Czech vs Anh: Người Anh chê và khen Southgate

Dũng Phan Dũng Phan
13:49 ngày 22-06-2021
Trận hòa thất vọng trước Scotland đã khiến HLV Gareth Southgate chịu vô vàn những chỉ trích về cách sắp xếp chiến thuật, bố trí đội hình.

Người hâm mộ lại càng điên tiết hơn khi nhìn lên băng ghế dự bị với những Luke Shaw, Jack Grealish, Marcus Rashford, và đặc biệt Jadon Sancho - những tài năng giá trị bạc tỷ ngán ngẩm nhìn quân đoàn 11 người đang đá như đâm đầu vào tường ở bên dưới.  

Người đàn ông với chiếc áo gi-lê cùng phong cách kiểu quý tộc Anh thế kỷ 19, HLV từng là biểu tượng thời trang tại World Cup 2018, được người Anh ngợi ca như một anh hùng mới của xứ sương mù, giờ đây lại bị coi là kẻ ngu ngốc khi không biết cách làm gì với tập thể đầy những ngôi sao mà mình đang sở hữu.

Chỉ 3 năm trước trên đất Nga, ông còn được khen ngợi đủ kiểu về chiến thuật, biết cách xây dựng một tuyển Anh không ngôi sao trở nên đoàn kết, lầm lũi tiến bước, đi vào trận bán kết World Cup. Nhưng chỉ 3 năm sau, với những chiến thuật tù mù và rối rắm tại hai trận đầu của vòng bảng EURO 2020, cả nước Anh đều chỉ trích Gareth Southgate. Chê và khen đối với người Anh phải chăng là quá dễ dãi, thậm chí là dễ dàng đến mức lật qua lật lại mà không ngại ngùng.

“Nếu hắn bước vào vườn nhà tôi, hắn sẽ bị hành hình”, bạn biết câu nói ghê rợn đó ai nói và dành cho sự kiện nào không? Người nói ra câu ấy chỉ là một nông dân tại Leicester, “hắn” chính là David Beckham, sự kiện đó là việc Becks nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Argentina tại World Cup 1998. Vào năm đó, không chỉ người làm vườn, mà cô giữ trẻ cũng đều muốn ăn tươi nuốt sống Beckham.

Báo chí thì có lẽ không cần nói đến nữa. Dòng tít ngày nào của Daily Mirror “10 anh hùng và 1 thằng bé ngu đần” đến nay đã trở thành huyền thoại làng báo về sự cay nghiệt của truyền thông, dành cho một chàng trai lầm lỡ. Có thể nói, chính truyền thông là mồi lửa đem đến sự phẫn nộ của công chúng dành cho Beckham. Nhưng cũng chính họ, tròn một năm sau, đã dành cho Beckham những gì tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất sau cú “ăn ba 1999” của Manchester United. Và cũng chính họ, đã phong thánh, phong Sir cho anh sau cú đá phạt vào lưới đội tuyển Hy Lạp, đưa tuyển Anh vào vòng chung kết World Cup 2002. 

Beckham đã vượt qua tấn bi kịch ngày ấy không chỉ vì bản lĩnh, tài năng, mà còn nhờ Alex Ferguson cùng tập thể Manchester United đứng ra bảo vệ, trao cơ hội cho anh. Beckham ngày ấy không cô độc, còn HLV Gareth Southgate lúc này có lẽ thật sự cô đơn. Với người Anh, khen và chê thật vô cùng dễ. Khen thì lên tận trời, chê thì dìm xuống địa ngục. Cái mà Southgate có thể làm được lúc này, chính là soi chiếu hình ảnh của ông với các tiền bối của quá khứ khi đứng trước lời khen-chê. 

Hãy nhớ. với sức mạnh nội tại mà Tam sư đang có, chỉ cần người thuyền trưởng vững tay chèo, thì bầu trời sẽ mở ra với ĐT Anh tại EURO năm nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x