Châu Âu túc cầu ký: Trong hạo kiếp mở hội quần anh

GIA CÁT LẠNG
14:30 ngày 11-06-2021
Ngày khai mạc VCK EURO 2020 dưới góc nhìn Gia Cát... Lạng.

Thế giới rộng lớn mênh mông, bốn bể hiền hòa, ngũ châu an cư lạc nghiệp, tưởng ngàn đời vẫn thế. Vậy mà bỗng đâu xuất hiện một trường hạo kiếp, siêu vi trùng có nguồn gốc thần bí thâm sâu quét qua cả thiên hạ. Khắp mọi nơi nguyên khí thương tổn nặng nề, đâu đâu cũng thấy sinh linh đồ thán, nhà nhà giãn cách, chốn thôn dã hoang lạnh tang thương, nơi phố thị điêu tàn xơ xác.

Trong ngũ châu thì Âu châu là nơi cường thịnh, trù phú bậc nhất, vì y thuật cao minh đã sớm tìm ra dịch miêu (vaccine) để dần dần vượt qua kiếp nạn. Tuy không thể lập tức tái hiện cảnh tượng huy hoàng thủa trước nhưng đã bớt lo âu, để các bậc anh hùng hào kiệt một lần nữa bước vào cuộc giao tranh, giành lấy bảo vật tuyệt thế. Tương truyền bảo vật này do một lão kỳ nhân tạo ra đã hơn nửa thế kỷ, trân quý vô cùng, kẻ nào giành được có thể hiệu lệnh Âu châu, làm chủ thiên hạ.       

Năm năm trước, đám người Lỗ Nạp Đô (Ronaldo) vượt biển Địa Trung Hải vào lục địa, đánh bại quần hùng rồi thẳng tới Ba Lê (Paris), nghênh ngang mang bảo vật về quốc thổ. Năm tháng qua đi, thế gian luân hồi sóng nổi mây tan, những kẻ thất bại năm xưa nay đã phục hồi nguyên khí, lại bừng bừng nổi dậy, hứa hẹn tạo nên trường gió tanh mưa máu.   

Trong số này, Ý Đại Lợi (Italia) tuyệt đối là một đại phái uy danh hiển hách. Chỉ có điều kể từ khi lão quái Lập Bí (Lippi) lui về ở ẩn, Ý Đại Lợi không chỉ không phát triển mà mỗi ngày một suy vi. Cho đến ba năm gần đây, một nhân vật bản lĩnh hơn người, đạo pháp thâm sâu tên Mãn Cơ Ninh (Mancini) đứng lên chấp chưởng, Ý Đại Lợi mới phát dương quang đại. 27 trận đã qua họ không thắng thì hòa, uy vọng như mặt trời giữa trưa. Bây giờ, Mãn Cơ Ninh nổi lại hùng tâm, quyết chí giành bảo vật để Ý Đại Lợi trở thành lãnh tụ các bang phái ở Âu châu.

Hôm ấy mây trắng phiêu diêu, gió thổi khí lành. Tại Áo Lâm Bí Cổ (Olimpico) lộng lẫy huy hoàng, nhạc khí nổi lên, trống chiêng huyên náo. Giữa hàng vạn thanh âm hỗn tạp, Mãn Cơ Ninh dẫn đám Bác Nỗ Chi (Bonucci), Chí Sơn (Chiesa) bước ra. Tất cả đều phục sức giống nhau, từ trên xuống dưới một màu thiên thanh, hông giắt bội đao, khí thế bức người. 

Được một lát, từ đâu vọng lại tiếng thanh la não bạt, cả tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Kẻ nào dám tới La Mã chặn đường Ý Đại Lợi? Chán sống rồi sao? Quần hào chứng kiến không khỏi kinh ngạc nhìn nhau. 

Rồi giữa đám bụi mù nổi lên một lá cờ đỏ in hình ngôi sao và trăng khuyết, phía dưới hiện ra một đại đội nhân mã khoác hồng y, ai nấy đều đeo kiếm cong, dáng vẻ dữ tợn hung tàn. Té ra là Thổ Nhĩ Kỳ, một thế lực không thể coi thường ở Trung Âu hạo thổ. 

Từ trong đám người áo đỏ, một anh hào bước ra nói: “Từ ngày chia tay thấm thoắt đã bảy năm, sư phụ còn nhớ đệ tử không?”. Mãn Cơ Ninh ngó nhìn, nhận ra học trò cũ Nhĩ Mã (Yilmaz), bèn quát lớn: “Lũ các người tới đây để giành ngôi bá chủ với ta chăng?”.

Nhĩ Mã cười, đáp: “Ngôi bá chủ đâu của riêng ai, thầy muốn, con cũng muốn vậy”. Đoạn phất tay một cái, mười một người Thổ Nhĩ Kỳ tràn lên như thác lũ...

#
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x