Fabregas: 'Anh lúc này có nhiều điểm tương đồng với Tây Ban Nha 2008'

Minh Nam
07:42 ngày 10-07-2021
Trong bài chia sẻ với Telegraph, cựu danh thủ Cesc Fabregas tin rằng, Anh có thể tiếp bước Tây Ban Nha 2008, tạo ra một chu kỳ thành công nếu họ chiến thắng ở trận chung kết năm nay…

“Tôi có rất nhiều bạn là người Anh. Rất nhiều người đã nhắn tin cho tôi khi đội tuyển Anh ra sân. Họ nói rằng: “Bóng đá đang về nhà”. Điều này làm tôi bật cười. Bởi tôi nhắc lại cho họ rằng 3 năm trước, họ cũng nhắn tin cho tôi y như vậy trước trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia. Nhưng tôi không thấy đó là sự kiêu ngạo. Đó chính là bóng đá, là sự đam mê. 

Với Anh, đã 55 năm họ chìm trong nỗi đau, sự thất vọng bởi không bao giờ vào được chung kết một giải đấu lớn. Với người Tây Ban Nha, trước khi chúng tôi vô địch EURO 2008 thì cũng là 44 năm thất vọng. Thế nên dĩ nhiên là có sự tương đồng giữa đội bóng của Gareth Southgate lúc này và tập thể TBN 2008 mà tôi là một phần trong đó. Anh bây giờ và TBN 2008 đều cùng trong cơn khát danh hiệu kéo dài quá lâu.

Anh hiện tại có rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng. Đó là Kalvin Phillips, Declan Rice, Bukayo Saka và Jack Grealish. Nhưng những người này thậm chí còn chưa được coi là cầu thủ lớn ngoài CLB của họ hoặc ở Premier League trước EURO 2020. Đây cũng là một nét tương đồng nữa so với TBN năm 2008. Bởi lúc ấy, ví dụ như tôi cũng mới chỉ 21 tuổi và là cầu thủ trẻ ở Arsenal. Mọi người hay nhìn lại và nói rằng TBN 2008 là đội bóng tuyệt vời. Nhưng bạn phải nhớ rằng ở thời điểm ấy, trước khi EURO 2008 diễn ra, rất nhiều người trong số thành viên của TBN chưa được coi là ngôi sao. 

Theo cựu danh thủ Fabregas, với những tài năng trẻ như Saka (áo trắng) Anh đang có thế hệ vàng mới như Tây Ban Nha cách đây 13 năm

David Silva, David Villa vẫn ở Valencia. Andres Iniesta mới bắt đầu đá chính thường xuyên ở Barcelona và chỉ 24 tuổi. Anh ấy chưa phải là một cầu thủ lớn lúc đó. Xavi lớn tuổi hơn, 28 tuổi, nhưng trước EURO 2008, Xavi chưa phải là một cầu thủ vĩ đại. Nếu bạn xem Barca trước thời điểm Pep Guardiola đến, Xavi chỉ là một cầu thủ bình thường. Đó là sự thật. Chỉ từ sau EURO 2008, giá trị của tất cả chúng tôi mới tăng lên. Tôi không nói tới giá trị trên thị trường chuyển nhượng hay mức lương, mà ý tôi là cách chúng tôi được đánh giá, được thế giới nhìn nhận. 

Anh bây giờ cũng vậy. Nhiều người chưa được coi là cầu thủ lớn trước khi EURO 2020 diễn ra. Nhưng mọi thứ sẽ khác đi nếu họ vô địch giải đấu này. Dĩ nhiên, giờ là quá sớm để nói Anh có thể làm điều tương tự như Tây Ban Nha, nghĩa là sớm vô địch một giải đấu lớn khác nếu họ vô địch EURO 2020. Nhưng chắc chắn nếu đăng quang ở EURO 2020 thì đây sẽ là sự khởi đầu của một thứ gì đó rất đặc biệt và sẽ tạo ra một văn hóa chiến thắng mới ở Tam sư. 

“Không ai kỳ vọng vào Đan Mạch”
“Tôi không nghĩ là có ai đó có thể kỳ vọng Đan Mạch sẽ lọt vào bán kết khi thấy Christian Eriksen ngã xuống trong trận gặp Phần Lan. Tôi đã ở trong studio của BBC hôm đó và thực sự không biết nói gì, nghĩ gì ở thời điểm đó. Đó là thời điểm khó khăn với tất cả và chúng ta chỉ biết cám ơn Chúa vì anh ấy đã hồi phục”, Fabregas khẳng định.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x