ĐT Italia và bài học 'Anh hùng thiên hạ…'

Kinh Thi Kinh Thi
16:39 ngày 20-06-2021
Không thua Xứ Wales, ĐT Italia sẽ gặp Ukraine hoặc Áo ở vòng 1/8. Còn nếu thua, Italia sẽ gặp đội nhì bảng B -hiện vẫn còn khả năng đấy là đội Bỉ cực mạnh. Hẳn nhiên, đây là khả năng mà thầy trò Roberto Mancini cần tránh.

Đã là đội đầu tiên vượt qua vòng bảng, rộng đường thử nghiệm đội hình hoặc chiến thuật mới, dưỡng chân trụ cột, tạo hưng phấn cho cầu thủ dự bị bằng cách đưa họ ra sân (nói chung là có… tất tần tật), nhưng chắc chắn đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ không “buông thả” đến mức dễ dãi chấp nhận nguy cơ chỉ đứng nhì bảng. Tất nhiên, còn có động lực 30 trận liên tiếp không thua cho Mancini nữa. Vấn đề đặt ra: đâu là mục tiêu quan trọng nhất là Mancini cần hướng đến trong trận gặp Xứ Wales?

Thắng thì quá đẹp - thậm chí là sẽ trở thành đội… đẹp nhất giải khi EURO này bước vào giai đoạn knock-out, tức cột mốc “cuộc chơi giờ mới bắt đầu”.

Nhưng, thắng nghĩa là phải quyết đấu. Ngược lại, chỉ cần Italia không màng chiến thắng (hay vẻ đẹp), thì coi như họ đã xong việc. Xứ Wales sẽ vui mừng tiếp cận trận đấu với thái độ tương tự: hòa nhì theo chân đối thủ vào vòng knock-out, và đấy có thể đã là tất cả những gì Xứ Wales mong muốn tại giải lần này.

Sở dĩ Azzurri “thuận buồm xuôi gió” tại EURO này một phần là vì họ chẳng phải chịu áp lực quá lớn, không phải mang danh ứng cử viên vô địch. Suy cho cùng, đấy cũng chỉ là cái hư danh, cần thiết cho những đội xưa nay không đủ tư cách tranh chấp ngôi cao, như đội tuyển Anh. Chỉ một trận không thắng (dù thật ra cũng chẳng cần thắng), HLV Gareth Southgate của đội tuyển Anh đã bị dư luận chỉ trích nặng nề. Ham hố làm gì cái danh tiếng hão như thế!

Mancini nói sau 2 trận thành công: “Chúng tôi đã có những gì cần có để tranh ngôi vô địch”. Nói cho vui thì được. Chứ thật ra, Azzurri đã “có” những gì? Xin thưa: người ta chỉ mổ xẻ thật kỹ các đội cực mạnh (như Bỉ, Pháp, Bồ Đào Nha) để cố tìm ra một điều gì đó mà đội cực mạnh ấy “không có”, để bàn về cuộc đua giành ngôi vô địch. Đấy mới là logic.

Và đấy mới là chỗ… chuyên môn nhất ở các giải đấu lớn, như EURO, World Cup. Các bộ óc siêu phàm nhất trong thế giới bóng đá sẽ tìm xem đâu là những điều mà Azzurri “không có”, ngay khi thầy trò Mancini thật sự lộ rõ rằng họ đã đủ tư cách tranh ngôi vô địch. Khi ấy, tham vọng lớn của Mancini sẽ sẽ bị “bắn phá”. Cố ẩn mình còn không dễ, ra vẻ hùng hổ làm gì. Dứt khoát không nên “đá thật”, theo nghĩa bung hết khả năng, dùng hết tuyệt chiêu, trước Xứ Wales. Càng mạnh, Azzurri càng nên… kín tiếng.

Có điển tích hay: Tào Tháo luận anh hùng, nói thẳng với Lưu Bị: “Anh hùng thiên hạ ngày nay chỉ có sứ quân và Tháo”. Bấy nhiêu mà đã làm cho Lưu Bị giật bắn cả mình, rớt cả đũa, cứ như… mất đầu đến nơi. Chuyện xưa, nay vẫn còn nguyên giá trị. Mancini chỉ nên “nấp” cho kỹ vào, việc lớn may ra sẽ thành!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x