ĐT Pháp: Bàn về cái hay của Pogba

Kinh Thi Kinh Thi
22:29 ngày 17-06-2021
Một lần nữa, Paul Pogba cho thấy anh xuất sắc như thế nào, trong màu áo Les Bleus. Đấy là cầu thủ hay nhất trong trận ra quân của đội ĐKVĐ World Cup tại EURO này. Luận về cái hay của Pogba, lại là điều không đơn giản.

Paul Pogba thu hồi bóng 12 lần, thắng tay đôi 13 lần, bị phạm lỗi 4 lần. Tất cả đều là chỉ số cao nhất trong trận  Pháp - Đức rạng sáng qua.

Một mặt, số liệu thống kê giúp giới chuyên môn nhìn ra những điều người ta không thấy, không biết, thậm chí là… biết ngược lại (cảm giác bị đánh lừa - đây là chuyện bình thường). Mặt khác, số liệu thì trước sau cũng chỉ là số liệu. Nó không nói lên hết cái hay của một đội bóng hoặc cá nhân nào đó. Có những điều cực kỳ quan trọng mà chẳng có số liệu nào chỉ ra được (ví dụ mức độ thông minh trong một hành động, một pha xử lý). Vậy tóm lại, Pogba… hay kiểu gì?

Tuyệt đại đa số các nhà bình luận chỉ ra rằng Pogba hoạt động một cách tự do, và do vậy, anh phát huy tính sáng tạo đến mức cao nhất. Bản thân Pogba đã nói, trước trận gặp Đức, về khác biệt của anh giữa hai màu áo Pháp và M.U: “Tôi được chơi tự do hơn, tiến về phía trước nhiều hơn (trong ĐTQG)”.

Đây chính là chỗ mấu chốt, dẫn đến tình trạng Pogba chơi bóng thật hay, được đa số cho là cầu thủ hay nhất trong trận Pháp - Đức. Eurosport viết: “Đội tuyển Pháp vừa chỉ cho M.U thấy, phải sử dụng Pogba như thế nào”. Nhưng thật ra, chuyện không đơn giản như vậy.

Pogba (áo sẫm) được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận Đức - Pháp vừa qua

Như đã nêu: Pogba trước tiên là cầu thủ “số 1 trên sân” về những việc mà anh phải làm, như số lần thu hồi bóng cho đội, mà số liệu thống kê đã chỉ rõ. Chi tiết này thì liên quan gì (thậm chí còn đi ngược lại) đến tính sáng tạo hoặc sự tự do trong lối chơi?

Nhưng tóm lại, Pogba chơi như một nhà vô địch giữa những nhà vô địch. Trong bức tranh chung là trận đấu chỉ có 1 bàn duy nhất, do trung vệ Đức Mats Hummels tự đốt lưới nhà, thì cũng cần lưu ý rằng đấy là tình huống do Pogba tạo ra.

Trận đấu không quá hấp dẫn, trong khía cạnh thưởng thức - vậy mới là Pháp gặp Đức, quá quan trọng và nặng về tính đối phó lẫn nhau. Các tình huống nguy hiểm thường xuất phát từ cách chuyền bóng sáng tạo, bất ngờ của Pogba. Nhưng nếu cho rằng M.U nên dùng Pogba như vậy thì quá thiển cận. Vấn đề không chỉ là đồng đội của Pogba trong đội Pháp khác hẳn M.U. Quan trọng hơn, Pháp có HLV giỏi Didier Deschamps.

Đành rằng Deschamps nổi tiếng về khả năng dùng người, khiến Pogba (và nhiều cầu thủ khác nữa) thường chơi hay hơn chính họ ở CLB. Nhưng cần lưu ý: giả sử cách chơi tự do, sáng tạo của Pogba… tác dụng ngược, Deschamps sẽ thấy và điều chỉnh ngay - nên ông mới để Pogba chơi như vậy. HLV Ole Gunnar Solskjaer của M.U làm gì có khả năng này.

“Người thừa” Pogba

Tất nhiên, “người thừa” ở đây không phải là mẫu cầu thủ có cũng như không, mà người ta thường chê trách. Sau lưng Paul Pogba là N’Golo Kante - mẫu tiền vệ trụ mà nhiều người đã nói là tương đương 2-3 cầu thủ khác. Cạnh Pogba là Adrien Rabiot, tấn công và liên kết với các cầu thủ phía trước rất tốt. Vậy là đủ. Pogba mặc sức đá tự do, giống như Pháp “thừa” một tiền vệ vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x