Có thể khẳng định, Tây Ban Nha năm nay là tập hợp kém danh tiếng nhất của nền bóng đá nước này kể từ khi họ bắt đầu vươn lên làm bá chủ châu Âu và thế giới từ 2008. Thậm chí những đội hình bị gọi là “vua vòng loại” trước đó còn có nhiều ngôi sao lớn trong đội hình hơn. Tuy nhiên, bù vào sự thiếu vắng ngôi sao lớn (crack) là một tinh thần tuyệt vời dựa trên sự gắn kết tập thể. Và tinh thần ấy đã được thể hiện rõ nhất trong trận đấu với Croatia, khi họ liên tiếp vượt qua nghịch cảnh - bắt đầu từ sai lầm của thủ môn Unai Simon - để đi tới thắng lợi cuối cùng.
Là cầu thủ trẻ nhất trong đội hình Tây Ban Nha tham dự EURO 2020, nhưng Pedri, tiền vệ 18 tuổi thuộc biên chế Barca, lại là một trong những người chơi bóng chững chạc nhất. Sự xuất sắc của anh trong những tình huống di chuyển vào khoảng trống giữa các tuyến giúp Tây Ban Nha không rơi vào cảnh tù túng khi kiểm soát bóng. Pedri hiện là nguồn sáng tạo chủ yếu trên hàng công của La Roja. Anh hợp cùng Busquets và Koke thành bộ ba không thể thay thế của Tây Ban Nha lúc này. Và đó cũng là bộ ba có sự bổ sung cho nhau tuyệt vời nhất.
Từ đầu giải, Alvaro Morata là một trong những cầu thủ bị bỉ bôi nhiều nhất. Những pha bỏ lỡ của anh được tổng hợp lại, chế cháo và trở thành những video hài hước lan truyền trên mạng. Trong khi đó, Unai Simon sau pha đỡ hụt bóng khó tin trước Croatia cũng lập tức trở thành “ngôi sao” trên các diễn đàn.
Nhưng trước Croatia, bằng bản lĩnh vượt qua tất cả của mình, cả hai đã từ “zero” biến thành “hero”. Simon sau sai lầm không hề rối loạn, vẫn điềm tĩnh tổ chức bóng từ dưới và có nhiều pha cứu thua xuất sắc. Còn Morata là tác giả của bàn thắng quan trọng trong hiệp phụ, đánh sập ý chí của Croatia.
Đội hình của Tây Ban Nha năm nay thiếu kinh nghiệm. Phần lớn các cầu thủ chỉ có từ 20 lần khoác áo đội tuyển trở xuống. Sự non kinh nghiệm ấy dẫn tới việc họ thường có những quyết định thiếu hợp lý trong những thời khắc quan trọng. Nhưng mặt tích cực là họ có sự táo bạo, đôi khi làm được những điều mà các cầu thủ từng trải không dám làm. Ví dụ như khi Pau Torres đá phạt nhanh, phất quả bóng dài cho Ferran Torres thoát xuống nâng tỉ số lên 3-1. Hay trong những pha xử lý đầy tính đột biến của Dani Olmo, người đã có hai pha kiến tạo trong trận đấu với Croatia. Như hai chàng Torres, Dani Olmo cũng là một trong “những đứa trẻ của Luis Enrique”.
Trong lịch sử, chưa bao giờ Tây Ban Nha tham dự một giải lớn với cặp trung vệ non kinh nghiệm như ở EURO 2020. Cả Eric Garcia lẫn Pau Torres đều còn trẻ, và chưa thường xuyên được trải nghiệm bóng đá ở trình độ cao nhất (Garcia dự bị ở Man City, còn Pau chỉ đang đá cho Villarreal). Aymeric Laporte hội tụ đủ cả kinh nghiệm lẫn đẳng cấp, nhưng lại chỉ ra mắt Tây Ban Nha ngay trước giải. Trong những trận vừa qua, HLV Enrique cũng đau đầu nhất với vị trí trung vệ. Ông liên tục phải thay trung vệ cả trước lẫn trong trận. Hai trận gần nhất ông đã để Garcia đá chính thay Pau Torres, nhưng tới gần cuối lại phải rút anh ra. Bản thân Garcia khi ở trên sân cũng tỏ ra không đủ chắc chắn.
Một đội bóng muốn vô địch cần phải có một hàng thủ chắc chắn, và vá những lỗ hổng ở hàng thủ cũng sẽ là nhiệm vụ chính của Enrique trong những ngày trước trận đấu với Thụy Sỹ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn