ĐT Czech viết tiếp câu chuyện thần kỳ dang dở 25 năm trước

Hà Trang
10:43 ngày 28-06-2021
Danh hiệu "ngựa ô" của EURO 2020 chắc chắc không thể dành cho đội tuyển nào khác ngoài ĐT Czech. Chiến thắng trước Hà Lan một lần nữa khẳng định tính đột biến của á quân EURO 96.

Vòng 1/8 EURO 2020 hứa hẹn sẽ có vô số bất ngờ sau khi Áo xuất sắc cầm chân Italia trong 90 phút chính thức. Và sự thật là dù Áo không thể chiến thắng chung cuộc, họ cũng trở thành nguồn cảm hứng cho CH Czech tạo nên chiến tích lừng lẫy trước Hà Lan.

Sẽ có nhiều người nói chiếc thẻ đỏ tai hại của De Ligt là bước ngoặt của trận đấu. Điều đó không sai, nhưng việc 55 phút trước đó, và 40 phút sau đó (thêm 5 phút bù giờ), Hà Lan không dứt điểm trúng đích 1 lần nào đã cho thấy nội lực của ĐT Czech.

Thầy trò Jaroslav Silhavy hơn Áo ở điểm có những nhân tố trên hàng công đủ sắc sảo để kết liễu đối thủ. Trong đó, nổi bật là Patrik Schick - trung phong đã ghi tới 4 bàn, chỉ kém một mình Ronaldo trong danh sách Vua phá lưới.

Schick đang là đầu tàu của CH Czech

Dáng vóc cao lớn của Schick gợi lại hình ảnh của Patrik Berger ngày nào, trong khi những vệ tinh bên dưới tạo thành một khối đoàn kết hệt như Vladimir Smicer, Pavel Nedved, Karel Poborský. Dù không có nhiều ngôi sao như đội hình làm náo loạn đất Anh năm 1996 nhưng CH Czech của thời điểm hiện tại vẫn giữ nguyên được chất kiên cường nguyên bản.

25 năm trước, ĐT Czech đã tạo nên bất ngờ khi không chỉ vượt qua vòng bảng có cả Đức, Italia và Nga, mà họ viết nên câu chuyện cổ tích giữa đời thực khi lần lượt đánh bại Bồ Đào Nha và Pháp ở các vòng knock-out. Dù thua Đức ở chung kết nhưng thế hệ CH Czech năm đó vẫn xứng đáng trở thành huyền thoại.

Đến năm 2004, dù không thể tái hiện thành tích như lứa đàn anh nhưng những Petr Cech, Tomas Rosicky, Milan Baros vẫn cùng với Nedved vào đến tận vòng bán kết.

Thế hệ vàng của CH Czech năm 1996

Chính vì thế, khi đã có những người tiên phong mở đường, Schick cùng các đồng đội của mình đâu có ngại mà tiếp tục hướng về phía trước. Con đường của họ được đánh giá là thênh thang nếu so với những lối đi khác. Ở vòng tứ kết, CH Czech sẽ gặp Đan Mạch. Nếu tiếp tục chiến thắng, họ đứng trước viễn cảnh gặp Anh hoặc Đức ở bán kết.

Bức tranh mới chỉ phác thảo thôi đã thấy đầy màu nhiệm. Ở một quốc gia chuyên tạo ra những giấc mơ có thật, ĐT Czech chắc chắn là nơi níu giữ hi vọng về một sự khác biệt của EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x