ĐT Anh: Câu trả lời của Harry Kane

TIỂU HẰNG
10:39 ngày 30-06-2021
Harry Kane đã chơi không tốt trong suốt quãng thời gian dài tại EURO 2020, nhưng vào thời điểm tuyển Anh cần anh nhất, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham đã biết cách tỏa sáng để mang về tấm vé vào tứ kết cho đội nhà.

Kane bước vào EURO 2020 với sự kỳ vọng cực lớn bởi anh là Vua phá lưới, đồng thời cũng là Vua kiến tạo của Premier League 2020/21. Dù vậy, xuyên suốt 3 trận đấu tại vòng bảng, Kane thi đấu vật vờ như một bóng ma với vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích. Có nhiều nguyên nhân có thể lý giải cho phong độ sa sút của Kane, từ cách vận hành của tuyển Anh, sự mệt mỏi sau mùa giải gồng gánh Tottenham cho đến bị phân tâm bởi chuyện tương lai của mình.

Thực tế là trong hiệp 1 trước Đức, Kane cũng chơi dở tệ khi chỉ có đúng 9 lần chạm bóng. Anh trông chậm chạp và không có vẻ gì sẽ tạo ra được sự uy hiếp cho cầu môn của Die Mannschaft. Sự thất vọng về Kane lên đến đỉnh điểm vào cuối hiệp 1, khi nỗ lực đột phá của Raheem Sterling giúp Kane sở hữu cơ hội mười mươi bởi trước mặt anh chỉ còn lại thủ thành Manuel Neuer. Dù vậy, thay vì dứt điểm ngay bằng chân trái, Kane đã cố gắng đưa bóng sang chân phải song pha xử lý của anh lại quá rườm rà, tạo điều kiện cho trung vệ Mats Hummels lùi về giải nguy kịp thời.

Sự thiếu quyết đoán và thiếu sắc bén của Kane rõ ràng đã khiến Tam sư tự ném đi cơ hội vàng để vượt lên dẫn bàn trước giờ nghỉ. Anh nằm dài trên sân trong sự thất vọng tột cùng. Tiền đạo 28 tuổi hiểu mình đã chơi một hiệp đấu quá tệ, giống y chang những gì anh trình diễn ở vòng bảng. Bên ngoài sân, người hâm mộ đặt câu hỏi Gareth Southgate còn đặt niềm tin mù quáng vào Kane đến bao giờ, nhất là khi trong tay ông vẫn còn nhiều trung phong chất lượng, nổi bật là Dominic Calvert-Lewin.

Tuy nhiên, Southgate vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình và sau rất nhiều chờ đợi, Kane rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Sterling là người ghi bàn mở tỷ số cho Anh ở phút 75, nhưng Kane cũng đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong pha làm bàn này với đường chuyền cho Jack Grealish, trước khi tiền vệ ngôi sao của Aston Villa đưa bóng đến chỗ của Luke Shaw để hậu vệ này căng vào cho Sterling lập công.

Kane bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trong hiệp 1

Hơn 10 phút sau, Kane chạy chỗ thông minh, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Đức trước khi băng cắt đánh đầu chuẩn xác tung lưới Neuer từ đường chuyền vào của Grealish bên cánh trái trong vòng cấm. Tất cả diễn ra một cách hoàn hảo, và đó chính là điều mà người hâm mộ Anh cần ở Harry Kane. 

"Hai trận đầu tiên không phải là những trận đấu tốt nhất của tôi. Trận thứ 3 (trước CH Czech) là một trận đấu khó khăn nhưng tôi cảm thấy mình đã chơi tốt hơn nhiều. Tôi cảm thấy mình tham gia nhiều hơn vào trận đấu. Tôi có thể trải qua 10 rồi 15 trận tịt ngòi nhưng tôi sẽ ghi bàn trở lại nếu tiếp tục được trao cơ hội.

Ở kỳ World Cup tại Nga, tôi đã chơi bùng nổ, ghi nhiều bàn thắng nhưng sau đó không có màn trình diễn tốt ở các trận đấu quan trọng nhất là tứ kết và bán kết. Vậy nên về mặt thể chất, tôi muốn đảm bảo mình sẽ đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm. Không biết điều này có đúng ở trận gặp Đức không, song theo cảm nhận của tôi thì mọi thứ đang đi đúng hướng. Tôi cố gắng đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm và đúng thời điểm trong một giải đấu bóng đá là vòng loại trực tiếp", Kane nhấn mạnh trước đại chiến với Đức.

Có lẽ những điều Kane tuyên bố là tương đối chính xác bất chấp vẫn còn một chút sai số. Điều quan trọng là chân sút sinh năm 1993 đã ghi được bàn thắng để giải tỏa áp lực, và nó còn đến trước một ông lớn là Đức, giúp Anh kết liễu đối thủ đoạt vé vào tứ kết EURO 2020

"Con mãnh thú" Harry Kane cuối cùng đã được tháo bỏ xiềng xích, và giờ là lúc anh chứng tỏ bản thân trong chặng đường cực kỳ quan trọng còn lại của Tam sư tại EURO 2020. Anh sẽ chạm trán Ukraine ở tứ kết, và hãy xem với một Kane đã thức giấc, liệu đội bóng của Southgate có thể tiến bao xa. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x