Del Bosque đã dung hòa phòng thay đồ với những cái tôi mãnh liệt, để những siêu sao ấy đoàn kết thành thành tập thể giành Champions League, La Liga.

Khi chọn Del Bosque cho chiếc ghế HLV Tây Ban Nha, thì cái mà RFEF hướng đến không phải là cách mạng chiến thuật hay con người gì. Những chuyện đó thì cố HLV Luis Aragones, Barcelona, và Pep Guardiola đã làm cho rồi. Điều người ta cần ở ông chỉ là khiến cho Xavi, Casillas, Puyol, Ramos ôm lấy nhau và chiến đấu dưới chung một màu cờ.

Tây Ban Nha là một quốc gia có nền thể thao đáng để ghen tị. Bóng đá thì có hai gã khổng lồ Barca, Real, quần vợt có Rafael Nadal, đua xe công thức 1 có Fernando Alonso, đua xe đạp thì có Alberto Contador… tất tật toàn là huyền thoại. Nhưng những đội tuyển quốc gia không thiếu cá nhân kiệt xuất, thì lại phải đi giải bài toán về tính đoàn kết.

Thứ Hai tới, ngày 12/10 sẽ là quốc khánh Tây Ban Nha.

XEM THÊM

Kết quả Nhật Bản 0-0 Cameroon: Minamino im tiếng, Nhật bị cầm hòa đáng tiếc

Kết quả Anh 3-0 Xứ Wales: Calvert-Lewin nổ súng, Ings lập siêu phẩm giúp Anh chiến thắng

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x