Bồ Đào Nha vs Pháp: Varane tái ngộ Ronaldo từ góc nhìn của người thầy cũ

Gia Hưng
07:01 ngày 23-06-2021
Khi Bồ Đào Nha vs Pháp đêm nay, giữa Raphael Varane và Cristiano Ronaldo không chỉ có giao điểm Real Madrid mà còn có chung một người thầy, HLV Laszlo Boloni. Nhà cầm quân sinh năm 1953 đã chứng kiến giây phút ra mắt bóng đá chuyên nghiệp của cả 2.

Laszlo Boloni là một HLV lão làng của bóng đá Romania, có gốc gác Hungary. Ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng cả Á lẫn Âu, trong đó có Lens, đội bóng cũ của Varane, và Sporting Lisbon, CLB mà Cristiano Ronaldo đã thi đấu từ cấp độ đội trẻ, trước khi đến Man United rồi trở nên nổi tiếng. 

Hiện đang tự do sau khi vừa chia tay Panathinaikos, Boloni trở về Hungary xem EURO, chứng kiến màn hội ngộ của hai học trò. Góc nhìn của ông về màn tái ngộ này đặc biệt hơn. “Tôi vẫn nhớ cuộc nói chuyện với bố mẹ của Varane tại Lens khi họ hỏi tôi một cách ngập ngừng: ‘Liệu con trai chúng tôi có thể thành công không thầy?’. Chuyện tương tự với mẹ Ronaldo ở Madeira. Phía sau những đứa con là tình yêu vô bờ của đấng sinh thành”.

Tất nhiên đây là hai cậu bé tài năng. Với Ronaldo, Boloni khẳng định từ sớm rằng Bồ Đào Nha đang sở hữu người “mạnh hơn cả Eusebio”. Khi Varane đối đầu Montpellier của Olivier Giroud 2 tháng trước khi Boloni nhận chức, ông cũng có trong đầu một phép so sánh: “Tôi không thể nói đây sẽ là hậu vệ vĩ đại nhất của bóng đá Pháp, nhưng nằm trong số những người giỏi nhất”, ông  nói. “Cậu ấy ở cùng đẳng cấp với Desailly”.

Varane và Ronaldo không chỉ từng là đồng đội tại Real mà còn chung một người thầy là HLV Boloni

Ronaldo có sẵn sự kiêu ngạo, ích kỷ của một cầu thủ tấn công, trong khi Varane, khi Jose Mourinho đưa anh về Madrid năm 2011, ông hỏi anh cùng một câu từng hỏi Petr Cech khi mua thủ thành này từ Rennes: Liệu một cậu bé với đôi mắt ướt, tính cách dễ chịu và luôn muốn làm hài lòng người đối diện này có thể trở nên cứng cỏi? Đáp án là như nhau. Đau đớn, niềm vui, chịu đựng, cả Ronaldo và Varane phải làm quen.

Tất nhiên với Boloni, hành trình của CR7 khắc nghiệt hơn. 12 tuổi, Ronaldo đã phải xa gia đình, tự lo mọi sinh hoạt khi tập trung ở học viện, còn Varane khởi sự khi sống cùng bố mẹ. Những gì Boloni nhìn thấy ở Ronaldo khi ông làm việc tại Sporting: “Quaresma ham vui, Ronaldo cũng ham vui nhưng khác biệt là cậu ấy muốn trở thành cầu thủ hay nhất thế giới”, ông nhớ lại. 

“Tôi vẫn nhớ những buổi tập dứt điểm với các tiền đạo. Tôi chú tâm vào Mario Jardel, Joao Pinto, Marius Niculae và cậu ấy. Ronaldo lập tức thách thức đàn anh. Nếu tôi nhớ không nhầm, Jardel sút vào 5/5 lần, Joao Pinto là 3/5, Niculae là 1 hay 2 quả gì đó. Ronaldo lập tức vươn lên số 2, chỉ chưa vượt được Jardel. Cậu ấy không chấp nhận: ‘Thôi nào HLV, một lần nữa thôi, một lần nữa thôi’, cậu ấy van nài”. 

Rõ ràng những gì Boloni chứng kiến và cảm nhận từ ngày đó cho đến giờ vẫn chính xác. Đi hai con đường khác nhau, với tính cách khác nhau, nhưng khi có chung một mục tiêu và nghị lực, cả Varane lẫn Ronaldo có cách để cùng đến đích. Người thầy của họ hẳn là người tự hào nhất.

Boloni từng vô địch châu Âu

Khi còn làm cầu thủ, Laszlo Boloni từng cùng CLB Steaua Bucharest của Romania giành Cúp C1 mùa 1985/86 và Siêu Cúp châu Âu năm 1986. Ông cùng CLB của mình đánh bại lần lượt Barcelona và Dinamo Kiev trong các trận chung kết để đăng quang.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x