ĐT Pháp bị loại: Buổi tối buồn ở quê hương của Clement Lenglet

CẨM CHI
16:12 ngày 30-06-2021
Không còn tiếng cười đùa huyên náo, tiếng leng keng của những chai bia cụng vào nhau hay tiếng hò hét cổ vũ suốt hơn 2 giờ đồng hồ của trận ĐT Pháp vs Thụy Sỹ. Sau cú đá luân lưu của Mbappe bị Sommer cản phá, mọi thứ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Nỗi buồn đặc quánh như chạm vào được.

Một buổi tối đẹp trời ở thị trấn Chaumont-en-Vexin, thuộc tỉnh Oise, miền Bắc nước Pháp, trời trong và gió mát. Chẳng có gì phá vỡ được sự yên bình của Chaumont-en-Vexin xinh đẹp được bao phủ bởi những khu rừng và đồng cỏ xanh mướt, ngoại trừ các trận đấu của ĐT Pháp với sự góp mặt của một cầu thủ địa phương - hậu vệ Clement Lenglet.

Lenglet sinh ra ở Beauvais, thủ phủ của Oise, nằm cách Chaumont-en-Vexin 28km nhưng đối với người dân ở thị trấn, anh vẫn là một niềm tự hào khi là thành viên duy nhất của Les Bleus xuất thân từ vùng thôn dã Oise. Và dù không phải là một “Chaumontois” - người sinh ra ở thị trấn - Lenglet vẫn nhận được sự cổ vũ nhiệt thành. Năm 2018, Lenglet cũng bỏ tiền tài trợ đội bóng địa phương CS Chaumontois và trở thành chủ tịch danh dự của đội. Cha Lenglet chính là GĐTT của CS Chaumoutois và ba người anh em của tuyển phủ Pháp cũng đang chơi bóng ở đó.

NHM kéo tới quán bar Saint-Martins để xem trận Pháp - Thụy Sỹ

Từ đầu giờ chiều, quán bar duy nhất của thị trấn có tên Saint- Martins đã bắt đầu chăng đèn kết hoa, chất những két bia thành tầng và cả những thùng rượu vang hảo hạng để đón khách. Người quản lý Saint-Martins tên Valou nháy mắt: “Sẽ là một buổi tối hết sẩy dành cho bóng đá!”. Sân thượng của Saint-Martins được cải tạo thành một không gian xem bóng đá tuyệt vời với đám đàn ông trong thị trấn. Màn hình lớn, không khí thoáng đãng và đặc biệt ở chỗ, bia rượu chỉ cần với tay là có. Valou khẳng định ở các vòng sau anh sẽ còn tổ chức hoành tráng hơn nữa. Phải, không ai nghĩ rằng Pháp sẽ dừng bước trước Thụy Sỹ.

Khi hoàng hôn buông xuống Chaumont-en-Vexin, các CĐV bắt đầu kéo đến Saint-Martins. Trong khi chờ trái bóng lăn ở thủ đô Bucharest, Romania cách đó 2.500km, họ làm vài chai bia để không khí thêm phần rôm rả. Họ sôi nổi bàn tán về Deschamps, về các cầu thủ và tất nhiên, về cả Clement Lenglet. Một anh chàng trẻ tuổi sau 3 chai bia “khai vị” quả quyết với mọi người rằng anh là “bạn cực thân” với Lenglet khi cầu thủ này còn chơi bóng cho Montchevreuil.

NHM Pháp thất vọng khi Mbappe bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành Thụy Sỹ

Và trận đấu cũng bắt đầu. Các khán giả đã trải qua hơn 2 giờ thi đấu căng thẳng đến ngạt thở, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Họ thất vọng, phàn nàn khi thấy Lenglet mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên của Pháp và phải rời sân ngay sau hiệp 1; họ hò reo đập bàn ghế sau khi Hugo Lloris cản phá thành công quả 11m của Ricardo Rodriguez; rồi khoác vai nhau hát hò sau cú đúp của Karim Benzema và siêu phẩm của Paul Pogba đưa Pháp vươn lên dẫn Thụy Sỹ 3-1. 

Nhưng đó cũng là những khoảnh khắc vui vẻ cuối cùng. Các CĐV bắt đầu lo lắng khi Thụy Sỹ gỡ được 1 bàn, và rồi 2 bàn để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Cuối cùng, nỗi thất vọng bao trùm sau loạt luân lưu. Anh chàng “bạn thân Lenglet” là một trong những người rời Saint-Martins sau cùng, sau khi vỗ vai chủ quán Valou đang ngồi thẫn thờ không buồn tiễn khách: “Giá như giải đấu dài hơn nhỉ!”.

ANH: Nhân viên được về sớm xem EURO
Rất nhiều doanh nghiệp tại Anh cho phép nhân viên tan giờ làm ngày 29/6 vừa qua sớm hơn thường lệ. Ngoại lệ này nhằm giúp các fan Anh kịp theo dõi đại chiến Anh - Đức ở vòng 1/8 của EURO 2020. Trận chiến nhiều duyên nợ này bắt đầu vào hồi 17h00 hôm qua theo giờ Anh. Những người được tan làm sớm để xem trận Anh - Đức sẽ làm bù giờ sau.

ANH: Hoa hậu tiếp lửa Tam sư
Trận gặp Đức vừa qua, ĐT Anh có một CĐV rất đặc biệt. Đó là Hoa hậu Anh 2019, Bhasha Mukherjee. Người đẹp sinh ra tại Ấn Độ này đang làm y tá ở London. Bhasha cho biết việc dõi theo hành trình của Tam sư tại EURO 2020 giúp cô và các đồng nghiệp có thêm động lực chiến đấu chống lại Covid-19. Bhasha vừa gào khản cả cổ để cổ vũ Tam sư trong đại chiến với Đức.

TÂY BAN NHA: Fan tò mò với bồ CR7
Cho đến hôm nay, rất nhiều khán giả có mặt trên khán đài sân La Cartuja ở Seville để theo dõi trận Bỉ - Bồ Đào Nha vẫn chưa hết thắc mắc với hình ảnh dị của Georgina Rodriguez. Số là khi tới sân cổ vũ Cristiano Ronaldo và Bồ Đào Nha, cô bồ bốc lửa của CR7 gắn một chiếc microphone vào lưng áo lót của mình. Rất nhiều người đến giờ vẫn không hiểu vì sao Georgina lại làm như vậy.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x