Benzema luôn là số 1 tại Terraillon

MINH HUY
14:29 ngày 28-06-2021
Terraillon (Bron, gần Lyon) những ngày này thật đặc biệt. Không khí lúc nào cũng như có lễ hội. Cứ mỗi buổi tối có trận đấu của ĐT Pháp, người dân lại tập trung ở Fanzone có sức chứa 900 người để cổ vũ đứa con thân yêu - thần tượng của họ, Karim Benzema cùng đội bóng áo lam.

Khu phố Terraillon ở Bron là nơi chứng kiến những bước đi chập chững đầu tiên của Karim Benzema, cũng là nơi số 19 của ĐT Pháp có 2 năm đầu tiên làm quen với bóng đá lúc 8 tuổi (Benzema gắn bó CLB địa phương FC Bron từ năm 1995 đến 1997). “Ben ú” trở thành hình mẫu thành công và niềm tự hào của người dân nơi đây. Khu phố Terraillon và thành phố nhỏ Bron luôn dành cho Benzema một vị trí đặc biệt giống như người Marseille dành cho Zinedine Zidane hay Bondy dành cho Kylian Mbappe vậy. Tại sảnh đón tiếp của Bron, áo đấu Real của “Ben ú” luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. 

“Karim Benzema là niềm tự hào của người dân nơi đây. Tôi chưa từng gặp cậu ấy. Nhưng với tư cách là một fan của bóng đá và ĐT Pháp, tôi hạnh phúc thực sự khi cậu ấy trở lại Les Bleus. Và càng tự hào hơn khi Karim lập cú đúp trong trận đấu với Bồ Đào Nha”, Thị trưởng thành phố Bron, Jeremie Breaud nhấn mạnh. Cũng theo ông Jeremie Breaud, chính quyền thành phố đã được “bật đèn xanh” mở cửa SVĐ Pierre Duboeuf (nơi ngày xưa Benzema thường đến tập) trong suốt thời gian diễn ra EURO 2020. Đây là một trong 6 Fanzone tại Pháp ở kỳ EURO lần này. Nếu ở các trận vòng bảng, Fanzone Bron chỉ được phép đón 300 CĐV thì bắt đầu từ vòng knock-out, con số đó được tăng lên thành 900 người. 

Benzema trong một lần về thăm trường cũ ở khu phố Terraillon

Những người thân của Benzema vẫn sống ở Bron và luôn tự hào về anh, nhất là sau khi tiền đạo 33 tuổi được triệu tập trở lại ĐT Pháp, rồi lập cú đúp trong trận gặp Bồ Đào Nha ở lượt trận cuối vòng bảng. Chính quyền Bron cho biết, họ đang đặt một bức tranh lớn để vinh danh Benzema tại Terraillon. Dù bố mẹ “Ben ú” đã chuyển đến trung tâm thành phố Lyon, nhưng anh chưa bao giờ quên Terraillon (Bron). Benzema đã âm thầm làm rất nhiều việc thiện cho thành phố quê hương. Anh thường thực hiện những chuyến thăm bất ngờ, tặng những món quà bất ngờ cho trẻ em nơi đây. Gần nhất là chuyến thăm Trường tiểu học Jean-Moulin và một khoản tiền đáng kể ủng hộ Quỹ ung bướu trẻ em...

Trong chuyến đi này, Benzema mang theo rất nhiều áo đấu có chữ ký của các cầu thủ nổi tiếng (trong đó có một chiếc của Lionel Messi) để chính quyền địa phương bán đấu giá, gây quỹ từ thiện. “Cháu trai tôi mắc bênh ung thư. Tâm nguyện của nó là được gặp Karim. Nhưng vì dịch bệnh, cậu ấy không thể đến và Karim đã gửi cho cháu tôi chiếc áo có chữ ký cùng video về mình. Thằng bé vô cùng sung sướng, ánh mắt nó luôn rực sáng để tiếp tục chống lại bệnh tật. Với trẻ em, Karim lúc nào cũng sẵn sàng. Cậu ấy có một trái tim nhân hậu và ấm áp. Một chàng trai tuyệt vời”, Nassim Benboudaoud - một người sống tại khu phố Terraillon - cho biết.

Văn phòng của Thị trưởng thành phố Bron có áo đấu Real của Benzema

Ở Terraillon, đứa trẻ nào cũng biết Benzema qua lời kể của cha mẹ, những người hoặc là bạn bè hoặc học cùng trường với anh. Trong mắt người dân nơi đây, Benzema vô cùng giản dị, chân thành và hào phóng. Ít có ngôi sao nổi tiếng nào thường xuyên về thăm gia đình, thăm quê hương như Benzema. “Trên hết, tôi là một đứa trẻ đến từ Terraillon. Tôi luôn cảm thấy gắn bó với nơi này”, Benzema từng phát biểu như vậy khi về thăm Bron. 02h00 ngày 29/6, ĐT Pháp sẽ gặp Thụy Sỹ ở vòng 1/8. Fanzone Bron đã sẵn sàng để cháy cùng Benzema và ĐT Pháp. 

“Chúng tôi được phép ở lại sau giờ giới nghiêm (23h00) nếu Les Bleus giành quyền vào tứ kết. Bron luôn bên cậu, Benzema. Allez Les Bleus”, Thị trưởng Breaud nhấn mạnh đầy tự hào.

Đặt tên trọng tài cho… chim

Rất tức giận vì trọng tài Carlos Del Cerro đã từ chối bàn thắng của Benzema trong trận Pháp gặp Đức (1-0), cô nàng fan Sheima Fadhlaoui quyết định đổi tên con chim chào mào của mình thành tên của “Vua áo đen” người Tây Ban Nha. “May mà ĐT Pháp giành chiến thắng, nếu không thì ông ta chính là tội đồ. Tôi đã đặt tên cho con chim chào mào nuôi 2 năm nay thành Cerro. Mỗi lần nó gáy, tôi hét: Cerro, im mồm ngay, cho bõ tức”, Sheima chia sẻ.

Vẽ cả thần tượng lên… bụng

Trong số rất nhiều CĐV đến Fanzone ở Bron cổ vũ cho Benzema cùng ĐT Pháp, có hai thiếu niên học phổ thông trung học đã vẽ “Ben ú” trong trang phục của Les Bleus lên… bụng. “Điều đó đem đến cho chúng tôi cảm giác anh ấy đang ở rất gần, anh ấy là thần tượng số 1 trong lòng chúng tôi. Như vậy đấy. Bạn cứ thử yêu và thần tượng một ai đó đi, bạn có thể còn làm điều điên rồ hơn chúng tôi”, một trong hai cậu thiếu niên tỏ ra rất ngưỡng mộ “Ben ú”, cho biết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x