Ca sĩ Hoàng Bách: ‘Từ chuyện của Eriksen, tôi tin vào phép màu của tình yêu và tình người’

Ca sĩ Hoàng Bách
13:29 ngày 14-06-2021
“Khi CĐV Phần Lan hô vang: Christian, Christan, Christian!. Khi các CĐV Đan Mạch đồng thanh nối tiếp: Eriksen, Eriksen, Eriksen!. Bạn có tin vào phép màu không?. Thẳm sâu trong trái tim, tôi tin vào phép màu của tình yêu, của tình người”.

Sự việc Eriksen bị ngưng tim đêm 13/6 thực sự gây ám ảnh với tôi, đến mức ngay lúc đó, tôi quay qua vợ tôi, người đang ngồi cạnh và như bao người khác, đang chắp tay cầu nguyện cho chàng cầu thủ Đan Mạch và nói: Có lẽ anh nghỉ bóng đá, em ạ!.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói với vợ, với bản thân mình như thế. Lần đầu cách đây hơn chục năm, khi tôi bị đứt dây chằng, phải nằm nhà dưỡng thương 2 tháng và làm bạn với cây nạng. Mọi dự định công việc, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. May mắn thay, sau ca phẫu thuật 9 tháng, nhờ luyện tập nghiêm túc (cả đời tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế), tôi đã có thể ra sân trở lại.

Trận đấu đầu tiên sau 9 tháng điên cuồng ấy là trận AUFC gặp đội Olympic Việt Nam lứa Thành Lương, Hoàng Thịnh trên sân Thống Nhất trước khi các cầu thủ đi dự Seagames 2011. Tình yêu với bóng đá và quyết tâm luyện tập có lẽ đã khiến tôi trở lại là mình và thậm chí còn khoẻ mạnh hơn trước đó. 

Vợ tôi có vẻ chẳng trách móc gì vì tôi đã tặng vợ mình một gã chồng, dù có chút trầy xước nhưng mạnh mẽ hơn từ tinh thần đến thể chất. Meo Meo (nick name của con gái Hoàng Bách) cũng ra đời ngay năm sau đó!.

Lần thứ 2 tôi nói với vợ tôi về việc dừng bóng đá là khoảng 2 tháng trước, trong nỗi đau đớn tận cùng của đời chơi thể thao khi người đồng đội, người em tôi yêu mến đã đột ngột ra đi…..

Tối 13/6, vợ tôi lại im lặng và trong bóng tối, cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi. Cô ấy hiểu tôi đang trải qua những gì khi nhìn hình ảnh trên ti vi. Cô ấy cũng hiểu, tôi yêu bóng đá như thế nào và cô ấy cũng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì.

Eriksen đã vượt qua nguy kịch một cách kỳ diệu

Nhưng các bạn ạ, nếu chúng ta còn đang được sống, và nếu các bạn được chứng kiến những gì đã xảy ra trên sân vận động ở thủ đô Copenhagen của đất nước cổ tích Đan Mạch, có lẽ các bạn cũng như tôi, lại một lần nữa tin vào phép màu của tình yêu và tình người.

Khi mà hai lực lượng cổ động viên của 2 nước láng giềng trong 1 trận “derby” Bắc Âu rực lửa cùng nhau cất giọng hô vang tên một cầu thủ, khi mà cả thế giới bóng đá như nín thở chỉ để cầu nguyện cho một người gần như xa lạ đang cận kề cõi chết vì ngưng tim một cách bất thường (các bác sĩ nói rằng, mỗi phút trôi qua, Eriksen lại mất đi 7% cơ hội sống sót) nguồn năng lượng của tình yêu ấy có lẽ đã linh nghiệm. 

Tôi lại nhớ về câu chuyện của bố tôi hơn 20 năm trước, khi ông bị tai biến và theo như vị bác sĩ đầu ngành lúc đó có nói là “9 phần chết, 1 phần sống”. Cách duy nhất để hi vọng là tập trung gia đình, họ hàng và bạn bè thân cùng cầu nguyện, nếu bố tôi qua được đêm đó thì còn cơ hội….

Và cũng như chàng cầu thủ Đan Mạch, bố tôi đã vượt qua ranh giới mong manh để có thêm gần 25 năm đời người cùng chúng tôi. Nhiều người hay nói với tôi về thuyết năng lượng của vũ trụ, tôi cũng có tìm đọc nhưng để thực sự hiểu và tin vào nó thì chưa. Gia đình ca sĩ Hoàng Bách

Không thể bỏ qua những sự cứu chữa kịp thời của các đồng đội của Eriksen như Muaele, Simon Kjaer và các y bác sỹ có mặt trên sân, nhưng đêm hôm qua, cuộc sống lại dạy cho tôi thêm một bài học, rằng khi ta còn tin và còn yêu thì những điều ấy sẽ tạo ra năng lượng tích cực và khi nguồn năng lượng ấy đủ lớn, phép màu có thể xảy ra. 

Với riêng tôi, nguồn năng lượng ấy mang tên tình yêu và tình người.

Một lần nữa, xin được cảm ơn cuộc đời vì mỗi sáng thức dậy, còn được nhìn thấy bản thân và những người yêu mến xung quanh khoẻ mạnh.

Xin cảm ơn bóng đá vì những niềm vui và cả những nỗi buồn mà trò chơi tuyệt vời này mang lại.

Và cũng một lần nữa xin lỗi vợ vì nuốt lời hứa bỏ bóng đá, anh chưa bỏ được!.. 

Có thể lâu lâu anh bị dụ dỗ đi chơi golf, chơi tennis… nhưng cũng như em, bóng đá là tình yêu, là cuộc sống, rất ngọt ngào, đôi khi tận cùng nghiệt ngã nhưng anh không bỏ được.

Sài Gòn ngày Chủ Nhật 13/6/2021

Nguồn Hoàng Bách
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x