ĐT Italia: Chức vô địch cho những người dũng cảm

MINH VIỆT
07:35 ngày 13-07-2021
Rạng sáng qua, Italia đánh bại Anh sau loạt luân lưu để giành chức vô địch EURO 2020. Đó là phần thưởng xứng đáng cho đội tuyển chơi hay nhất, cân bằng nhất ở giải đấu này. Và đó cũng là chức vô địch dành cho những người dũng cảm, những chiến binh không ngại thay đổi chính mình và luôn biết vươn lên từ nghịch cảnh…

Nhà vô địch xứng đáng nhất

Italia không được đánh giá cao tại EURO 2020 trước khi giải đấu này khởi tranh. Thậm chí, trong danh sách ứng viên vô địch, Azzurri chỉ xếp thứ… 7. Nhưng cuối cùng thì thầy trò Roberto Mancini đã đăng quang trong sự thừa nhận của cả châu Âu. Italia xứng đáng tới từng centimet trên ngai vàng EURO 2020 nếu chúng ta nhìn lại hành trình của họ. 

Tại vòng bảng, Italia toàn thắng cả 3 trận. Bất chấp có nguy cơ phải gặp những đối thủ rất mạnh ở vòng knock-out nếu thắng trận cuối trước Xứ Wales, nhưng đội quân của Mancini đã bỏ qua toàn bộ những toan tính, cứ xỏ giầy ra sân là chỉ có mục tiêu duy nhất là chiến thắng, thậm chí thắng đẹp. Cứ nhìn cách những cầu thủ dự bị của Italia trận đó, đặc biệt là Federico Chiesa, đã vào sân là cống hiến hết mình, chạy như điên, là thấy rõ. 

Ở vòng knock-out đầu tiên, một chút va vấp khi Azzurri bất ngờ để Áo cầm hòa trong 90 phút chính thức, nhưng họ vẫn biết cách giải quyết đối thủ trong hiệp phụ. Để rồi kể từ vòng tứ kết tới cuối giải, cứ sau mỗi trận đấu là Italia lại đánh bại một ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở tứ kết là 90 phút tuyệt vời đủ để mang đi quảng cáo cho hình ảnh tươi mới khác biệt của Italia, khi mặc dù đối đầu với đội tuyển xếp số 1 thế giới trên BXH FIFA, lại sở hữu siêu tiền vệ De Bruyne, nhưng Azzurri mới là đội chiếm quyền kiểm soát tuyến giữa, tạo ra sức ép liên tục rồi đánh bại Quỷ đỏ bởi những tuyệt phẩm.

Chiến thắng trước Tây Ban Nha tại vòng bán kết lại là một Italia mang hình hài khác. Đó là trận đấu Azzurri không thể kiểm soát tuyến giữa như họ mong muốn, bị buộc phải trở lại với cách chơi truyền thống Catenaccio, nhưng trong những thời khắc khó khăn ngút ngàn, thầy trò Mancini vẫn đủ bản lĩnh để không thua sau 120 phút, trước khi lạnh lùng loại La Roja trên chấm 11m. Đó là thắng lợi cho thấy Azzurri không phải đội tuyển một màu. Họ chủ trương chơi tấn công. Nhưng khi bất lợi, họ sẵn sàng trở lại với hình ảnh xù xì để đạt được mục đích.

Trận chung kết trước Anh là một thử thách khắc nghiệt khác. Phải chơi bóng dưới sức ép của gần 7 vạn CĐV tại Wembley, lại bị dẫn trước ngay từ phút thứ 2 và lần đầu tiên từ đầu EURO 2020 đá trong thế rượt đuổi. Nhưng Mancini cùng các học trò vẫn bình tĩnh chiến đấu, dần tạo ra sức ép (đặc biệt từ đầu hiệp 2), để rồi kiếm được bàn gỡ hòa, rồi sau đó lại thắng ở lượt “đấu súng”. Đó là bản lĩnh của một đạo quân đi chinh phục, thứ người Anh không có được.

Italia đã hội tụ mọi yếu tố cần có của một nhà vô địch. Đó là một lối chơi đa dạng và mang tính cân bằng công thủ cao. Đó là một tập thể có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng thời điểm (Federico Chiesa, Leonardo Bonucci, Gigi Donnarumma). Đó còn là cả bản lĩnh khi họ đã đánh bại mọi ứng viên sáng giá nhất trên đường đăng quang (Bỉ, Tây Ban Nha, Anh). Vậy thì ai còn xứng đáng hơn họ cho ngai vàng châu Âu?

Sự dũng cảm của người Italia

3 năm trước, sau cú sốc vắng mặt tại World Cup 2018, LĐBĐ Italia (FIGC) đã họp lại để tìm ra hướng đi mới cho Azzurri. Tất cả cùng thống nhất về việc Azzurri thế hệ mới sẽ phải là đội tuyển chơi thứ bóng đá hiện đại, tức là tấn công, kiểm soát bóng. Cuộc họp lịch sử đó là tiền đề tạo ra nhà vô địch của ngày hôm nay. Roberto Mancini là người được lựa chọn để cụ thể hóa dự án nhào nặn lên một Italia chơi tấn công. Ngay từ 3 năm trước, Italia đã dũng cảm nghĩ khác đi, sẵn sàng tạm gác lại truyền thống Catenaccio để hướng tới một hình ảnh, lối chơi tươi mới hơn. Và giờ họ đang thành công mỹ mãn với dự án này. Italia ở EURO 2020 chơi giống Tây Ban Nha, chứ không phải là Azzurri trong lịch sử. 

Đây còn là chiến thắng cho một đội tuyển quả cảm, luôn biết cách vươn lên từ nghịch cảnh. Chức vô địch giải lớn gần nhất mà Italia có được là ở World Cup 2006. Azzurri bước vào giải đấu đó với cú sốc Calciopoli bị phanh phui. Nhưng họ vẫn tiến vào trận chung kết. Tại Munich, họ cũng sớm bị Pháp dẫn trước, nhưng ngược dòng thành công để vô địch. Tương tự như vậy là ở EURO 2020. Mancini cùng các học trò bước vào giải đấu khi nỗi ám ảnh thất bại ở vòng loại World Cup 2018 vẫn chưa qua đi. Trận chung kết, họ cũng bị Anh dẫn trước chỉ sau 2 phút bóng lăn. Nhưng cũng như 15 năm trước, Azzurri lại vượt qua để lên ngôi. Nghịch cảnh không thể giết chết Italia, mà chỉ giúp họ mạnh mẽ hơn. 

Mùa Hè nước Anh, nhưng bầu trời lại xanh màu thiên thanh. Đó là chức vô địch cho những trái tim dũng cảm. 

Azzurri lập kỷ lục ghi bàn
Tổng số bàn thắng của Italia ở VCK EURO 2020 là 13 bàn. Như vậy, đây là giải đấu mà Azzurri ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử tham dự các VCK giải đấu lớn, sau thành tích ghi 12 bàn ở World Cup 2006. Đó là minh chứng cho thấy một Italia theo đuổi lối chơi tấn công ở EURO 2020.

1 - Italia đã thắng 2 trận liên tiếp ở EURO bằng loạt “đấu súng”. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử EURO có một đội tuyển làm được điều này. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x