'Chuẩn Italia'

Kinh Thi Kinh Thi
18:36 ngày 16-06-2021
“Nhờ” pha đốt lưới nhà mang tính lịch sử của Merih Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ), mà trận ra quân của Italia, ngay trên sân nhà của họ, trở nên dễ dàng hơn, để rồi cuối cùng Azzurri thắng đậm trong trận ra quân? Còn có tính “định mệnh” nữa, khi bàn thắng ấy không được ghi tên tác giả cho một tuyển thủ Italia.

“Nhờ” pha đốt lưới nhà mang tính lịch sử của Merih Demiral (Thổ Nhĩ Kỳ - lần đầu trong lịch sử EURO, bàn thắng đầu tiên của VCK là bàn phản lưới nhà), mà trận ra quân của Italia, ngay trên sân nhà của họ, trở nên dễ dàng hơn, để rồi cuối cùng Azzurri thắng đậm trong trận ra quân? Còn có tính “định mệnh” nữa, khi bàn thắng ấy không được ghi tên tác giả cho một tuyển thủ Italia.

Đây chính là lần đầu trong lịch sử, Azzurri thắng đến 3-0 trong một trận thuộc VCK EURO. Hẳn nhiên là hào hứng rồi. Nhưng có chút gì đấy “sai sai”, trong cái tỷ số đậm đà như vậy. Nó không còn là hình ảnh đặc trưng của Calcio nữa. Thắng như thế tại đấu trường EURO, thì xem ra lại không “chuẩn Italia”. Cho nên, bớt đi một bàn, xem ra lại có chỗ… hay.

Nói vui thế thôi, dĩ nhiên. Nhưng đừng nghĩ đấy chỉ là chuyện bông đùa thuần túy. Trong triết lý bóng đá của Calcio, thì đấy có thể là câu chuyện không bình thường. Tại sao bạn lại tiếp tục tấn công khi đang dẫn điểm? Tại sao tỷ số lại được nâng lên 3-0, khi kết cục hoàn hảo nhất trong lý thuyết bóng đá của Calcio, là cái tỷ số 2-0 phải được giữ nguyên đến cuối trận?

Xin nhắc lại, đấy là vấn đề triết lý. Cựu HLV Arrigo Sacchi - một nhà sư phạm mẫu mực của Calcio - từng phân tích một trận đấu của Juventus, để người nghe hiểu đến tường tận những chỗ mấu chốt của bóng đá Italia. Đôi bên chênh lệch hoàn toàn về đẳng cấp chuyên môn và Juventus danh tiếng mở được tỷ số ngay phút thứ 5. Toàn bộ 85 phút còn lại trở thành “một nghệ thuật” mang tên Catenaccio. Vâng, lối chơi thiên về phòng thủ ấy không phải là của Italia. Nhưng khi lối chơi này du nhập vào Calcio thì nó quá phù hợp, cả về cách chơi trên sân lẫn cách nghĩ trong cuộc sống thường nhật. Và nó được người Italia nâng lên thành nghệ thuật.

Juventus làm đủ mọi cách - từ việc trì hoàn nhịp độ trận đấu, phạm lỗi khi cần thiết, đến cả hạ sách câu giờ - để giữ vững tỷ số, trước một đối thủ đàn em, suốt 85 phút. Và trên khán đài, các tifosi mãn nhãn trước nghệ thuật “bóp chết trận đấu”. Với họ, như thế mới hay, mới là những điều khiến họ thích thú, mà chỉ có Juventus danh tiếng mới làm được đến mức tuyệt hảo.

Cái hay của Azzurri trong trận ra quân vừa qua trước tiên là ở cách chơi chắc như bắp, khiến Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn không thực hiện được cú sút nào đúng hướng khung thành. Xin hiểu cho: đừng khen ngợi thầy trò HLV Roberto Mancini bằng tỷ số đậm đà 3-0. Đấy không phải là mục tiêu mà HLV Mancini hướng đến. Đấy cũng không phải là đích đến mỗi khi một đội “chuẩn Italia” ra sân chơi bóng. Chưa bao giờ Azzurri thắng đến 3-0 trong một trận đấu thuộc VCK EURO - đấy có phải là sự trùng hợp tình cờ?

Cũng đừng nói “Italia khắc khổ” mỗi khi đội này “thắng mà không đậm”. Vấn đề là ở tình thế, cách chơi, là sự an toàn khi đối phương không sút chính xác quả nào trong trận khai mạc, như đã nói. Và đừng chờ đợi tỷ số 3-0 lặp lại!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x