ĐT Pháp & sứ mệnh rửa mối hận 5 năm về trước

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:12 ngày 23-06-2021
Nỗi đau cùng vết sẹo tinh thần vẫn còn đó với các chàng trai của ĐT Pháp khi nhắc tới Bồ Đào Nha và trận chung kết EURO cách đây 5 năm tại Stade de France...

"Đó thực sự là một ngày tồi tệ", hậu vệ Lucas Digne - một trong những thành viên của Pháp tại EURO 2016 - chia sẻ. Antoine Griezmann, tác giả của bàn duy nhất cho Les Blues tại EURO 2020 tính đến thời điểm này, tỏ ra quyết tâm: "Thua trận chung kết ngay trên sân nhà là điều tồi tệ nhất. Nếu chung tôi khao khát, sự thất vọng còn nhiều hơn thế nhưng điều đó mang tới cho chúng tôi động lực để tiến xa và vô địch tại giải đấu năm nay".

Thất bại tại EURO 2016 thực tế đã truyền cảm hứng để Pháp đưa ra một sự phản ứng đanh thép, đó là lên đỉnh thế giới 2 năm sau đó theo một cách hoàn toàn thuyết phục. "Ký ức ấy thật đau lòng", thủ thành Hugo Lloris nói khi nhớ lại bàn thắng của Eder ở Stade de France, giúp Bồ Đào Nha có được danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. "Kịch bản xảy ra thật khó khăn với tất cả người dân Pháp nhưng đó là trong quá khứ. Sau khi chúng tôi vô địch World Cup, tôi nghĩ 2 sự kiện này có mối liên hệ với nhau".

Biến đau thương thành sức mạnh, đó là những gì mà Pháp đã làm. Bằng chứng là ở 2 lần gặp Bồ Đào Nha gần nhất tại Nations League 2020/21, đoàn quân của Didier Deschamps thu về 4 điểm, trong đó có chiến thắng 1-0 tại Lisbon để biến đối thủ thành cựu vương của giải đấu. Tất nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ để Pháp có thể buông tha cho Bồ Đào Nha tại lượt cuối vòng bảng EURO 2020, bất chấp Les Bleus đã chắc chắn có mặt tại vòng knock-out.

"Việc đã đảm bảo một suất ở vòng trong giúp chúng tôi có chút gì đó yên bình. Nhưng chúng tôi sẽ không thay đổi cách chơi của mình. Chúng tôi nợ chính bản thân mình và người dân Pháp kết quả tốt nhất có thể", HLV Deschamps tuyên bố. Rõ ràng, Pháp đang rất quyết tâm ở cuộc so kè với Bồ Đào Nha và một chiến thắng trước Seleccao để xóa nhòa vết sẹo tinh thần chắc chắn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, sẽ không dễ để Pháp có thể "ăn tươi nuốt sống" Bồ Đào Nha như cách mà Đức đã làm. Đội tuyển của HLV Fernando Santos sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá, với một Cristiano Ronaldo luôn khao khát chiến thắng mãnh liệt. Sau 2 trận đã đấu, CR7 đã bỏ túi 3 pha lập công và anh đang rất quyết tâm xô đổ kỷ lục ghi bàn cho ĐTQG của Ali Daei, cũng như giúp Bồ Đào Nha chứng minh việc họ vô địch kỳ EURO cách đây 5 năm không hề đến nhờ may mắn.

Cú sút thành bàn của Eder ở EURO 2016 vẫn là vết sẹo khó lành với Pháp

"Năm 2016, Pháp nghĩ rằng họ đã đánh bại chúng tôi, nhưng trong hai lần đối đầu gần đây thì khác", HLV Santos thừa nhận. Pháp đã thận trọng hơn, nhìn nhận Bồ Đào Nha bằng một con mắt khác bất chấp trong đội hình của họ sở hữu dàn sao thượng thặng với những Kylian Mbappe, Karim Benzema, Antoine Griezmann, Paul Pogba hay N'Golo Kante. 

Bồ Đào Nha sẽ tiến vào vòng 1/8 EURO 2020 nếu họ tránh được một trận thua đậm trước Pháp, đồng thời Hungary không thể hạ Đức ở cuộc so tài cùng giờ. Dù vậy, thất bại tan tác 2-4 trước Đức đã chứng minh Bồ Đào Nha còn khá non trong những trận cầu mang tầm cỡ "hội nghị thượng đỉnh". HLV Santos thừa nhận sau trận đấu rằng đội tuyển của ông đã bị nhấn chìm, mô tả nó từ một giấc mơ bỗng biến thành cơn ác mộng. 

Với Pháp, sức mạnh của họ cũng bị đặt nhiều dấu hỏi sau trận hòa nhọc nhằn trước Hungary. Les Bleus đã chơi áp đảo xuyên suốt cả trận song chỉ thoát thua nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Antoine Griezmann. Thời tiết nắng nóng (nhiệt độ trung bình ngày tại Hungary lên đến 35 độ C) có thể là một phần nguyên nhân biện minh cho màn trình diễn thuyết phục của Pháp, và ở trận đại chiến với Bồ Đào Nha, họ sẽ được thi đấu vào khung giờ muộn hơn, trong thời tiết dễ chịu hơn.

"Điều tích cực là trận đấu sẽ diễn ra vào 9 giờ tối. Trời sẽ mát mẻ và thoải mái hơn", thủ thành Lloris thừa nhận. Ngoại trừ Griezmann, Pháp chưa có thêm cầu thủ nào khác điền tên lên bảng điện tử và đó sẽ là động lực họ ở trận gặp Bồ Đào Nha. Trước Hungary, Mbappe cùng Benzema đều đã sở hữu những cơ hội mười mươi song không thể chuyển hóa thành công, và đây cũng là một vấn đề cần khắc phục của nhà ĐKVĐ World Cup.

Khát vọng phục hận đem đến động lực to lớn cho Pháp, nhưng ở Bồ Đào Nha lại có cái khó lường mà bất kỳ đội tuyển nào trên thế giới cũng phải dè chừng. "Có thể là chưa đủ tốt song chúng tôi đã thi đấu ổn. Chúng tôi muốn chứng minh giá trị. Chúng tôi có những cầu thủ chất lượng và đó là điều đã khiến chúng tôi trở thành đội tuyển khó lường ở châu Âu", HLV Santos chia sẻ.

"Pháp là một đội tuyển xuất sắc. Tất cả chúng ta đều đã nghe nói về Mbappe, Griezmann và Benzema. Họ có những tiền vệ giỏi như N'Golo Kante, Paul Pogba và Adrien Rabiot. Tôi đánh giá rất cao những cầu thủ đá chính của họ, nhưng chúng tôi không kém hơn họ.

Chúng tôi có những cầu thủ phòng ngự, những tiền vệ rất giỏi và những cầu thủ tấn công xuất chúng. Nếu ở phong độ cao nhất, không có lý do gì mà chúng tôi không thể đánh bại họ", chiến lược gia 66 tuổi lên dây cót tinh thần cho Bồ Đào Nha.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x