Đức và Hà Lan, đời thay đổi khi thay đổi niềm tin

Dũng Phan
10:53 ngày 06-09-2019
Trong khoảng 2 năm trở lại đây, những cầu thủ Hà Lan đang trở thành tâm điểm chú ý từ giá chuyển nhượng cho đến chuyên môn.
Matthijs de Ligt và Frenkie De Jong trở thành những thần tượng mới, được dự báo về những tương lai rực rỡ đang chờ đón sau màn trình diễn ở Ajax mùa giải trước, và giờ đang khoác áo của hai ông lớn Barcelona và Juventus. Trong khi đó đội trưởngVirgil Van Dijk vươn lên vị trí “chia ba thiên hạ” với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở các hạng mục trao giải cá nhân cao quý nhất làng túc cầu. 

Ngoài 3 nhân tố đó ra thì còn có Donny van de Beekm, Justin Kluivert đều là các ngôi sao trẻ đầy triển vọng. Nhìn Hà Lan bây giờ, những người yêu quý “cơn lốc màu da cam” được an ủi rất nhiều. Nền bóng đá ấy đã phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng thế hệ kế cận, trong sự già cỗi dần đi của những Wesley Sneijder, Van Persie, Robben là bi kịch của hai giải đấu mà Hà Lan vắng mặt là Euro 2016 và World Cup 2018

Nhưng giờ đây, với những gì có trong tay, Hà Lan lại mơ về những ngày tháng tươi đẹp mới. Tất cả đều đến từ sự thay đổi của những người làm bóng đá nước này. Nơi niềm tin được trao gửi cho những con người tuổi trẻ thuộc lứa U21. Như những gì Johan Cruyff nói lúc sinh thời “Đủ tài là đủ tuổi”, và De Ligt trở thành đội trưởng Ajax từ năm 19 tuổi. 

Đặt niềm tin vào các cầu thủ U21 cũng là tư tưởng của bóng đá Đức sau thất bại tại World Cup 2018. Trở về sau thảm hại trên đất Nga, HLV Joachim Loew đã có một quyết định đầy dũng cảm khi thẳng tay loại 3 công thần là Thomas Mueller, Jerome Boateng và Mats Hummels ra khỏi đội tuyển. 

Có một chi tiết như sau, trận đấu cuối cùng mà Mats Hummels khoác áo ĐTQG chính là trận hòa 2-2 trước Hà Lan. Và lần cuối cùng mà cặp trung vệ Jerome Boateng và Mats Hummels cùng nhau ra sân trong màu áo Die Mannschaft lại chính là trận thua muối mặt 0-3 của Đức trước Hà Lan tại UEFA Nations League


Điều đó phải chăng gợi lên rất ý nghĩa? Khi mà Loew chứng kiến sự già cỗi của các trụ cột trước luồng gió tươi trẻ từ đối thủ Hà Lan. Và ông đã có một quyết định “quân phiệt” khiến cả Bayern Munich phải nóng mặt. Việc Loew sở hữu “thượng phương bảo kiếm” để dám trảm cùng lúc cả Mueller, Boateng và Hummels đã cho thấy Liên đoàn bóng đá Đức quyết đồng hành cùng vị thuyền trưởng của mình cho đến Euro 2020. 

Hiện tại Loew chỉ giữ lại Marco Reus, Toni Kroos, và Manuel Neuer để tạo sợi dây kết nối thế hệ và truyền tải kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ được đôn lên từ U21 như Niklas Stark, Lukas Klostermann hay Maximilian Eggestein, hoặc những cầu thủ trẻ nhưng giàu kinh nghiệm chinh chiến chẳng hạn Joshua Kimmich, Timo Werner .

Đời thay đổi khi thay đổi niềm tin. Ở đây chính là niềm tin vào những con người trẻ. Và rồi từ đó, một đội tuyển Hà Lan tài năng và mới mẻ đã được ra đời, kéo theo đó là một nền bóng đá đang rục rịch trở lại sau cơn ngủ đông kéo dài. Sự dũng cảm nhìn về các cầu thủ U21 cũng cho Đức một kết quả đầy tích cực tại vòng loại Euro 2020 với chuỗi 3 trận toàn thắng tại bảng C, trong đó có chiến thắng 8-0 trước Estonia. 

Có thể nói rằng, các học viện đào tạo bóng đá trẻ bài bản và đầy chiều sâu đã giúp bóng đá Hà Lan và Đức sản sinh ra được nhân tài. Nhưng điều quan trọng là người lớn có sẵn sàng trao gửi niềm tin hay không? Kết quả tích cực hôm nay chính là quả ngọt cho những người không ngại thay đổi. Đây chính là bài học lớn cho những nền bóng đá khác nhìn vào và học hỏi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x