ĐT Đức: Một trận thua, quá nhiều vấn đề

Đức Việt
21:33 ngày 17-06-2021
ĐT Đức đã trắng tay trong trận ra quân với Pháp chỉ bởi một bàn thua duy nhất. Nhưng trận thua với tỷ số tối thiểu ấy tiếp tục phơi bày quá nhiều tồn tại trong đội quân do HLV Joachim Loew dẫn dắt.

Theo dõi trận đại chiến trên sân Allianz Arena rạng sáng qua, nhiều bình luận viên Đức đánh giá Pháp đã thi đấu “không giống như một siêu đội bóng mà mọi người vẫn quen nghĩ”. Nhưng kết cục Đức vẫn thua Pháp. Cả trận, các cầu thủ Pháp không ghi được bàn thắng nào. Nhưng kết cục Đức vẫn thua Pháp. Nên ở trận này, kể cả mọi người có khen Pháp thế nào thì khách quan mà nói, vẫn cần chê Đức nhiều hơn.

Trước hết, có thể dễ dàng nhận ra sơ đồ 3-4-3 mà HLV Joachim Loew cố áp đặt cho Đức đã không mang lại hiệu quả. Việc dùng tới ba hậu vệ không giúp hàng thủ Đức vững chãi hơn. Mỗi lần Kylian Mbappe có bóng là mỗi lần các fan Đức lại phải “sống trong sợ hãi”. Và thêm một trận mành lưới của Manuel Neuer không thể bảo toàn.

Có thể nhiều người cho rằng, bàn phản lưới của Mats Hummels là do xui xẻo. Tuy nhiên trong các tình huống dẫn đến bàn thua ấy, các cầu thủ Đức đã để Paul Pogba quá tự do thoải mái điều bóng sang cánh trái theo hướng tấn công của Pháp và hàng thủ Đức đã để sổng hoàn toàn Lucas Hernandez trước khi hậu vệ trái của Pháp chuyền bóng vào khiến Hummels lúng túng phản lưới. Tức là bản phản lưới ấy là hệ quả của hệ thống phòng ngự thiếu chắc chắn của Đức.

Việc sử dụng ba hậu vệ cùng hai chuyên gia chạy cánh cũng có nghĩa tuyến trên của Đức hụt đi một người. Bộ đôi tiền vệ Toni Kroos – Ilkay Guendogan của Đức không thể địch lại bộ ba Paulo Pogba – N’Golo Kante – Adrien Rabiot của Pháp.

3 cầu thủ tấn công của Đức gồm Thomas Mueller, Kai Havertz và Serge Gnabry thì gần như mất sợi dây liên lạc. Họ chơi rời rạc và đơn độc giữa chính họ với nhau và giữa họ với các tuyến khác của Đức. 

ĐT Đức (áo trắng) đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong trận ra quân thua Pháp với tỷ số 0-1

Cảm nhận dễ thấy khi xem Đức thi đấu trước Pháp là nhịp quá đều đều và đơn điệu. Những pha lên bóng của Đức cứ đều đều, chầm chậm. Rất dễ đoán. Khi tấn công, bóng thường được điều ra hai biên cho Joshua Kimmich và Robin Gosens tìm cách tạt vào. Thiếu những đường chọc khe sắc sảo. Thiếu cả những đường chuyền dài gây bất ngờ.

Đã thế cả Kimmich và Gosens đều xoay sở khá chậm và tốn thời gian cho những đường lật bóng thiếu chiếu xác. Pha lật bóng của Gosens đầu hiệp 2 dẫn đến pha dứt điểm đập đất đưa bóng đi vọt xà đáng tiếc của Gnabry là tình huống hiếm hoi mà bài tấn công đơn điệu của Đức tạo ra cơ hội ghi bàn ngon ăn. 

Có thể nói bây giờ Đức đang không chỉ thiếu một trung phong chất lượng (vấn đề thiếu tiền đạo xịn đúng nghĩa là chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” của bóng đá Đức suốt từ khi Miroslav Klose chia tay Mannschaft). Đức còn đang thiếu cả những cá nhân có thể gây đột biến, có thể thay đổi nhịp độ chơi cả đội hình Mannschaft. Ít ra là thi đấu trước Pháp, Đức đã bộc lộ thiếu đơn thiếu kép như vậy.

Có lẽ một phần cũng bởi vì các ngôi sao Đức hiện nay đang quá chậm. Cuối hiệp 1, có tình huống Kroos đủng đỉnh đợi bóng ở gần biên trái của Đức mà không để ý phía sau Kante băng băng lên cắt bóng ngay trước mắt Kroos. Hiệp 2 có tình huống Hummels đứng trước Mbappe mà vẫn để Mbappe từ phía sau vượt lên lấy bóng.

Và còn một hạn chế không thể che đậy nữa, những phương án B của Đức đều đuối khi phương án A gây thất vọng. Timo Werner, Leroy Sane và Kevin Volland khi được Loew thay vào sân đều nhạt nhòa. 

Sạch lưới ngày càng xa xỉ

Không quá chút nào nếu nói rằng với ĐT Đức bây giờ, khái niệm giữ sạch lưới là điều vô cùng xa xỉ. Bằng chứng là tính đến hết trận thua Pháp vừa qua, Đức đã thi đấu tổng cộng 14 trận kể từ năm 2020 đến nay thì có đến 11 trận Đức không thể giữ sạch lưới. 

1. Lần đầu tiên sau 13 lần tham dự, Đức để thua ở trận ra quân của mình tại EURO. Trong 12 lần trước đó, Đức thắng 7 trận và hòa 5 trận ở những ngày bắt đầu chiến dịch của giải đấu.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x