ĐT Thụy Sỹ: Seferovic và cú hích từ chỉ trích

Việt Hà
11:23 ngày 02-07-2021
Nếu hàng thủ tầm cỡ thế giới của Pháp đã không cản nổi Haris Seferovic, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng phải liệu chừng trước “kẻ dội bom” từ trên không này.

Kubilay Turkilmaz, một trong những tiền đạo lừng lẫy nhất của Thụy Sỹ, từng chỉ trích gay gắt Seferovic sau hai trận đầu tiên vòng bảng EURO 2020. “Có vẻ như Seferovic phải nghe chửi thì mới khá lên được”, cựu danh thủ 54 tuổi viết trên một tờ báo trong nước.

Ngay sau những lời công kích của Turkilmaz, Seferovic tỏ “thái độ” trên sân cỏ. Chân sút 29 tuổi sút xa đẹp mắt vào lưới Thổ Nhĩ Kỳ (3-1) trước khi lập cú đúp bằng đầu ấn tượng trong trận gặp Pháp tại vòng 1/8. “Seferovic đã làm tất cả ngậm miệng. Những lời khiêu khích chỉ làm cậu ấy mạnh mẽ hơn”, thủ quân Granit Xhaka phát biểu.

Xhaka quá hiểu cậu bạn thân Seferovic, một người nóng tính và có tinh thần chiến đấu rực lửa. Cùng nhau họ đã đưa U17 Thụy Sỹ tới chức vô địch U17 World Cup năm 2009. Sau hơn một thập kỷ, bộ ba vô địch U17 thế giới năm xưa gồm Seferovic, Xhaka và Ricardo Rodriguez đang là những cầu thủ giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất của Thụy Sỹ tại EURO 2020.

Seferovic ăn mừng bàn thắng vào lưới ĐT Pháp ở vòng 1/8

Tính cách ngổ ngáo, phát ngôn ngông nghênh khiến Seferovic chịu nhiều chỉ trích tại chính đất nước của mình. Người Thụy Sỹ thích một Xhaka chững chạc, một Breel Embolo cá tính hơn là một gã người gốc Bosnia bặm trợn. Một phần vì Seferovic chủ yếu thi đấu ở nước ngoài nên không phải gương mặt thân quen tại giải vô địch Thụy Sỹ.

Nhưng để tìm một biểu tượng chiến đấu cho đội bóng đa chủng tộc của HLV Vladimir Petkovic, không ai xứng đáng hơn Seferovic. Chân sút thuộc biên chế Benfica đã ăn mừng như điên dại sau khi đè dí Clement Lenglet trong bàn mở tỷ số trước Pháp. Đối thủ càng mạnh, Seferovic càng máu. Càng chịu nhiều chỉ trích, Seferovic càng bị kích thích. Cái chất quái kiệt của một cầu thủ Balkan là màu sắc riêng biệt của Seferovic trong tập thể Thụy Sỹ.

Với bóng đá Tây Ban Nha, Seferovic từng là một kẻ thất bại. Chân sút sinh năm 1992 từng trải qua mùa giải 2013/14 tệ hại ở Sociedad với chỉ 2 bàn thắng sau 24 lần ra sân ở La Liga. Seferovic sau đó bị bán sang Frankfurt, nơi anh có 3 mùa giải khá thành công trước khi đạt đỉnh cao phong độ tại Benfica. Ở giải vô địch Bồ Đào Nha mùa vừa rồi, cầu thủ Thụy Sỹ đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn với 22 pha lập công chỉ sau Pedro Goncalves (23).

Còn trước Tây Ban Nha đêm nay, Seferovic chỉ có một khát khao chiến thắng. Những cú đánh đầu uy lực của tiền đạo 29 tuổi có thể sẽ biến Tây Ban Nha thành nạn nhân tiếp theo. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x