Điểm nhấn Tây Ban Nha 0-0 Thụy Điển: Enrique đặt niềm tin nhầm chỗ

Đỗ Trung Đỗ Trung
05:20 ngày 15-06-2021
Tây Ban Nha chỉ có được trận hòa 0-0 trước Thụy Điển ở trận ra quân tại EURO 2020. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý từ màn so tài này.
#1
Morata không xứng đá chính

HLV Luis Enrique có lẽ sẽ cảm thấy rất hối hận khi gửi gắm hàng công Tây Ban Nha cho Alvaro Morata. Trong 66 phút hiện diện trên sân, chân sút thuộc biên chế Juventus này ném đi 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt, trong đó tình huống đầu tiên ở phút 38 là một pha bỏ lỡ không tưởng khi có thể nói Morata đã được "mớm bóng đến tận răng". Sự tự tin trong các pha dứt điểm của Morata đã xuống thấp tệ hại và sự vô duyên của anh đã góp sức khiến Tây Ban Nha chỉ có được trận hòa không bàn thắng trước Thụy Điển.

Morata chơi quá tệ trước Thụy Điển

#3
Tây Ban Nha thiếu đột biến

Trước Thụy Điển, Tây Ban Nha cầm bóng áp đảo với tỷ lệ 75% (có thời điểm còn hơn 80% ở hiệp 1), tung ra cả thảy 917 đường chuyền (Thụy Điển chỉ có 161 đường chuyền) song vẫn tỏ ra bế tắc bởi hàng thủ được tổ chức kín kẽ của đội khách.

Miếng đánh quen thuộc, được Tây Ban Nha dùng lặp đi lặp lại trước Thụy Điển là các pha nhồi bóng sang cánh trái, nơi đội trưởng Jordi Alba thường xuyên dâng cao để thực hiện các đường chuyền vào trong khu cấm địa ở hoàn cảnh trung lộ gần như đã bị bịt kín.

Theo thống kê, Tây Ban Nha tung ra 17 cú sút, con số nhiều nhất của họ trong một trận đấu tại giải đấu lớn (EURO và World Cup) mà không ghi được bàn nào, kể từ sau trận gặp Thụy Sỹ ở vòng bảng World Cup 2010 (sút 25 quả).

Rõ ràng, Tây Ban Nha cần phải có thêm sự sáng tạo cũng như dứt điểm tốt hơn ở 2 trận đấu còn lại ở vòng bảng, lần lượt gặp Ba Lan và Slovakia.

Tây Ban Nha phụ thuộc nhiều vào Alba bên cánh trái

#3
Ngôi sao Isak

Thụy Điển đã bị Tây Ban Nha bóp nghẹt với thời lượng kiểm soát bóng ít ỏi, và cá nhân Alexander Isak cũng chỉ có 20 lần chạm bóng trong 69 phút thi đấu. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ này đã làm cực tốt công việc của mình bất chấp gần như bị cô lập trên hàng công.

Thụy Điển đã có 2 cơ hội vàng để trừng phạt Tây Ban Nha và chúng đều đến từ các pha xử lý khéo léo, đầy sức mạnh của Isak. Đầu tiên ở hiệp 1, Isak xoay sở cực tốt trong phạm vi hẹp ở vòng cấm trước khi tung cú đá quyết đoán. Bóng chạm chân của Dani Olmo đập cột dọc Tây Ban Nha trong sự nuối tiếc tột độ.

Sang hiệp 2, vẫn là tiền đạo thuộc biên chế Real Sociedad ghi điểm. Lần này, anh xử lý khéo léo để kiến tạo cho đối tác trên hàng công là Marcus Berg. Tuy nhiên, ở cự ly gần, Berg lại đệm bóng ra ngoài. Nếu đó là Zlatan Ibrahimovic, có lẽ đã có bàn thắng cho Thụy Điển.

Isak đã có ngày thi đấu xuất sắc

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x