ĐT Tây Ban Nha của 20 năm trước…

Dũng Phan Dũng Phan
16:57 ngày 05-06-2021
Năm 2000, khi EURO chuẩn bị khởi tranh tại Bỉ và Hà Lan, HLV Camacho gọi lên ĐT Tây Ban Nha một tiền vệ khi ấy đã 29 tuổi.

Danh tiếng của cầu thủ đó không kém phần lẫy lừng, chưa kể còn là đội trưởng của Barca. Nhưng đấy mới là lần đầu anh góp mặt ở một giải đấu lớn (không tính World Cup 1994 chỉ là cầu thủ trẻ dự bị). Tên của tiền vệ ấy là Pep Guardiola.

Lý do vì sao đến 29 tuổi, Pep mới được thi đấu ở một giải đấu lớn? Nguyên nhân là ở France 1998 anh bị chấn thương, EURO 1996 thì không được HLV Clemente gọi. Phải đến EURO 2000, khi chuẩn bị bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, Pep mới được nếm trải hương vị một giải đấu lớn. Năm ấy, anh là “nhạc trưởng” của Tây Ban Nha. Năm ấy, Tây Ban Nha thất bại ở tứ kết trước Pháp. Cặp tiền vệ trung tâm Pep - Helguera mà HLV Camacho xây dựng không ngăn được các pha bóng ma thuật của Zidane huyền thoại, trong khi ngôi sao lớn nhất của họ là Raul Gonzalez sút hỏng phạt đền.

Ôn lại chuyện xưa là để nói chuyện nay. Tây Ban Nha xuyên suốt lịch sử là một đội tuyển không thiếu tài năng. Khi Tây Ban Nha dự các giải đấu lớn, việc mất 2-3 ngôi sao là chuyện bình thường. Pep trước đó, Ramos hiện tại, với Tây Ban Nha chẳng có gì mới mẻ.

Có nhiều câu chuyện khác phía sau mà chuyên môn không phải là yếu tố quyết định cho ngày triệu tập. Phải nhấn mạnh, một giải VĐQG hùng mạnh cỡ đó mà đến tận thế kỷ 21 mới giành được những thành công rực rỡ thì câu chuyện của nó liên đới khá nhiều đến chuyện ngoài lề, không phải chuyện sức mạnh nội tại (đương nhiên không thể phủ nhận sức mạnh của tiqui-taca và Thế hệ vàng với những Xavi, Iniesta…).

Điều thứ hai cần nói tới, thực tế đang có một sự tương đồng khá lớn của Tây Ban Nha hiện tại và Tây Ban Nha của 20 năm trước. Đội bóng này còn không có một lối chơi làm thương hiệu như tiqui-taca là nòng cốt nữa. Dưới thời HLV Enrique, họ quay lại với cách chơi cũ đã ăn vào máu, về một lối đá kỹ thuật và tấn công, cùng sự an toàn của cặp tiền vệ phòng ngự. Một người thiên về thủ và người còn lại thiên về tổ chức tấn công, một người có nhiệm vụ bao quát phía trên hàng hậu vệ, người còn lại có xu hướng dâng cao.

20 năm trước là cặp Pep - Helguera, 20 năm sau là Rodri/Busquest - Koke. Rất rõ ràng để đánh giá về Tây Ban Nha từ khi tiqui-taca thoái trào, đấy là đội bóng quay trở về với những cái bình phàm vốn có của các đội tuyển lớn. Một lối chơi thời thượng, phù hợp, an toàn, nhưng vẫn duy trì được các nét truyền thống của người Tây Ban Nha là kỹ thuật, tấn công, lên bóng thêu hoa dệt gấm.

Kết luận là gì cho Tây Ban Nha trước EURO 2020? Hình ảnh cũ mang đến kết quả cũ. Không có nhiều hy vọng cho La Roja cho tới ngày xuất hiện một lối chơi gắn kết vùng miền và những ngôi sao tinh túy nhất.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x