Huyền thoại Roberto Baggio: 'Bóng đá vẫn nợ tôi…'

Gia Hưng
06:25 ngày 14-10-2019
Trong sự kiện Festival dello Sport do Nhật báo Gazzetta dello Sport tổ chức từ ngày 10-13/10/2019, Roberto Baggio đã bật mí nhiều bí mật. Ông nói về chấn thương nghiêm trọng ở Fiorentina, vụ chuyển nhượng sang Juventus và quả penalty vọt xà tại World Cup 1994.
Huyền thoại Roberto Baggio: 'Bóng đá vẫn nợ tôi…'

Sóng gió Fiorentina
Không chỉ vụ chuyển nhượng nổi tiếng năm 1990, câu chuyện Baggio - Fiorentina đã ly kỳ từ những ngày đầu. Huyền thoại này tiết lộ: “Thật ra, khi đến Fiorentina, tôi dính một chấn thương nghiêm trọng. Tôi không thi đấu nhiều trong 2 năm, và đến năm thứ 3, tôi vẫn mất thời gian để bình phục. Sau ngày thực hiện ca phẫu thuật đầu gối, tôi nói với mẹ tôi: Làm ơn giết con đi”.

“Điều quan trọng nhất làm nên sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá là khiêm tốn”, Baggio tiếp tục. “Phẩm chất đó khiến bạn không sợ các thất bại. Tôi luôn thi đấu bằng cả trái tim. Tôi hiểu rõ niềm vui sướng của mọi người khi gặp được thần tượng của mình. Vì thế, tôi luôn cố gắng mang đến niềm vui cho mọi người”.

“Tôi biết tình cảm mà CĐV Fiorentina dành cho tôi, tôi rất hiểu. Tôi luôn cảm thấy mắc nợ họ, và thật tâm luôn muốn gắn bó với CLB này. Nhưng những yếu tố ngoại cảnh đã quyết định số phận của tôi. Vụ chuyển nhượng sang Juventus khiến các CĐV Fiorentina phẫn nộ và biểu tình 3 ngày liền. Họ không chấp nhận sự thật là tôi bị bán. Tôi cảm thấy mình là tội đồ, mặc dù thề có Chúa, tôi luôn nói sự thật. 20 năm sau, những bí mật đằng sau sự kiện ấy mới được hé lộ”.

Chuyện này đã trở thành huyền thoại. Baggio không hề chủ ý muốn sang Juventus mà bị bán bởi chủ tịch Flavio Pontello. Ông nói khi ấy: “Tôi hoàn toàn không được quyết định thương vụ này”. Nhưng không ai tin lời ông. Sự thật là dưới áp lực phá sản, Pontello đã bán một loạt ngôi sao, rồi bán luôn cả đội bóng cho tài phiệt Mario Cecchi Gori vào năm 1990. 

Baggio chỉ là nạn nhân và không được hé răng. Khi cùng Juve tái ngộ Fio vào ngày 7/4/1991, ông từ chối thực hiện 1 quả phạt đền, với lý do thủ môn Gianmatteo Mareggini đã hiểu ông quá rõ. Khi rời sân, ông nhặt một chiếc khăn màu tím của Fio, tiến vào đường hầm. Ai cũng hiểu, ông làm thế vì quá yêu đội bóng áo tím.

Lần duy nhất đá penalty lên trời
Trong buổi giao lưu, Baggio cũng tâm sự về quả phạt đền hỏng ở chung kết World Cup 1994 khiến Italia thua Brazil. Quả đá đó là hy hữu trong sự nghiệp, nhưng đã khiến Baggio bị nhiều người Italia căm ghét.

“Trước khi có tình huống đó, tôi chưa từng đá phạt đền vọt xà”, huyền thoại 52 tuổi hồi tưởng. “Đó là lần duy nhất tôi thực hiện tệ như vậy, nhưng nó diễn ra ở trận chung kết cúp thế giới. Khoảnh khắc ấy khiến tôi mất ngủ nhiều năm trời. Hồi nhỏ, tôi đã mơ được đại diện cho Italia thi đấu chung kết World Cup với Brazil. Giấc mơ thành sự thật, nhưng tôi cũng không ngờ nó đã kết thúc với một khoảnh khắc tồi tệ đến thế”.

Năm 2002, Baggio hy vọng được dự World Cup ở tuổi 35, nhưng HLV Giovanni Trapattoni lạnh lùng gạch tên ông. “Tôi không bao giờ có cơ hội sửa chữa sai lầm ở World Cup 1994. Năm 2002, tôi đã có hy vọng nhưng rồi bị loại. Có thể là hơi kiêu ngạo, nhưng tôi tin rằng mình xứng đáng được đi World Cup, dù thể lực khi ấy không còn tốt nữa”.

Thật ra, Baggio cũng được HLV Cesare Maldini gọi vào ĐT Italia dự World Cup 1998 và ghi 2 bàn. Quyết định của Trapattoni khiến Baggio cảm thấy cay đắng và không muốn tiếp tục. “Bóng đá vẫn còn nợ tôi một kỳ World Cup”, ông kết lại. “Có thể, đó cũng là lý do tôi giải nghệ. Tôi không còn tham gia nhiều vào đời sống bóng đá sau này”. 

Một huyền thoại của Italia

Dù thế nào, Baggio cũng là huyền thoại của ĐT Italia. Ông nắm giữ 2 kỷ lục: Cầu thủ Italia ghi nhiều bàn nhất ở World Cup (9 bàn) và Cầu thủ duy nhất ghi bàn cho Italia ở 3 kỳ World Cup khác nhau (1990, 1994, 1998).

5 - Baggio nằm trong số 5 cầu thủ Italia giành được Quả bóng vàng trong lịch sử. Ông có danh hiệu này năm 1993, khi đá cho Juventus. 4 người còn lại là Omar Sivori (1961), Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982) và Fabio Cannavaro (2006)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Italia đa sắc màu, không còn 'quyền lực đen' ĐT Italia đa sắc màu, không còn 'quyền lực đen'

    Một tập thể đa màu sắc, quy tụ nhiều cầu thủ từ các đội bóng khác nhau, lôi kéo sự quan tâm của các tifosi trên khắp mọi miền đất nước Italia là chủ trương của HLV Roberto Mancini. Với chính sách này, nạn “quyền lực đen” sẽ không thể tồn tại ở ĐT Italia nữa.

  • Đã đến lúc 'Chiesa con' ghi bàn Đã đến lúc 'Chiesa con' ghi bàn

    Federico Chiesa đang có phong độ cao trong mùa này. Anh cùng với Ribery đang là hạt nhân trong sự hồi sinh của Fiorentina ở Serie A. Bằng chứng là 4 vòng gần nhất, Chiesa ghi 1 bàn và có tới 4 pha kiến tạo. Anh đã có màn trình diễn bùng nổ trên sân Atalanta với 2 đường chuyền thành bàn.

  • ĐT Italia giành giật sao trẻ Arsenal từ Brazil ĐT Italia giành giật sao trẻ Arsenal từ Brazil

    Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã liên lạc với tiền đạo Gabriel Martinelli của Arsenal để mời anh khoác áo ĐTQG nước này thay vì ĐT Brazil.

  • Italia triệu tập đội hình: Juventus chỉ góp mặt 2 cái tên Italia triệu tập đội hình: Juventus chỉ góp mặt 2 cái tên

    HLV Roberto Mancini mới công bố danh sách cầu thủ chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại EURO 2020, trong đó chỉ triệu tập 2 cầu thủ của Juventus là tiền vệ Federico Bernardeschi và trung vệ Leonardo Bonucci.

  • Bonucci vào Top 10 khoác áo ĐT Italia nhiều nhất Bonucci vào Top 10 khoác áo ĐT Italia nhiều nhất

    Ra sân trong trận đấu với Phần Lan, Leonardo Bonucci đã có tổng cộng 91 lần khoác áo ĐT Italia. Như vậy, trung vệ này đã lọt vào Top 10 cầu thủ phục vụ Azzurri nhiều nhất.

  • Dư âm Italia 2-1 Phần Lan: Nhờ Mancini, Azzurri đã hồi sinh Dư âm Italia 2-1 Phần Lan: Nhờ Mancini, Azzurri đã hồi sinh

    Chiến thắng 2-1 trước Phần Lan ở vòng loại EURO 2020 không chỉ khẳng định ngôi đầu bảng J cho Italia, mà còn cho thấy sự hồi sinh của đội bóng này dưới bàn tay HLV Roberto Mancini. Họ đã khác rất nhiều so với giai đoạn 1 năm trước thời Gian Piero Ventura.

  • Nỗi buồn Immobile Nỗi buồn Immobile

    Trên hàng công ĐT Italia, Ciro Immobile là cầu thủ lớn tuổi nhất (29) và cũng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất (36 trận). Chân sút của Lazio cũng đang có phong độ thuyết phục tại Serie A với 2 bàn thắng sau 2 vòng đấu. Nhưng trớ trêu ở chỗ, HLV Roberto Mancini chỉ xem Immobile là phương án…dự bị của dự bị.

  • Andrea Belotti: 'Gà trống' lại gáy vang Andrea Belotti: 'Gà trống' lại gáy vang

    Sau trận Italia thắng Armenia 3-1, chắc hẳn những ai từng nghi ngờ Roberto Mancini về niềm tin ông dành cho Andrea Belotti sẽ phải suy nghĩ lại. Bởi Belotti, người được gọi với biệt danh “Gà trống xứ Lombardy”, đã hồi sinh bằng một cú đúp và anh chứng tỏ mình đang là lựa chọn tốt nhất trên hàng công ĐT Italia.

  • ĐT Italia đánh bại Armenia: Ngày của các tiền vệ AS Roma ĐT Italia đánh bại Armenia: Ngày của các tiền vệ AS Roma

    Trận Italia thắng Armenia 3-1 ngẫu nhiên trở thành show diễn của các tiền vệ đang khoác áo Roma: Lorenzo Pellegrini của Italia, và Henrikh Mkhitaryan bên phía Armenia.

  • Romagnoli phải nắm lấy cơ hội ĐT Italia: Romagnoli phải nắm lấy cơ hội

    Chiellini dính chấn thương nặng phải nghỉ thi đấu tới tận tháng 2 năm sau. Trung vệ kỳ cựu này sẽ không thể góp mặt trong giai đoạn đầu vòng loại EURO 2020. Sự vắng mặt của Chiellini sẽ là cơ hội để Romagnoli trở lại đá chính ở đội tuyển Italia. Đội trưởng của Milan cần phải nắm lấy cơ hội này để khẳng định chỗ đứng.

  • Sandro Tonali, Tân binh của ĐT Italia: Tonali không muốn trở thành 'Pirlo mới' Tonali không muốn trở thành 'Pirlo mới'

    Truyền thông xứ mỳ ống lại phải nói đến Sandro Tonali khi cầu thủ này được triệu tập lên ĐT Italia cho các trận đấu tại vòng loại EURO 2020. Tonali đứng trước cơ hội đá trận ra mắt ĐTQG ở tuổi 19. Tonali được ví von là “Pirlo mới”, thế nhưng anh lại rất ghét nếu bị so sánh với người đàn anh nổi tiếng.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Leverkusen, 22h30 ngày 21/4: Bài toán khó cho tân Vương 22h30 ngày 21/4: Dortmund vs Leverkusen

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Dortmund vs Leverkusen trong khuôn khổ vòng 30 Bundesliga 2023/24 diễn ra vào lúc 22h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Aston Villa vs Bournemouth, 21h00 ngày 21/4: Củng cố vị trí thứ 4 21h00 ngày 21/4: Aston Villa vs Bournemouth

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Aston Villa vs Bournemouth trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City Tin giờ chót 19/4: Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City

    Lộ lý do thực sự khiến Palmer rời Man City, Liverpool nhảy vào cuộc đua giành Musiala, Odegaard kêu gọi cầu thủ Arsenal đoàn kết... là những tin tức đáng chú ý trong tối ngày 19/4.

  • Nhận định bóng đá Real vs Barca, 02h00 ngày 22/4 02h00 ngày 22/4: Real vs Barca

    Nhận định bóng đá trận Real vs Barca diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x