ĐT Đức: Low tin mù quáng vào Sane

Việt Hà
09:17 ngày 25-06-2021
Câu hỏi đó không chỉ dành cho HLV Joachim Low mà còn dành cho cả chính Leroy Sane, người cũng không hiểu tại sao mình lại chơi tệ đến thế trước Hungary.

Sẽ là hiển nhiên nếu Leroy Sane quay lại ghế dự bị trong trận gặp Anh tại vòng 1/8 sắp tới. Joachim Low không thiếu tỉnh táo đến mức tin tưởng mù quáng vào cầu thủ vừa có 90 phút thảm họa. Chính xác là 94 phút trọn vẹn có mặt trên sân, Sane tự biến mình thành một kẻ lạc loài trên hàng công ĐT Đức.

Ở đẳng cấp của Sane, Joachim Low có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế. Ông xếp Sane đá chính trước Hungary (sau hai trận đầu để cầu thủ này ngồi dự bị) với ý đồ thay thế vai trò của Thomas Mueller (chấn thương), tạo ra đột biến bằng kèo trái khéo léo và những pha xuyên phá xuống biên. 

Nhưng Sane đã phụ bạc niềm tin của vị HLV trưởng ĐT Đức. Cầu thủ chạy cánh của Bayern không có nổi pha dứt điểm nào về phía khung thành đối phương. Phần lớn những pha bóng của Sane đều luẩn quẩn, rê qua rê lại, thiếu kết nối với đồng đội và đặc biệt kém trong việc ra quyết định cuối cùng. Nói chính xác, Sane cầm bóng nhiều nhưng lạc nhịp với phần còn lại của ĐT Đức.

Thật khó tin những pha xử lý nghiệp dư thế này lại đến từ Sane: đá phạt góc như ném viên gạch sang… góc bên kia, kèm người hời hợt tạo cơ hội cho Andras Schafer đánh đầu tung lưới Neuer. Vào phút bù giờ, Sane dẫn bóng trống trải xuống biên phải và chỉ cần một đường căng ngang cơ bản là đặt hai đồng đội vào thế ghi bàn. Nhưng cú tạt của Sane lại mạnh gấp 10 lần cho phép. Đứng ngoài đường biên, Joachim Low phẫn nộ vì pha xử lý thảm họa của học trò.

Leroy Sane (bìa phải) chẳng những không ghi bàn hay kiến tạo mà còn nhận thẻ vàng trong trận đấu với Hungary

Chính Joachim Low cũng góp phần tạo nên một ngày đen tối cho Sane. Đáng lẽ vị HLV trưởng ĐT Đức phải rút Sane ra sân ngay từ sau hiệp một, hoặc chí ít phải ở giữa hiệp hai. Không cần chuyên môn bóng đá thâm sâu, người xem cũng có thể nhận thấy Sane có cảm giác bóng rất tệ trận này, tâm lý thì căng cứng lộ rõ trên khuôn mặt căng thẳng.

Low đã tăng cường hàng công hết cỡ bằng cách tung Goretzka, Muller, Werner, Volland, Musiala vào sân, rút Havertz, Gnabry, Gundogan ra nghỉ. Nhưng cái tên thất vọng nhất thì đá từ đầu đến cuối. Có thể Low vẫn mong đợi một pha xử lý đột biến từ cái kèo trái của Sane. Nhưng đó là sự mong đợi vô căn cứ.

Cách sử dụng Leroy Sane của Low tại EURO 2020 cũng khá cực đoan. Khi không đoái hoài thì ông cho cầu thủ này ngồi dự bị trước Pháp và Bồ Đào Nha, chỉ tung vào sân ít phút cuối. Nhưng khi cần Sane thì ông tận dụng tối đa cả 94 phút trước Hungary bất luận học trò chơi rất tệ. Trong khi đó, Low đâu chỉ có mỗi Sane có thể đảm đương một suất trên hàng công. Vẫn còn Goretzka, Musiala, Werner phù hợp với nhiều cách sắp xếp chiến thuật khác nhau, tạo ra nhiều phương án tấn công khác nhau. 

Sử dụng Sane là một thất bại lớn của Joachim Low tại giải lần này, không chỉ bởi phong độ đi xuống của cầu thủ Bayern mà còn bởi cả cách dùng người thiếu linh hoạt của vị HLV trưởng ĐT Đức.

Low thất vọng tràn trề

Phát biểu sau trận đấu với Hungary, HLV Joachim Low không giấu nổi sự thất vọng về cậu học trò. “Chúng tôi hy vọng Sane sẽ chiếm ưu thế trong các pha một đấu một. Bởi vì cách chơi của cậu ấy có thể làm rối loạn hàng hậu vệ đối phương. Tôi cũng rất tiếc cú căng bóng của Sane ở tình huống cuối cùng. Trong tình thế ba đánh một như vậy, Sane đã chuyền quá mạnh. Những điều này không được phép xảy ra”, Low nói.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x