Trong lần gần nhất khoác áo ĐTQG trước đó, Bukayo Saka ghi bàn duy nhất, giúp Anh thắng Áo với tỷ số 1-0 ở trận giao hữu trước giải. Bây giờ, Saka lần đầu xuất hiện tại EURO 2020 và anh chơi khá xuất sắc, dù không ghi bàn hay kiến tạo ở trận Anh thắng Czech 1-0. Kỳ thực, dù thắng hay thua thì Anh cũng đã chính thức đi tiếp. Đây là trận đấu của niềm kiêu hãnh, hơn là một cuộc quyết đấu thật sự.
Dù sao đi nữa, một Saka mới 19 tuổi đã tận dụng triệt để cơ hội quan trọng này để tỏ ra rằng anh xứng đáng có mặt trong đội hình chính của Tam sư. Saka giữ vững ưu thế trong lĩnh vực lựa chọn, trước “thần đồng” Jadon Sancho. Và khi “đụng chuyện”, HLV Gareth Southgate sẽ có một sự hóc búa dễ chịu: chọn ai giữa Saka và Phil Foden.
Đấy là còn chưa nói đến những vấn đề cao cấp của chiến thuật. “Cứ để Saka thoải mái chơi bóng”. Đã có kiểu khen ngợi mang cả màu sắc chỉ đạo như vậy, dù nói thế thì chẳng biết tóm lại là… khen cái gì. Thật thế ư? Có thật là nên để một cậu bé 19 tuổi thoải mái chơi bóng, khi vấn đề của giai đoạn knock-out sắp tới là quyết đấu, là sự sinh tử của toàn đội?
Chơi ở cánh trái hàng tiền vệ, một mình Saka có số lần lừa bóng qua người cao gấp đôi tổng số lần như thế ở CH Czech, gấp đôi người kế tiếp bên đội mình là Marcus Rashford (và Saka không hề chơi đủ 90 phút). Tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất mà Raheem Sterling ghi cho ĐT Anh cũng xuất phát từ một trong những pha lừa bóng của Saka.
Vấn đề ở đây là Saka phải rất tự tin mới đá được như thế, ngay trong cơ hội thể hiện đầu tiên tại EURO 2020. Chỉ có điều, hoàn cảnh “dễ dãi” của trận đấu làm giới quan sát phải “giảm volume”, không đi quá xa trong sự khen ngợi Saka.
Saka có một sự linh động đáng nể trong cách chơi, nhất là khi liên kết với sự thể hiện của anh ở Arsenal. Tuổi trẻ có thể đi liền với những nhược điểm cố hữu, mà một trong số đó là cái hay của anh chưa hề có độ chắc chắn. Nhưng tuổi trẻ đi liền với nét hiện đại của bóng đá đỉnh cao. Saka rất nhanh, cả trong việc chọn giải pháp lẫn tốc độ di chuyển, chơi bóng. Anh sẽ luôn xuất sắc như vậy? Đành trở lại với đặc điểm cố hữu của Tam sư: lúc này rất ấn tượng, lúc khác thì… hãy chờ và tính sau.
Ưu điểm chính là… nhược điểm?
Khi toàn đội thành công, ai cũng dễ dàng chỉ ra cái hay của Saka. Khi không thành công, chẳng ai thấy Saka hay ở chỗ nào. Đấy luôn là vấn đề của Saka. HLV Mikel Arteta của Arsenal (trình độ huấn luyện đến đâu, cũng khó nói) từng xếp Saka vào hàng thủ, giữa sân, sau lưng tiền đạo, ở một trong hai cánh. Saka linh động đến nỗi anh chơi ở đâu cũng được? Hay thật ra anh chẳng làm chủ được vị trí nào?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn