Điều gì có thể ngăn cản một Tây Ban Nha 'chết đi sống lại' này?

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:57 ngày 29-06-2021
Đã rất nhiều lần Tây Ban Nha tưởng chừng khó có thể trụ lại EURO 2020 nhưng họ vẫn vượt qua để tiến vào vòng tứ kết. Với những đội tuyển "sống dai" như La Roja, chưa biết điều gì đủ sức ngăn cản đội tuyển này.

Tây Ban Nha đã trải qua quá nhiều rắc rối xuyên suốt hành trình tham dự EURO 2020 tính đến thời điểm này: Khởi đầu từ một đợt bùng phát Covid-19 tiềm tàng ở nội bộ, sự phẫn nộ với cách lựa chọn nhân sự của HLV Luis Enrique, tiền đạo chủ lực Alvaro Morata bị người hâm mộ la ó, sân nhà chất lượng như sân làng, liên tục đá hỏng phạt đền ở vòng bảng, thủ môn mắc sai lầm không tưởng cho đến đánh mất lợi thế 2 bàn chỉ trong ít phút cuối trận trước Croatia tại vòng 1/8.

Đây thực tế đều là những câu chuyện đã khá quen thuộc với Tây Ban Nha trước mỗi giải đấu lớn, thậm chí còn là bàn đạp giúp họ nâng cao 3 chức vô địch liên tiếp từ năm 2008 đến 2012. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, những rùm beng không đáng có đã phản tác dụng với La Roja, khiến đội tuyển xứ đấu bò phải sớm dừng bước tại World Cup 2014, EURO 2016 và đáng xấu hổ nhất phải kể tới World Cup 2018 - nơi Tây Ban Nha tự bắn vào chân ngay trước thềm giải đấu bằng việc sa thải HLV Julen Lopetegui, người đã hồn nhiên "đi đêm" ký hợp đồng với Real Madrid.

Sau vô vàn những điều không hay xảy đến xuyên suốt EURO 2020, Tây Ban Nha được dự báo sẽ sớm phải nói lời tạm biệt như ở một số giải đấu trong những gần đây. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã cho thấy sức mạnh tinh thần to lớn trong việc phục hồi sau những gì mà họ đã phải nếm trải, chịu đựng ở vòng chung kết EURO năm nay. Tất cả đã được thể hiện rõ nét trong chiến thắng 5-3 trước Croatia ở vòng 1/8 để giành quyền vào tứ kết - nơi Thụy Sỹ sẽ là chướng ngại vật tiếp theo đang chờ đón Tây Ban Nha.

Cần phải nói thêm rằng không có bất kỳ đội tuyển nào chuẩn bị cho vòng chung kết EURO theo cách dị biệt như Tây Ban Nha. Việc không điền tên Sergio Ramos hay bất kỳ cầu thủ của Real Madrid nào vào danh sách đội hình dự EURO 2020 đã khiến Enrique trở thành kẻ thù không đội trời chung đối với nhiều người hâm mộ và những chuyên gia có tầm ảnh hưởng. Kế đến, Sergio Busquets dương tính với Covid-19 làm dấy lên nghi ngại về một sự bùng phát dịch bệnh ở trại tập trung của La Roja, đồng nghĩa toàn đội không thể tập luyện với nhau trong quá trình chuẩn bị ở tuần cuối cùng trước thềm giải đấu.

Ngay trận ra quân gặp Thụy Điển, Morata đã bị người hâm mộ quay lưng sau khi liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội. Mặt sân xấu tệ hại tại La Cartuja (Sevilla) làm chậm các đường chuyền của Tây Ban Nha, và dù thi đấu vượt trội hoàn toàn so với đối thủ, thầy trò Enrique đã không thể ghi nổi dù chỉ một bàn thắng. Sang tới trận thứ hai gặp Ba Lan, Morata đáp lại những tiếng la ó bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 25, song đó chỉ là điểm khởi đầu. Cú đá penalty hỏng ăn của Gerard Moreno sau đó đã khiến Tây Ban Nha rốt cuộc chỉ thu về tỷ số 1-1, một kết quả chẳng khác nào thua trận và La Roja đối mặt với viễn cảnh phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Tây Ban Nha đã gặp nhiều sóng gió ở trước và trong EURO 2020

Khi Morata bỏ lỡ một quả phạt khác trong trận cuối vòng bảng gặp Slovakia, cáo phó đã được viết sẵn cho triều đại của Luis Enrique. Dù vậy, Tây Ban Nha vẫn trung thành với lối chơi của mình và các nỗ lực của họ được đền đáp bằng tình huống phản lưới mang tính bước ngoặt của thủ thành Martin Dubravka. Nút thắt đã tháo và như Enrique dự đoán, La Roja đã giành chiến thắng 5-0 tưng bừng trước đối thủ để tiến vào vòng 1/8 với vị trí nhì bảng E.

Trước Croatia ở vòng 1/8, Tây Ban Nha nhập cuộc tốt nhưng sai lầm không tưởng của thủ thành Unai Simon đã khiến La Roja nhận một bàn thua khó nuốt trôi ngay phút 20. Lúc này, ký ức về việc La Roja bị loại tại các giải đấu lớn do lỗi lầm của những "người gác đền" ùa về, đó là Luis Arconada ở EURO 1984, Andoni Zubizarreta ở World Cup 1998 và Iker Casillas ở World Cup 2014.

Tuy nhiên một lần nữa, Tây Ban Nha đã gạt bỏ nghịch cảnh ra khỏi tâm trí để tiếp tục làm những gì Enrique muốn họ làm. Có chút yếu tố may mắn trong bàn gỡ hòa của Pablo Sarabia song La Roja đã gây ra sự hỗn loạn cho hàng thủ Croatia với 6 cái bóng áo trắng xâm nhập vòng cấm trong khu cấm địa. Các bàn thắng sau đó của Tây Ban Nha cũng mang một phong cách riêng của họ. Enrique muốn các thủ môn chơi chân tốt và đường chuyền hoàn hảo ở ly hơn 35 mét của Simon đã châm ngòi cho pha đánh đầu thành bàn của Cesar Azpilicueta. Kế đến, tới lượt Pau Torres xử lý cực nhanh với tình huống sút phạt tinh quái, tạo điều kiện để Ferran Torres thoát xuống kết thúc lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-1.

Dẫu vậy, Tây Ban Nha một lần nữa tự làm khó mình. Những sự thay đổi người có phần khó hiểu của Enrique khiến Tây Ban Nha trở nên mất tổ chức, để rồi lần lượt Mislav Orsic và Mario Pasalic đã tận dụng thành công giúp Croatia ghi liền 2 bàn thắng trong vòng ít phút cuối trận để kéo trận đấu sang đôi hiệp phụ. Croatia với tinh thần hưng phấn đã có cơ hội tuyệt vời nâng tỷ số lên 4-3 nhưng thủ thành Unai Simon bằng cách nào đó đã cứu thua ngoạn mục cho Tây Ban Nha sau cú đá của Andrej Kramaric.

Phần đông giới chuyên môn cho rằng Tây Ban Nha đã mất bình tĩnh, và họ nên tìm cách giảm nhịp độ trận đấu, thậm chí cố gắng kéo vào loạt sút luân lưu cân não nhằm tìm kiếm cơ hội cho mình. Thế nhưng, đội bóng của Enrique tiếp tục dâng cao tấn công và thu về thành quả với 2 bàn thắng chóng vánh trong vỏn vẹn 3 phút, từ 100 đến 103, lần lượt nhờ công của Morata và Oyarzabal. Nếu chuẩn xác hơn, Tây Ban Nha đã có thể ghi thêm 2 đến 3 bàn thắng nữa, đều từ các pha lên bóng tốc độ trước một Croatia đã sức cùng lực kiệt.

Những đội "sống dai" như Tây Ban Nha biết đâu sẽ lại có cái kết có hậu

Thắng lợi của Tây Ban Nha càng trở nên đặc biệt hơn khi những cầu thủ được kỳ vọng, nổi bật là Morata đã biết ghi bàn. Tiền đạo thuộc biên chế Juventus được xem là biểu tượng cho sự thiếu chất lượng cũng như sức mạnh của Tây Ban Nha tại EURO 2020. Bản thân Morata cũng thổ lộ anh đã phải chịu vô vàn áp lực, thậm chí còn bị nhiều cổ động viên quá khích dọa giết sau màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng. Việc Enrique khăng khăng giữ Morata đá chính hết trận này tới trận khác rõ ràng khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Ngay cả khi cuộc so tài với Croatia thay đổi không ngừng, buộc Enrique phải đưa ra nhiều sự thay đổi nhưng vị trí trung phong của Morata vẫn bất khả xâm phạm.

Niềm tin của Enrique rốt cuộc cũng được Morata đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt mang tính bước ngoặt giúp Tây Ban Nha hạ gục Croatia. Và giờ đây, sự quyết tâm không gì lay chuyển được cùng sự kiên định trong lối chơi cũng như vấn đề con người trở thành đặc điểm quan trọng nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Vào giờ nghỉ giữa hai hiệp phụ, ống kính máy quay đã lại hình ảnh Enrique say sưa chỉ đạo chiến thuật cho các học trò. Cùng lúc đó, HLV Zlatko Dalic của Croatia gãi đầu tỏ vẻ hoang mang, và các cầu thủ của ông chỉ còn suy nghĩ của riêng họ.

Enrique, người đã cùng Barca đoạt "cú ăn 3" năm 2015, đã không ngừng cố gắng trong suốt thời gian qua để đưa Tây Ban Nha đi đúng hướng bất chấp đội tuyển đã gặp phải vô vàn trở ngại. Enrique mang tới EURO 2020 một đội hình non kinh nghiệm bậc nhất của Tây Ban Nha trong nhiều thập kỷ, với 6 trong số 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Croatia có ít hơn 17 lần khoác áo ĐTQG. Ngoài ra, Simon, Pedri, Laporte, Sarabia và Ferran Torres đều là những "lính mới tò te" ở sân chơi EURO, nhưng tất cả họ ít nhiều đã tạo ra dấu ấn của riêng mình, đặc biệt là Pedri với màn trình diễn siêu hạng như thể anh đã quá quen thuộc với giải đấu danh giá này.

Trước trận tứ kết với Thụy Sỹ, chúng ta có thể phần nào mường tượng ra bộ mặt của Tây Ban Nha. Đoàn quân của Enrique có thể sẽ lại rơi vào một mớ hỗn độn với những sai lầm không đáng có. Dù vậy, bất chấp tất cả, họ đã có những thời khắc thi đấu tuyệt vời, hay có thể nói là tốt hơn bất kỳ đội tuyển nào tại EURO 2020. Tây Ban Nha sẽ tiếp tục chơi tấn công không ngừng nghỉ như chỉ đạo của Enrique dẫu cho viễn cảnh nào có thể xảy ra. 

Rất nhiều lần trong mùa hè này, EURO 2020 tưởng chừng đã tan biến với Tây Ban Nha, song thực tế chưa có gì có thể ngăn cản họ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x