De Jong và De Ligt, bệ phóng của ĐT Hà Lan

Dũng Phan Dũng Phan
20:31 ngày 03-06-2021
ĐT Hà Lan luôn được đánh giá là một trong những nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới không chỉ nhờ lối chơi xuyên suốt đã định hình bản sắc có tên gọi “Total football”, đấy còn là công sức dựng xây của các bậc tiền bối. Tại quốc gia thấp hơn mực nước biển này, các thế hệ tài năng nối tiếp nhau để “Cơn lốc màu cam” không bao giờ ngừng thổi.

Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO

Thập niên 70 thế kỷ trước là câu chuyện của Johan Cruyff, Barry Hulshoff; thập niên 80 là những ngày vinh quang của Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten; thập niên 90 đầu những năm 2000 được gánh trên vai bởi Dennis Bergkamp, Edgar David…; thập niên đầu tiên của thế kỷ 21 là do những Arjen Robben, Wesley Sneijder thống lĩnh.

ĐT Hà Lan thất thế trong 7 năm qua, bị loại khỏi hai giải đấu lớn EURO 2016 và World Cup 2018 có lý do chính vì họ bị hụt mất “thế hệ tiếp nối” Sneijder, Van Persie.

Trong 5 năm ròng rã, ĐT Hà Lan chỉ sản sinh ra những cái tên tầm thường và một “ông sao hụt” Memphis Depay. Mọi thứ chỉ thay đổi cho đến gần đây. Đầu tiên là sự xuất chúng của Virgil van Dijk trong màu áo Liverpool, kế đó là ngày “cặp sao mai” Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong lớn lên để gây sốt cho cả thế giới tại Champions League 2018/19.

Sự có mặt của những nhân tố xuất sắc kể trên đã lột xác ĐT Hà Lan. Họ trở thành á quân UEFA Nations League 2019, giành vé vào VCK EURO2020 một cách thuyết phục. Nhưng sự vắng mặt của Van Dijk đã vô tình đặt gánh nặng lên vai De Ligt và De Jong. 

De Ligt và De Jong lãnh vách trách nhiệm nặng nề gánh vác ĐT Hà Lan tại EURO 2020

Đến tận hôm nay, không ai quên được hình ảnh De Ligt trong màu áo Ajax Amsterdam. Tuổi 19, thủ quân, chơi ở vị trí trung vệ, ghi bàn đưa Ajax Amsterdam vào bán kết sau 22 năm chờ đợi. Và kia là De Jong, tiền vệ vùng sâu với khả năng điều phối trận đấu đã khiến Barca mê mẩn “đặt gạch” trước 87 triệu euro để đón anh về từ trước 6 tháng, dù khi ấy De Jong mới 21 tuổi.

Cả hai cầu thủ nói trên đều là những con người xuất sắc với tiềm năng lớn. Họ đều có những phi vụ chuyển nhượng khổng lồ ở độ tuổi của mình, một người đá cạnh Ronaldo, một người chơi cùng Messi và đều thành trụ cột ở các CLB lớn từ rất sớm.

Tuy nhiên, không có gì là màu hồng mãi. De Jong ở Barca, De Ligt ở Juventus đều không thể tỏa sáng rực rỡ như thời còn ở Ajax. Đặt chân đến Camp Nou, De Jong bị giẫm chân với Busquets, đến khi được tự do thì lại ở trong một Barca khủng hoảng từ trên xuống dưới. De Ligt cũng tương tự, mùa đầu tiên chấn thương và phong độ trồi sụt. Mùa thứ hai chơi rất hay thì lại gặp cả một tập thể Juventus lạc hướng.

Trong hoàn cảnh ấy, việc được chinh chiến ở ĐT Hà Lan chính là bước đệm cần thiết để De Ligt và De Jong tìm lại sự hứng khởi. EURO 2020, giải đấu lớn đầu tiên của De Ligt và De Jong, phải chăng là nơi bắt đầu của những huyền thoại tương lai?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x