CĐV đặc biệt của ĐT Pháp: 'Thật hạnh phúc khi cuộc sống bình thường đang trở lại'

Di Đan
17:17 ngày 10-06-2021
Đó là câu chuyện về CĐV 73 tuổi Clement d’Antibes. Ông là một trong 5.000 khách mời đặc biệt của ĐT Pháp đến dự khán trận đấu giữa đội chủ nhà với Bulgaria tại sân Stade de France rạng sáng qua. Ông đã rất vui mừng mà thốt lên rằng: “Thật hạnh phúc khi cuộc sống bình thường đang trở lại”.

Lần đầu tiên kể từ tháng 10/2020, ông Clement mới lại được đến sân cổ vũ đội bóng áo lam. Với những người yêu mến ĐT Pháp, ông Clement d’Antibes (tên thật là Clement Tomaszewski) là một CĐV vô cùng đặc biệt. Sinh ra tại Algeria, Clement có bố là người Ba Lan và mẹ là một người Tây Ban Nha, nhưng ông lại mê mẩn Les Bleus ngay từ lần đầu xem trận Pháp - Anh ở World Cup 1982. Kể từ đó, suốt gần 40 năm theo chân ĐT Pháp đi khắp thế giới (47 nước, di chuyển khoảng 400.000 km)… ông Clement luôn mang theo bạn đồng hành là một chú gà trống có tên Balthazar. Và trận đấu ở Stade de France rạng sáng qua là lần thứ 276 ông đến sân cổ vũ cho ĐT Pháp.

Để có lần thứ 276 này, ông đã phải trải qua rất nhiều biến cố. Ông phải chứng kiến nhiều người bạn lần lượt qua đời vì Covid-19. Nhiều người thân trong gia đình ông Clement cũng phải chiến đấu chống lại dịch bệnh và cũng có người không qua khỏi. Bản thân ông cảm thấy thật may mắn vì được trở lại Stade de France sau khi đã hoàn tất tiêm phòng vaccine, có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính 48 giờ trước khi vào sân. 8 tháng không trở lại đây từ sau trận Pháp - Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League vào tháng 10/2020 (khi ấy Pháp vẫn cho 1.000 CĐV dự mỗi trận đấu) đối với một CĐV trung thành như ông không khác nào kéo dài cả thế kỷ. 

CĐV 73 tuổi Clement d’Antibes trong một lần xuất hiện trên sân cổ vũ cho ĐT Pháp

“Cuộc sống đảo lộn kể từ khi dịch bệnh hoành hành trên khắp thế giới. Thật may mắn, vì mọi thứ dần ổn định trở lại. Thật tuyệt vời khi gặp lại bạn bè, sống dưới bầu không khí đặc biệt mỗi khi ĐT Pháp thi đấu. Điều này cũng đồng nghĩa cuộc sống đang trở lại. Chúng ta sắp được sống một cuộc sống bình thường. Chỉ đến khi bạn phải ngồi trong nhà nhiều ngày, giam mình trong những bức tường thì mới thấy trân quý cuộc sống bình thường trước đây như thế nào”, ông Clement cho biết.

Với Clement, tình yêu của ông dành cho ĐT Pháp như một định mệnh. Vào những năm 1980, ông tình cờ biết đến CLB Nice qua một người bạn. Một cậu bé tên là Daniel Bravo đang chơi ở trung tâm đào tạo của đội bóng, dự định sẽ sang Tây Ban Nha cổ vũ cho ĐT Pháp tại World Cup 1982. Tuy nhiên, cậu bé đã bị tai nạn và không thể đến. “Cậu bé vô cùng thất vọng và tôi đã nảy ra một ý tưởng: tôi sẽ đi cổ vũ ĐT Pháp thay cho Daniel! Và mối tình gần 40 năm bắt đầu như thế đó”, ông Clement chia sẻ. Tháng 11/2004, ông thành lập hội CĐV Clement d’Antibes Assosion để đồng hành cùng Les Bleus trên mọi nẻo đường. 

Tính đến nay, ông Clement đã đi tới 121 hành phố khác nhau trên 47 nước và ông xem đó là những chuyến phiêu lưu thật tuyệt vời. “Tôi không nói được tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha cũng không, chỉ biết một chút tiếng Đức và tiếng Nga, nhưng đến đâu tôi cũng có thể xoay sở được. Lần đầu được trở lại sân Stade de France thật hạnh phúc, nó cho tôi cảm giác về những thói quen trước đây đã trở lại sau một năm rưỡi chống Covid-19”, ông Clement chia sẻ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x