Deschamps… nghĩ quá nhiều?

Kinh Thi Kinh Thi
10:07 ngày 30-06-2021
Chẳng lẽ ai cũng thấy là không nên để một tiền đạo đang “trục trặc” trong khâu ghi bàn như Kylian Mbappe đá quả luân lưu cuối cùng, mà HLV Didier Deschamps lại không thấy? Chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Đăng quang tại EURO này, Deschamps sẽ trở thành nhà vô địch EURO và World Cup, trong cả sự nghiệp huấn luyện lẫn chơi bóng. Nhân loại chưa bao giờ có người thành công như thế ở môn bóng đá! Nói vậy để thấy cơ hội của Deschamps tại giải đấu năm nay là quan trọng như thế nào. Cũng để thấy thêm, ông ta vừa đánh mất điều gì.

Deschamps mang băng thủ quân đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Ông vốn đã là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử có vinh dự như thế. Ông vô địch Champions League trong nhiều đội bóng khác nhau. Tất cả đều là những gì tốt đẹp nhất mà một ngôi sao bóng đá nhà nghề có thể mơ ước. Nhưng chẳng bao giờ Deschamps được trao một danh hiệu cá nhân quan trọng. Chi tiết này nói lên rằng sự nghiệp bóng đá của ông thành công vang dội nhờ may mắn hơn là tài năng.

Nhiều người hơn hẳn Deschamps về tài năng mà rút cuộc chẳng có danh hiệu vô địch gì. Eric Cantona nói thẳng về tài nghệ của Deschamps: “Đấy là mẫu cầu thủ xách nước bổ cam trong đội. Việc của anh ta là cố giành lại quả bóng, rồi chuyền ngay cho cầu thủ có tài năng hơn mình để triển khai tấn công”!

Đấy là cách nói của Cantona. Ở đây chẳng có gì là ghanh ghét hay nhục mạ, mà là thực tế. Bóng đá cần có những Makelele (ông thợ), những Gentile (đao phủ), cũng như những Maradona (thiên tài). Vấn đề là bóng đá, cũng như cuộc đời, chẳng cho ai tất tần tật. Được chỗ này thì sẽ mất chỗ khác. Trong bóng đá, cũng như trong cuộc sống, người ta nên biết thế nào là đủ.

Pháp đã là ứng cử viên vô địch EURO 2020 từ lâu lắm rồi. Ai cũng thấy lực lượng trong tay Deschamps hoàn hảo ra sao. Họ vô địch World Cup 2018 theo lối “không thể bàn cãi, không ai chống đỡ nổi”. Họ tiếp tục ổn định, nhuần nhuyễn, trong bối cảnh các ngôi sao như Kylian Mbappe, Antoine Griezmann… đều đã hay hơn chính mình cách đây 3 năm.

Nhưng Deschamps vẫn chưa thấy như vậy là đủ. Ông gọi lại Karim Benzema - ngôi sao đã bị chính ông vứt bỏ suốt 5 năm qua. Vì Benzema xuất sắc? Xin nhắc lại: Pháp bây giờ còn mạnh hơn nhiều so với lúc vô địch World Cup, mà chẳng cần Benzema. Thiên hạ sẽ nhìn việc Deschamps gọi lại Benzema qua những lăng kính khác nhau. Đạo đức sáng ngời, chính trị nhạy bén, công tư phân minh, chống lại mọi kiểu phân biệt… Tóm lại, Deschamps còn muốn trở thành một nhân vật vĩ đại hơn nhiều, so với một HLV bóng đá thành công thuần túy. Phải vĩ đại, bao dung, phân minh cỡ nào, mới gọi lại Benzema chứ!

Với Deschamps, bóng đá thôi, chưa đủ. Ông còn rất nhiều điều to tát để suy nghĩ. Vậy nên, ông không nghĩ tới cái chuyện cỏn con là đừng để Mbappe đá quả luân lưu cuối cùng. E rằng Pep Guardiola phải gọi Deschamps bằng sư phụ trong môn “suy nghĩ quá nhiều”, để hướng tới tham vọng vĩ đại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x