Tây Ban Nha đã phung phí nhiều cơ hội. Bởi nếu không bỏ lỡ 2 quả penalty trước Ba Lan và Slovakia do Gerard Moreno và Alvaro Morata sút hỏng, số bàn thắng của La Roja đã không dừng lại ở con số 6. Thầy trò Luis Enrique có thể đổ lỗi do họ kém may mắn hay do thủ môn đối phương quá xuất sắc.
Nhưng xét về chỉ số bàn thắng kỳ vọng thì vẫn là phép tính rõ ràng và công bằng. Tây Ban Nha tạo nhiều cơ hội nhưng chỉ ghi được 6 bàn, tức là kém rồi. Nên nhớ, Hà Lan khép lại vòng bảng với tổng cộng 8 bàn thắng, trong khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 9,2 còn Bồ Đào Nha là 7 bàn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 7,34.
Tính về số cơ hội của một cá nhân tại EURO 2020, Morata cũng chỉ kém Ronaldo, nhưng trong khi chân sút của Tây Ban Nha mới ghi 1 bàn, thì CR7 đã có tới 5 lần “nổ súng”. Nhưng có một chi tiết mang đến sự lạc quan, khi Tây Ban Nha là đội để thủng lưới ít nhất vòng bảng (1 bàn), còn Hà Lan lọt lưới 2 bàn và Bồ Đào Nha nhận 6 bàn thua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn