FPX JingYi viết tâm thư, thừa nhận bán độ

Thành Đạt
17:08 ngày 08-08-2022
Trên trang cá nhân ở diễn đàn Douyu, xạ thủ Liu "JingYi" Zi-Yan của FunPlus Phoenix đã thừa nhận có hành vi bán độ, dàn xếp tỷ số cùng hỗ trợ Feng "why" Jun-Hao. Theo đó, JingYi - why đã chính thức bị FPX chấm dứt hợp đồng hôm 7/8 vừa qua.
FPX JingYi viết tâm thư, thừa nhận bán độ

"Hôm nay là một ngày đặc biệt, vì nó có thể là buổi phát trực tiếp cuối cùng của tôi. Chắc bạn cũng không ngờ tới. Tôi có điều này muốn thú nhận với các bạn. Đó là một điều rất tệ", JingYi viết.

"Tôi tin rằng mọi người đều từng mắc sai lầm. Nghiêm trọng hơn, sai lầm mà tôi đã mắc phải là điểm mấu chốt không thể vượt qua trong ngành công nghiệp Esports. Đó là bán độ. Bạn không nghe nhầm đâu, tôi đã bán độ, nhiều lần".

JingYi thừa nhận: "Tôi đã lạm quyền. Vào thời điểm đó, đội hình chính ở LPL cần phải xây dựng lại, nhưng đã thi đấu không tốt. Rồi sau đó, Lele được đôn lên đội hình chính. Hỗ trợ Feng "why" Jun-Hao đã được đưa vào đội trẻ và tôi cũng biết cậu ấy từ trước. Chúng tôi đã xem lại lịch thi đấu và nhận thấy mình chủ yếu gặp các đội mạnh. Và chúng tôi đã nảy sinh ra những suy nghĩ xấu xa.

Vì "why" đã không chơi bất kỳ trận nào trước đây và cũng không thể hiện tốt trong đấu tập, nên việc thất bại có thể hiểu được. Lương của cậu ấy thực sự rất thấp. Cho đến lúc đó, cậu ấy vẫn nhận được tiền lương, đồng thời còn phải vay nặng lãi để mua nhà. Vì thế, chúng tôi muốn đi tắt.

Chúng tôi đã bán độ cùng nhau. Vì tôi nghĩ rằng không có rủi ro và thất bại không sao cả. Ngoài ra, vì "why" còn là tân binh nên tôi nghĩ sẽ không có ai nghi ngờ.

Lần đầu tiên chúng tôi bán độ là trận gặp V5 87, đội đang dẫn đầu bảng ở thời điểm đó. Chúng tôi đã thi đấu rất nghiêm túc nhưng vẫn bị họ hủy diệt. Sau khi trận đấu kết thúc, "sếp" (người cầm đầu đường dây bán độ - PV) đã gửi 20.000 Nhân dân tệ và tôi nghĩ rằng kiếm tiền thật dễ dàng.

Trận thứ 2 là gặp Team WEA. Khi đó chúng tôi có cùng thứ hạng với họ. Vì họ khá mạnh nên chúng tôi nghĩ rằng mình có thể tiếp tục bán độ. Chúng tôi chỉ muốn chơi bình thường vì có thể đánh bại họ nhưng sự cố đã xảy ra. Mặc dù "why" đã cố tình bị hạ gục nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trận đấu vì chúng tôi có lợi thế lớn từ đường trên - đường giữa. Cuối cùng, "sếp" đã mất 700.000 Nhân dân tệ. Tôi đã phải bồi thường 100.000 Nhân dân tệ cho "sếp" ngay trong ngày hôm ấy. Sau đó, các trận đấu tiếp theo và gần đây nhất không có vấn đề gì cả".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x