Ở EURO 2016, ĐT Bồ Đào Nha không sở hữu đội hình tràn ngập những ngôi sao ở mọi vị trí, nhưng họ vẫn lên ngôi vô địch nhờ sở hữu tập thể rất hiểu nhau và cực kỳ gắn kết. Với đội hình ấy, Bồ Đào Nha đã đánh bại đội chủ nhà Pháp trong trận đấu tranh ngôi vương với tỷ số tối thiểu, dù tiền đạo chủ lực Cristiano Ronaldo phải rời sân ngay từ hiệp 1 vì chấn thương.
So với cách đây 4 năm, ĐT Bồ Đào Nha bây giờ đã có rất nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự. Đơn cử như trường hợp của Pepe, chốt chặn có tầm quan trọng với hàng thủ cũng tương tự như tầm quan trọng của Ronaldo với hàng tấn công.
Ở tuổi 37, Pepe có khá ít cơ hội được dự EURO 2020, trong khi hai đối tác lâu năm của anh ở ĐT Bồ Đào Nha là Ricardo Carvalho và Bruno Alves đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Bên cạnh đó, một hậu vệ kỳ cựu khác của đội bóng áo bã trầu từng vô địch EURO 2016 là Jose Fonte cũng đã 37 tuổi và khả năng anh góp mặt ở EURO 2020 thậm chí còn thấp hơn cả Pepe.
Chuyển sang khu vực tiền vệ, năm 2016 ĐT Bồ Đào Nha từng trình làng 2 gương mặt trẻ đầy triển vọng là William Carvalho và Renato Sanches. Tuy nhiên, rút cục bộ đôi này chẳng những không tiến bộ mà ngày càng sa sút. Ở tuổi 27, Carvalho sau khi gây được ấn tượng tốt ở Sporting Lisbon giờ chỉ chơi bóng ở Tây Ban Nha trong màu áo CLB trung bình Real Betis.
Về phần mình, cầu thủ trẻ hay nhất EURO 2016 là Sanchez đã không thể trụ lại Bayern Munich và hiện đã bôn ba sang Lille. Vẫn biết Sanchez mới chỉ 22 tuổi, nhưng xem ra anh khó có thể tiến xa khi chỉ chơi bóng ở Pháp, không phải là giải VĐQG quá chất lượng như Premier League, La Liga, Bundesliga hay Serie A.
Thực tế thì lúc này ĐT Bồ Đào Nha đang sở hữu những tiền vệ ở đẳng cấp rất cao như Bruno Fernandes (Man United), Bernardo Silva (Man City) hay Ruben Neves (Wolves). Vấn đề là họ đều là những mẫu cầu thủ có khả năng gây đột biến bằng nỗ lực cá nhân, chứ không thực sự mạnh trong hệ thống đề cao sự gắn kết của toàn đội.
Trên hàng tấn công, mắt xích quan trọng nhất đương nhiên vẫn phải là siêu sao Cristiano Ronaldo năm nay đã 36 tuổi mà vẫn tỏ ra rất sung sức. Tuy nhiên, nếu như cách đây 4 năm CR7 được hỗ trợ bởi 2 chuyên gia chạy cánh rất hiểu anh là Luis Nani và Ricardo Quaresma thì bây giờ ưu thế ấy đã không còn nữa.
Lý do đơn giản là vì bộ đôi nói trên đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nên nhớ, Nani (34 tuổi) bây giờ chỉ đủ sức chơi bóng ở giải Nhà nghề Mỹ cho Orlando City, còn Quaresma (37 tuổi) cũng chỉ thi đấu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ cho Kasimpasa.
Ngoài Ronaldo, trên hàng tấn công ĐT Bồ Đào Nha bây giờ còn có cái tên sáng giá là Joao Felix. Để có được cầu thủ mới 21 tuổi này, năm 2019 Atletico đã phải trả Benfica mức phí chuyển nhượng lên đến 126 triệu euro (tương đương 113 triệu bảng).
Tuy có giá cao là vậy, song đến lúc này Felix vẫn chưa thể hiện được tài năng tương xứng. Bằng chứng là mùa trước anh chỉ ghi 9 bàn cho Atletico và năm nay con số này cũng mới đạt mốc 10 ở mọi sân chơi. Thực tế trên cộng với việc Felix mới ghi 3 bàn trong 14 lần khoác áo ĐTQG khiến ĐT Bồ Đào Nha khó có thể đặt nhiều kỳ vọng vào anh.
Tóm lại, so với cách đây 4 năm, ĐT Bồ Đào Nha hiện giờ có thể cũng có những mắt xích chất lượng, nhưng xét về phương diện tập thể thì họ không mạnh bằng. Đây có lẽ chính là lý do khiến ĐT Bồ Đào Nha tuy là nhà ĐKVĐ EURO nhưng lại đang bị nhà cái đánh giá thấp hơn các ứng cử viên khác như Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan hay Tây Ban Nha.
Tỷ lệ cược cho khả năng vô địch EURO 2020 của một số ƯCV hàng đầu
- Anh: 5 (đặt 1 ăn 5)
- Pháp: 11/2
- Bỉ: 11/2
- Đức: 7
- Tây Ban Nha: 8
- Hà Lan: 8
- Bồ Đào Nha: 9
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn