Căng thẳng công tác tổ chức EURO 2020: Bóng đen mang tên DELTA

Cẩm Chi
09:25 ngày 02-07-2021
“Đấy, cậu thấy chưa, mấy gã Ăng-lê lúc nào cũng ồn ào!” – Tommaso, chủ một quán pizza gần sân Olimpico, bĩu môi khuấy cốc cappuccino. Buổi chiều yên bình ở Rome trở nên sôi động với các CĐV Anh và Ukraine sẵn sàng để cổ vũ cho đội tuyển của họ ở tứ kết EURO 2020, một không khí chẳng liên quan đến tình hình dịch bệnh nghiêm trọng trên khắp châu Âu.

Biến chủng Delta đe dọa EURO

Phương thức tổ chức đặc biệt trên nhiều quốc gia đã làm nảy sinh những tình huống trớ trêu tại EURO 2020. Trong khi Italia phải đến Munich, Đức để đá trận tứ kết với Bỉ thì Anh và Ukraine lại đến Rome để quyết đấu giành vé vào bán kết. Việc các đội tuyển liên tục thay đổi địa điểm thi đấu, kéo theo hàng ngàn người hâm mộ đi cổ vũ, là một thách thức lớn với các chính phủ và ban tổ chức EURO 2020 trong bối cảnh biến chủng Delta đang tạo nên làn sóng Covid-19 mới trên khắp lục địa già. Giải đấu chỉ còn 7 trận nữa, nhưng nó vẫn chưa thể thoát khỏi bóng đen u ám của đại dịch.

Từ trung tuần tháng 6, biến chủng Delta được phát hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ đã phát triển rất mạnh ở Bồ Đào Nha và xuất hiện tại một số khu vực ở nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp, Nga. Tốc độ lây lan quá nhanh của biến chủng đã khiến tất cả các quan chức y tế châu Âu đưa ra cảnh báo cần phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn.

Anh, quốc gia sẽ đăng cai các trận bán kết và chung kết EURO 2020 tại sân Wembley, chứng kiến số lượng người dương tính Covid-19 tăng gần 80% với trung bình các tháng trước đó, với khoảng 95-99% trường hợp tùy theo báo cáo có liên quan đến biến chủng mới.

Rome sẽ phải căng mình đón các CĐV Anh và Ukraine trong bối cảnh dịch bệnh đang tăng

Điều này đã làm dấy lên lo ngại về khả năng EURO 2020 sẽ về đích an toàn với kế hoạch đã định. Ngày 22/6, thủ tướng Đức Angela Merkel lên tiếng: “Tôi hy vọng rằng UEFA sẽ hành động có trách nhiệm đối với các trận đấu tại EURO. Tôi không muốn nhìn thấy các SVĐ chật cứng khán giả và ủng hộ mọi nỗ lực của Chính phủ Anh trong việc thực hiện các biện pháp phòng dịch cần thiết”. Đến cuối tháng 6, thủ tướng Đức một lần nữa cho biết bà đang đề xuất lên EU việc cấm nhập cảnh các du khách đến từ Anh bất kể có tiêm vaccine Covid-19 hay không.

Bài toán khó của UEFA

Những CĐV Tam sư khiến Tommaso khó chịu là những người Anh đang sinh sống tại Italia, một cộng đồng khoảng 3.000 người. Italia đã “đóng cửa” với các CĐV Anh đến từ đảo quốc sương mù, với quy định cách ly bắt buộc 5 ngày sau nhập cảnh và phạt 2.500 bảng với bất cứ ai vi phạm các quy định phòng chống dịch.  

Ngay sau khi Anh vượt qua Đức, quán rượu Finnegan’s ở Rome nổi tiếng trong cộng đồng người Anh ở Italia đã xôn xao về việc cố gắng kiếm vé cho trận tứ kết. Ông chủ Michael Burns khẳng định đã kiếm được mối mua vé vào sân vì “chắc chắn người từ Anh không thể qua được”. 500 vé đã được UEFA trao cho Đại sứ quán Anh tại Italia, và những người như Michael Burns hẳn phải “quan hệ” rất tốt mới hy vọng được vào sân. 
Các CĐV Anh không thể theo chân đội tuyển sẽ thất vọng. Nhưng đó là biện pháp cần thiết bởi không ai biết được hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng thế nào. Chẳng nói đâu xa, bộ y tế Đan Mạch đã phải kêu gọi toàn bộ CĐV đến Hà Lan cổ vũ trận đấu với Xứ Wales ở vòng 1/8 phải kiểm tra sau khi một số CĐV xét nghiệm dương tính với Covid-19 thể mới từ các trận vòng bảng. Nguy cơ rình rập khắp nơi.

Thủ tướng Italia, Mario Draghi là một trong những người cho rằng trận chung kết EURO 2020 không nên tổ chức trên sân Wembley.  Đã xuất hiện những lời kêu gọi chuyển các trận đấu còn lại ở Anh đến sân Puskas Arena ở Budapest, nơi tình hình kiểm soát dịch bệnh tốt hơn nhiều. Trong lúc đó, chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson vẫn cam kết sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các trận đấu tại EURO. 

Phó chủ tịch EU, Margaritis Schinas mới đây cũng nhấn mạnh việc UEFA phải xem xét rất cẩn thận khả năng tổ chức các trận bán kết và trận chung kết của EURO tại Wembley. 

Với những khán giả bóng đá như Tommaso, chuyện đối phó với biến chủng Delta dường như là chuyện của các chính phủ, còn không gì có thể ngăn được tình yêu của anh với trái bóng tròn. Khi được hỏi liệu có “liều mình” đến Wembley để cổ vũ Italia nếu Azzurri vượt qua Bỉ để vào bán kết hay không, Tommaso mất không đầy 1 giây suy nghĩ và gật đầu quyết đoán!

Sân Wembley phải giảm lượng khán giả vào sân
Bộ trưởng Thể thao Đức, Horst Seehofer cho rằng nếu như Wembley vẫn giữ quyền đăng cai các trận bán kết và chung kết EURO 2020 thì phải giảm lượng khán giả vào sân, chỉ lấp đầy 20% sức chứa sân (18.000 người) để đảm bảo an toàn. Trận đấu vòng 1/8 giữa Anh và Đức diễn ra trước 45.000 khán giả, 50% sức chứa của Wembley và theo kế hoạch, các trận bán kết và trận chung kết sẽ đón 60.000 khán giả, tức 75% sức chứa sân.

Tiêm vaccine nhanh hết sức có thể
Anh và các nước châu Âu đang gấp rút tiến hành tiêm vaccine cho người dân. Thống kê ở Anh cho thấy, người chưa tiêm vaccine và những người mới tiêm 1 mũi có rủi ro bị nhiễm Covid-19 biến chủng Delta cao hơn. Trong khi đó, việc tiêm đủ 2 mũi vaccine tăng khả năng bảo vệ cho người được tiêm trước biến chủng Delta từ khoảng 30-35% lên tới hơn 80%. Theo báo giới Anh, tỷ lệ người được tiêm 2 mũi vaccine ở quốc gia này hiện tại chiếm gần một nửa dân số, cao hơn đa số các nước châu Âu khác. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x