ĐT Pháp tự bắn vào chân

VIỆT HÀ
10:04 ngày 30-06-2021
Kylian Mbappe đá hỏng quả 11m, Paul Pogba mất bóng tai hại. Hàng thủ mắc lỗi sau những xáo trộn của Didier Deschamps. ĐT Pháp chỉ có thể tự trách mình sau thất bại cay nghiệt trước Thụy Sỹ trên chấm luân lưu 11 mét.

HLV Deschamps thừa nhận “bóng đá là vậy” sau trận thua cay đắng trước Thụy Sỹ rạng sáng qua (3-3, luân lưu Thụy Sỹ thắng 5-4). Đúng là đôi khi trái bóng không lăn theo quy luật nào. Pháp đã chơi tốt, thể hiện bản lĩnh ông lớn khi thắng ngược 3-1. Karim Benzema lập cú đúp hoàn hảo, Pogba sút xa mãn nhãn. Nhưng sự chủ quan của người Pháp phải trả giá bằng 2 bàn thua trong 10 phút cuối. Để rồi khi trận đấu kéo sang loạt luân lưu, Mbappe đá bay tham vọng lên ngôi của nhà ĐKVĐ thế giới.

Pháp của EURO 2020 trên thực tế mạnh hơn và đồng đều hơn tại World Cup 2018 mà họ lên ngôi vô địch. Nhưng thành tích thì tụt dốc thảm hại. Nguyên do trước hết đến từ hàng phòng ngự không còn chắc chắn dù vẫn là những cựu binh dày dạn trận mạc. Cả Raphael Varane lẫn Presnel Kimpembe đều không kèm nổi Haris Seferovic trong cú đánh đầu quyết đoán của tiền đạo Thụy Sỹ vào phút 80. Trước đó Clement Lenglet cũng dễ dàng bị loại bỏ khi Seferovic mở tỷ số đầu trận.

Những sai số ở hàng thủ có một phần trách nhiệm lớn của Deschamps, người đã liên tục xáo trộn tuyến dưới trong 4 trận tại EURO. Chấn thương của Lucas Hernandez không phải lý do chính khiến Deschamps chuyển từ sơ đồ 4 hậu vệ sang 3 hậu vệ, mà bởi Deschamps vẫn còn loay hoay trong việc tìm ra công thức ưng ý.

Hậu quả là sơ đồ 3-4-1-2 trong lần đầu vận hành tại EURO đã tỏ ra rất kém chắc chắn trước Thụy Sỹ, buộc Deschamps phải chuyển về 4 hậu vệ vào cuối hiệp 1 sau khi phải trả giá bằng pha phòng ngự ngớ ngẩn của Lenglet, người không hề giỏi trong các tình huống chống bóng bổng.

HLV Deschamps và các cầu thủ Pháp bẽ bàng rời sân sau khi bị Thụy Sỹ loại ở vòng 1/8

Chỉ riêng trong trận gặp Thụy Sỹ, Deschamps đã 3 lần hoán chuyển sơ đồ (khởi đầu với 3-4-1-2, chuyển sang 4-4-2 kim cương vào cuối hiệp một rồi 4-4-2 truyền thống từ hiệp hai). Còn trong 4 trận tại EURO, Deschamps sử dụng 4 sơ đồ xuất phát khác nhau. Tính ổn định của hệ thống khó có thể đảm bảo với những điều chỉnh liên tục như vậy, và đó là mảnh đất cho những sai số xuất hiện.

Có cảm giác Deschamps bị mất kiểm soát tại EURO năm nay, từ những lựa chọn chiến thuật cho tới nhân sự. Việc lựa chọn Mbappe đá quả luân lưu cuối cùng ẩn chứa quá nhiều rủi ro khi cầu thủ này đã bị căng cứng tâm lý từ trong trận.

Xét công bằng, Pháp đã có sự chuẩn bị tốt cho giải đấu mà họ đặt tham vọng vô địch. Benzema được gọi lại, lối chơi chắc chắn từ World Cup 2018 tiếp tục được phát huy và hoàn thiện. Lực lượng dồi dào có chiều sâu bậc nhất châu Âu lúc này. Nhưng chính Deschamps bị lung lạc trong đầu bằng quá nhiều điều chỉnh xuyên suốt giải đấu, cộng với sự bảo thủ cố hữu của một HLV đã ngồi ghế nóng suốt 9 năm qua.

Vấn đề của Deschamps dường như “lan tỏa” tới các học trò tạo nên một chuỗi những sai số ngoài dự liệu. Khó ai tin Mbappe có thể vô duyên đến vậy trước khung thành đối phương với 14 pha dứt điểm không thành bàn. Pogba vừa lập siêu phẩm sút xa thì ngay sau đó mất bóng đáng trách ở giữa sân dẫn tới bàn gỡ hòa 3-3 của Thụy Sỹ. 

Nếu chỉ tính trong 75 phút đầu trận gặp Thụy Sỹ, Pháp đã có màn trình diễn hay nhất từ đầu EURO. Họ thể hiện được bản lĩnh dày dạn và tiềm lực tấn công trước đối thủ có lối chơi rất khó chịu. Nhưng với chữ “nếu”, người ta có thể cho cả Paris vào một cái chai.

Trận đấu 90 phút mới vạch trần được những vấn đề của nhà ĐKVĐ thế giới. Đó là tâm lý chủ quan có phần cao ngạo sau khi dẫn trước 2 bàn thắng, là một hệ thống chưa được xây dựng chắc chắn để có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khung thành của Hugo Lloris như tại World Cup 2018, là sự loay hoay của Deschamps trong các tính toán chiến thuật, là sự lạnh lùng còn thiếu trong những pha kết thúc của Mbappe.

Pháp sẽ trở lại, rất sớm thôi tại World Cup 2022 vì họ vẫn sở hữu tiềm lực hùng mạnh hơn bất kỳ đội tuyển nào khác. Nhưng mạnh không có nghĩa sẽ giành chiến thắng. Mbappe, Pogba và đặc biệt là Deschamps sẽ có những bài học cho riêng mình cho hành trình tái chinh phục đỉnh cao vào năm sau. 

Benzema sáng ngang Zidane và Platini

Dù Pháp bị loại, nhưng Karim Benzema (ảnh bên) đã có một kỳ EURO khá ấn tượng. Tiền đạo 33 tuổi ghi được 4 bàn thắng qua đó nâng tổng số pha lập công trong màu áo Les Bleus lên thành 31, ngang bằng với Zinedine Zidane (31). Ngoài ra, Benzema cũng trở thành cầu thủ Pháp thứ hai trong lịch sử lập cú đúp trong 2 trận liên tiếp tại một kỳ EURO. Người đầu tiên làm được điều này là Michel Platini với hai cú hat-trick liên tiếp trước Bỉ và Nam Tư tại EURO 1984.

3 - Pháp đã thất bại trong cả 3 lần gần đây khi phải đá hiệp phụ tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO), bằng với số thất bại trong 11 lần bước vào hiệp phụ trước đó của họ. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x