ĐT Tây Ban Nha trả giá đắt vì tự mãn

Trần Hoà
16:23 ngày 03-09-2021
ĐT Tây Ban Nha đã phải trả giá đắt cho sự tự mãn và chủ quan của mình trong chuyến làm khách của Thụy Điển tại vòng loại World Cup 2022 vào rạng sáng nay. Sự khinh địch đã khiến họ mắc sai lầm và rồi trả giá đắt bằng thất bại 1-2 và cả nguy cơ lỡ hẹn với Qatar vào cuối năm sau. 
ĐT Tây Ban Nha trả giá đắt vì tự mãn

Thành tích và màn trình diễn ấn tượng tại VCK EURO 2020 đã khiến Tây Ban Nha bắt đầu rơi vào tâm lý tự mãn. Thậm chí, thầy trò HLV Luis Enrique có thể đang có suy nghĩ rằng họ đã đưa La Roja bước sang một kỷ nguyên thống trị mới. 

Sự tự mãn đã xuất hiện ở chính vị thuyền trưởng Luis Enrique khi ông triệu tập một đội hình rất “chủ quan” cho đợt tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2022 quyết định này. Ngoài việc tiếp tục phớt lờ các ngôi sao Real Madrid cũng như công thần vừa gia nhập PSG – Sergio Ramos, ông còn cho nghỉ một loạt ngôi sao thi đấu ấn tượng tại kỳ EURO vừa rồi, như Pau Torres, Daniel Olmo, Thiago, Fabián Ruiz và đặc biệt linh hồn mới– Pedri.

Cần biết trước loạt trận này, Tây Ban Nha dù dẫn đầu bảng B, song chỉ hơn chính đối thủ mà họ phải làm khách rạng sáng nay là Thụy Điển 1 điểm, đồng thời còn chơi nhiều hơn một trận. Có nghĩa, một thất bại sẽ khiến họ mất ngôi đầu, qua đó đứng trước nguy cơ bị loại, do mỗi bảng chỉ đội đầu bảng giành vé đến thẳng Qatar, đội về nhì phải đá play-off, còn đội thứ ba bị loại “thẳng cẳng”.

Sự chủ quan, khinh địch thường bị trả giá, thường tạo ra sai lầm và rất khó có thể tha thứ. Tây Ban Nha đã lĩnh đủ tất cả trong thất bại 1-2 trên đất Thụy Điển vào rạng sáng nay. Họ bước vào trận đấu như thể mình đã cầm chắc chiến thắng. La Roja tổ chức lối chơi phối hợp đan bóng như đá tập. 

Tây Ban Nha mắc nhiều sai lầm và thường thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi với Thụy Điển

Sự tự mãn càng lớn hơn sau khi thầy trò HLV Luis Enrique sớm vượt lên dẫn trước 1-0 ngay ở phút thứ 4, thậm chí bàn thắng còn được ghi bởi một cầu thủ lần đầu được triệu tập ĐTQG song ngay lập tức được đá chính trong một trận cầu sinh tử - tiền vệ Carlos Soler. Đó còn là pha lập công đến từ tình huống pha dàn xếp phối hợp trung lộ rất bài bài, giống như khi đá tập. 

Tuy nhiên, bóng đá không phải trò chơi chuyền bóng theo kiểu “đá ma”, mà là tấn công về phía khung thành đối phương và ghi bàn. Thực ra, sau bàn mở tỷ số, Tây Ban Nha cũng không hề tạo ra thêm được những tình huống tấn công nào đáng kể nữa cho tới khi liên tiếp bị trừng phạt. Thống kê cả trận này, Tây Ban Nha cầm bóng xấp xỉ tới 75%, tung ra tới 12 cú sút, song chỉ 4 trúng đích (bằng với Thụy Điển, dù họ không tấn công nhiều). 

Thực ra, Tây Ban Nha phải trả giá chỉ đúng… 1 phút sau khi mở tỷ số. Như đã nói, sự tự mãn, khinh địch thường tạo ra sai lầm. Lần lượt đội trưởng Sergio Busquets rồi đến chính cầu thủ mở tỷ số Carlos Soler đã chuyền hỏng, qua đó để mất bóng vào chân Alexander Isak trước vòng cấm. Chân sút của Thụy Điển dù mới 21 tuổi song vẫn dễ dàng trừng phạt các ngôi sao kênh kiệu của Tây Ban Nha, với một cú sút quyết đoán vào góc xa khung thành.

Đến phút 57, Tây Ban Nha đã đánh mất tất cả, khi Viktor Claesson nâng tỷ số lên 2-1 cho Thụy Điển, trong một tình huống mà loạt các cầu thủ Tây Ban Nha đã phá bóng hoặc kèm người hời hợt trước đó. Tây Ban Nha đáng phải trả giá đắt hơn, khi có thể đã phải chịu thêm những bàn thua nữa từ các đường phản công khá của Thụy Điển. Trong đó có tình huống vào cuối trận, khi tiền đạo vào thay người Robin Quaison lốp bóng qua đầu thủ thành Unai Simon, song bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tây Ban Nha trước nguy cơ lần đầu bị loại từ năm 1974

Thất bại rạng sáng nay đã khiến Tây Ban Nha bị dồn vào thế chân tường. Họ đã tụt xuống vị trí thứ 2, kém đội đầu bảng Thụy Điển tới 2 điểm, đồng thời chơi hơn 1 trận. Có nghĩa, ngay cả thắng cả 4 vòng còn lại (gồm trước Thụy Điển ở lượt cuối), Bò tót cũng không thể tự định đoạt được số phận. Lần gần nhất Tây Ban Nha lỡ hẹn với một VCK World Cup là tại giải đấu năm 1974. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Abel Ruiz, tân binh của ĐT Tây Ban Nha là ai? Abel Ruiz, tân binh của ĐT Tây Ban Nha là ai?

    Abel Ruiz là một cỗ máy ghi bàn ở các đội tuyển trẻ của Tây Ban Nha, một cầu thủ đa năng có thể đá được nhiều vị trí trên hàng công. Đó còn là một câu chuyện về một ngôi sao trẻ tưởng sớm lụn tàn, nhưng đang tỏa sáng trở lại.

  • Carlo Ancelotti vẫn thèm khát Real Madrid Carlo Ancelotti vẫn thèm khát Real Madrid

    Carlo Ancelotti đã thông báo với Everton mong muốn của mình là được dẫn dắt Real Madrid khi lại được CLB ngỏ lời. Cũng đúng thôi, mãnh long không thể nằm giếng cạn, một Everton bé nhỏ đâu thể là chốn dung thân của kẻ gồm tài thao lược vẫn nuôi chí bốn phương. 

  • ĐT Tây Ban Nha: Ramos và Enrique phủ nhận mâu thuẫn ĐT Tây Ban Nha: Ramos và Enrique phủ nhận mâu thuẫn

    Rất nhiều thắc mắc lẫn hoài nghi rằng, HLV Luis Enrique và Sergio Ramos đang có mâu thuẫn dẫn đến việc trung vệ của Real Madrid chỉ được sử dụng trong vai trò cầu thủ dự bị ở 2/3 trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua của La Roja.

  • ĐT Tây Ban Nha: HLV Enrique quyết chờ Moreno ĐT Tây Ban Nha: HLV Enrique quyết chờ Moreno

    Khả năng ghi bàn đang trở thành vấn đề với ĐT Tây Ban Nha sau 2 trận ở vòng loại World Cup 2022 trước Hy Lạp và Georgia. Và để đội nhà không còn lâm vào cảnh đói khát bàn thắng, nhiều khả năng HLV Luis Enrique sẽ trao cơ hội cho Gerard Moreno ở trận gặp Kosovo vào đêm nay.

  • Thời của Daniel Olmo đã đến ĐT Tây Ban Nha: Thời của Daniel Olmo đã đến

    Tây Ban Nha vẫn còn lại một số công thần và sở hữu nhiều tài năng sáng giá. Tuy nhiên, Daniel Olmo mới đang là niềm hy vọng hàng đầu của La Roja. Rạng sáng qua, anh đã kịp vào sân để giải cứu cho Bò tót khi ấn định chiến thắng 2-1 trên sân của Georgia.

  • Jordi Alba ghi dấu ấn sau 568 ngày trở lại tuyển Tây Ban Nha Jordi Alba ghi dấu ấn sau 568 ngày trở lại tuyển Tây Ban Nha

    Là người kiến tạo cả 2 pha bóng giúp Ferran Torres và Daniel Olmo ghi bàn để thực hiện cuộc lội ngược dòng trước Georgia, hậu vệ  Jordi Alba vừa đánh dấu ngày trở lại đội tuyển Tây Ban Nha của mình sau 568 ngày bằng màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.

  • Pedri thoát chấn thương sau cú tắc bóng ghê rợn Pedri thoát chấn thương sau cú tắc bóng ghê rợn

    Tiền vệ Pedri của tuyển Tây Ban Nha đã may mắn không dính chấn thương nặng sau pha vào bóng bằng cả hai chân cực kỳ nguy hiểm của Levan Shengelia phía Georgia.

  • Ảnh hưởng ở ĐT Tây Ban Nha của La Liga giảm rõ rệt Ảnh hưởng ở ĐT Tây Ban Nha của La Liga giảm rõ rệt

    Trong trận chung kết World Cup 2010, ĐT Tây Ban Nha đã đánh bại đối thủ Hà Lan với tỷ số 1-0 để giành chức vô địch với đội hình ra sân gồm 11 cầu thủ khi đó đều đang chơi bóng ở La Liga.

  • Tây Ban Nha: Pedri và Bryan Gil ra mắt nhạt nhòa Tây Ban Nha: Pedri và Bryan Gil ra mắt nhạt nhòa

    Dù rất nỗ lực khẳng định giá trị trong lần ra mắt ĐT Tây Ban Nha, song cả 2 tân binh Pedri và Bryan Gil đều không để lại nhiều ấn tượng trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng của Tây Ban Nha trước Hy Lạp rạng sáng qua.

  • Pedri: 'Tôi vẫn giữ niềm vui chơi bóng của một đứa trẻ' Pedri: 'Tôi vẫn giữ niềm vui chơi bóng của một đứa trẻ'

    Dù mang khuôn mặt trẻ con, cách Pedri chơi bóng khiến người ta nghĩ đến một cầu thủ già dặn. Đó là lý do ở tuổi 18, anh đã được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha chỉ 7 tháng sau khi ra mắt La Liga. Nhưng chính Pedri nghĩ gì về đà thăng tiến chóng mặt ấy?

  • ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Lần đầu cho Sanchez và Pedri ĐT Tây Ban Nha triệu tập: Lần đầu cho Sanchez và Pedri

    Trong lần triệu tập mới đây của ĐT Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique ngoài việc điền tên các cựu binh còn trao cơ hội cho một số tân binh. Đáng chú ý trong đó có thủ thành Robert Sanchez của Brighton hay tiền vệ trẻ Pedri của Barcelona.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x