ĐT Tây Ban Nha: Câu trả lời của Morata

TIỂU LÝ
09:54 ngày 30-06-2021
Từng phải nhận nhiều lời chỉ trích, nhưng Alvaro Morata đã từng bước vượt qua áp lực. Ở trận đấu với Croatia vừa qua, anh tỏa sáng với cú bắt vô-lê tuyệt đẹp, tạo bước ngoặt giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-3.

Alvaro Morata đã ghi một bàn đẹp đến khó tin trong chiến thắng 5-3 của Tây Ban Nha trước Croatia. Phút 100, nhận bóng từ nỗ lực kiến tạo của Daniel Olmo, trong tư thế không bị ai kèm trong vòng cấm đối phương, ngôi sao đang khoác áo CLB Juventus khống chế bóng một nhịp bằng chân phải, rồi tung cú vô-lê chân trái uy lực khiến thủ thành Dominik Livakovic không thể cản phá.

Cú vô-lê tung nóc lưới của ĐT Croatia như thể để xả hết ức chế của Morata sau những ngày anh phải chịu rất nhiều áp lực trước những lời chỉ trích. Đó là pha ghi bàn đẳng cấp và mang tính bước ngoặt của trận đấu, khiến đội bóng áo Ca-rô sụp đổ trong hiệp phụ, để rồi thầy trò HLV Zlatko Dalic phải nhận thêm 1 bàn thua nữa từ pha lập công ấn định chiến thắng 5-3 của tiền đạo Mikel Oyarzabal.

Morata đã có câu trả lời đanh thép nhắm vào những ai từng chỉ trích anh. Ở vòng bảng EURO 2020, tiền đạo 28 tuổi này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn. Ngay cả khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 của đội nhà trước Ba Lan, anh vẫn bị chê là “chân gỗ”. Đỉnh điểm là sau khi Morata sút hỏng quả penalty ở trận đấu với Slovakia, anh đã bị CĐV nhắn tin khủng bố, dọa giết cả nhà.

Morata là chân sút được kỳ vọng nhất của ĐT Tây Ban Nha trong chiến dịch chinh phục Cúp vô địch EURO 2020. Thế nên, không ít CĐV nhà đã tỏ vẻ thất vọng trước những màn trình diễn thiếu thuyết phục của anh cùng đội bóng xứ sở bò tót ở vòng đấu bảng. 

Tuy nhiên, trước sau như một, tiền đạo 28 tuổi này luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ ông thầy Luis Enrique - người từng tuyên bố rằng, Tây Ban Nha không cần phải chuyển sang đá “số 9 ảo” vì đã có Morata. Trong vụ gia đình của anh bị dọa giết, cũng chính Enrique là người đầu tiên đứng ra bảo vệ học trò. Ông đề nghị cảnh sát nhập cuộc, điều tra sáng tỏ vụ giúp Morata.

Không hề quá lời nếu nói rằng, chính niềm tin mãnh liệt mà HLV Enrique đặt vào Morata đã giúp anh vượt qua sức ép để tỏa sáng trong trận đấu với Croatia bằng cú  vô-lê tuyệt đẹp. Pha lập công đó là lần thứ 5, Morata “nổ súng” ở các VCK EURO, giúp anh sánh ngang với kỷ lục của cựu tiền đạo Fernando Torres về số bàn thắng ghi được cho ĐT Tây Ban Nha ở EURO.

Một khi Morata đã “vào guồng”, ĐT Tây Ban Nha hoàn toàn có hy vọng vô địch tại EURO 2020.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x