ĐT Anh: Hãy để Sancho ra sân!

Dũng Phan Dũng Phan
13:53 ngày 03-07-2021
Hai ngày trước khi ĐT Anh đối đầu với Ukraine ở tứ kết EURO 2020, bom tấn chuyển nhượng mùa Hè đã được nổ ra từ một cầu thủ của tuyển Anh. Đấy chính là Jadon Sancho - người cập bến Manchester United từ Dortmund với cái giá 85 triệu euro. Đến giờ này, Sancho vẫn chưa được ra sân một phút nào tại EURO 2020.

Anh được coi là một dự bị hạng sang của HLV Gareth Southgate. Bukayo Saka rồi đến Jack Grealish đã có cơ hội, nhưng Sancho - một trong những cầu thủ trẻ được chú ý nhất mùa Hè này lại bị giam cầm trên ghế dự bị. 

Trước sức ép từ dư luận, Southgate đã đưa ra hai lý do bao gồm chiến thuật và kinh nghiệm tham dự một giải đấu lớn như EURO để giải thích cho trường hợp của Sancho. Nhưng có thể còn có lý do thứ 3, đấy chính là tâm lý của Sancho chưa ổn định vì các vấn đề ngoài sân cỏ, chính xác là câu chuyện chuyển nhượng đi hay ở? Suy nghĩ của Sancho đang không nằm ở ĐT Anh, mà nằm ở Man United, không nằm ở EURO mà ở Premier League. Một người như thế, liệu có thể tập trung khi ra sân ở EURO lần này? Đến đây, ta có thể dễ dàng lý giải vì sao Sancho chưa được Southgate sử dụng. Ông cần anh xử lý xong các vấn đề cá nhân trước khi thực hiện nhiệm vụ tập thể.

Vậy thì giờ đây, khi Sancho đã “chăn ấm nệm êm”, tương lai đã được xác nhận, tâm lý đã được ổn định, há có lý do gì mà HLV Gareth Southgate không thể đưa anh ra sân ở trận đấu với Ukraine đêm nay? Bản thân Sancho thì sao? Anh cũng đang rất háo hức được ra sân, mục đích là để “chào hàng” cho các cổ động viên Manchester United yên tâm về cái giá 85 triệu EURO ấy là xứng đáng. Thường có câu “khiển tướng không bằng khích tướng”, việc Sancho muốn khẳng định mình rõ ràng là một lá bài đảm bảo cho tuyển Anh. Sancho có gì? Kỹ thuật, khả năng giữ thăng bằng, dứt điểm, và quan trọng nhất: tốc độ tuyệt vời. 

Vào những ngày này cách đây khoảng 23 năm, trên sân Geoffroy-Guichard tại Saint-Étienne, Pháp đã diễn ra trận thư hùng giữa Anh và Argentina ở vòng 1/8 World Cup 1998. Trận đấu kinh điển hôm đó đã xuất hiện một tuyệt phẩm đến từ một cầu thủ khi ấy mới 18 tuổi. Anh đã thực hiện một cú dốc bóng xé gió, hệt như chiếc xe đua bẻ lái đột ngột vặn sườn hậu vệ Argentina, và tung ra một cú sút căng như kẻ chỉ đánh bại Carlos Roa. Sau một đêm, chàng trai ấy nổi tiếng cả toàn cầu. Tên anh là Michael Owen. 

Thoạt đầu, Owen chỉ là dự bị chiến lược của Tam sư trong kỳ World Cup đó. HLV trưởng Glenn Hoddle của tuyển Anh khi ấy thích sử dụng cặp Teddy Sheringham - Alan Shearer. Nhưng Owen vẫn âm thầm đi tìm cho mình từng cơ hội nhỏ nhất, để vươn ra ánh sáng ở trận đấu tầm cỡ với Argentina. Sau bàn thắng ấy, Owen không dừng lại nữa. 

Đêm nay, hãy để Sancho ra sân, để như Owen năm xưa, dùng tốc độ giải mã hàng phòng ngự đối thủ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x